sáng nay mặc quần jean...xã nhà chị hỏi đi qua mẹ hả e? ảnh cũng bó tay vì trời mưa bão lạnh lẽo,hoặc đi nắng chang chang thì mặc quần lửng.. còn trời êm dịu,xuân vui này thì mặc dài...tùy hứng biêt đâu mà lần...
vậy hơi bị mệt đó em..À!ở gần nhà em có bán bàn học sinh ốp mica màu kg vậy...? su nhà chị thích màu mè..tính đặt thợ đóng cho vừa 2 đứa ngồi học luôn mà mấy hôm nay đòi hoài..tính mua đại cái bàn nào cho su học rồi 2 năm nữa thay cái khác cho 2 chị e cùng ngồi học chung luôn..
Trên đường Trường Chinh, khúc từ ngã tư Bảy Hiền chạy xuống khu nhà em có 5-6 cửa hàng bán bàn ghế, tủ giường cho trẻ em, màu mè hoa lá cành, chim thú tè le hết. Chị đi 1 vòng xem sao.
đính chính nè...tuổi teen chứ kg phải 12 con giáp đâu nhe! e lộn sang khăn 12 con giáp của phơ rồi...để kêu nhỏ em mua up lên bán luôn...cho vui.chỉ có làm biếng chụp và up hình quá... nhiều mẫu e vào xem nhe!
hì hì...lương chục chai thì làm á. :mrgreen::mrgreen::mrgreen: vì bi giờ cũng đang tăm tia mấy chỗ roài. Cỡ như zai em k sợ ế,chỉ là muốn chọn lọc 1 chút thôi,vì bây giờ kinh nghiệm nhiều rồi,mà zai em lại chăm chỉ hơn ng nữa mà.Sếp hiện tại cũng cưng ổng lắm,nhưng lương thấp quá,chế độ lại quá tệ,nên phải chuyển thôi. Tìm việc cũng phải có cái duyên nữa chị ợ...duyên k tới tới thì cứ lận đận hoài thôi
Uhm, thời buổi giá cả leo thang mà, cứ nhảy đây đó cho biết, ngồi 1 chỗ chán lém, mà công ty ọe thì chán hơn đó.
hì hì...em lạy lun cho cty của ổng...làm gần 1 năm trời mà k biết tới 1 dồng thưởng lễ chị tin k? giờ anh em còn đang đoán già đoán non xem Tết ta có được thưởng k,và đựoc thì là bao nhiu ? ha ha ha ha ha ha
Bên cty chi cũng có thưởng lễ đâu , bên phòng thiết kế thì thấy cuối năm mới thưởng 1 lần, nhiều ít tùy theo năng lực :mrgreen::mrgreen:
hic hic...2-9,1-5,Tết Tây cũng k có gì hở chị? nhìn ngừ khác có mờ seo mình hẻm có...mình bùn thiu chị ơi :mrgreen::mrgreen::mrgreen: