Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Mong tất cả các mẹ mua bán giờ lưu ý và cũng càng chú ý càng tốt: - Thứ nhất, mình có cửa hàng đàng hoàng, nhập hàng bên giao họ có thể cho nợ hoặc chậm trả trong ngày, thậm chí một vài ngày. - Thứ hai, bất kì khách lạ, khách lần đầu đến cửa hàng mình mua bán, đặt hàng gì đều phải thu tiền 100% số tiền họ đặt hàng, nhất là những loại hàng khó tiêu thụ, ít người mua bán.
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! cảm ơn chủ top đã chia sẻ để mọi người đề phòng. Thôi, coi như của đi thay người cho nhẹ lòng mẹ nó ạ!
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Thôi cũng là cái hạn của bản thân mình ấy mà....
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! chia buồn với mẹ nó nha, bây giờ lám kẻ lừa đảo lắm lúc nào mình cũng phải giác mẹ nó ah
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Lắm thủ đoạn quá , giờ cái j trùng hợp ngẫu nhiên thế cũng phải cảnh giác.
Re: Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Cảm ơn kinh nghiệm của mẹ nó. Chi buồn với chủ top, cảm ơn chủ top đã chia sẻ với mọi người.
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Chia buồn với bạn. Khu nhà mình cũng có người bị lừa kiểu này rồi. Giờ bọn chúng tinh vi thật.
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! chia buồn cùng mẹ nó nhé. Cuộc sống nhiều người lừa lọc lắm mà. nhưng cũng có rất nhiều người tốt. chúc mẹ nó từ nay trở đi được may mắn.
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Ối, cái kiểu lừa đảo này có từ ngày xưa rồi mà.kiểu lừa này sẽ cần 2 người tham gia.một giả làm khách hàng một giả làm nhà cung ứng, thật tội nghiệp chủ top, thôi lần sau đề phòng cảnh giác cao độ nhé. em cũng ở cổ nhuế, ko bít cửa hàng mẹ cháu ở đoạn nào vậy ah?
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Khổ thân chủ top , thôi cố gắng lên vậy , nó lừa mình rồi nó cũng gặp họa thôi .
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! chia bùn với chị giờ lừa đảo như kơm bữa vậy
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! cảm ơn mẹ nó để cho các mẹ khác biết để cùng cảnh giác hi vọng mẹ nó ko bị mất lòng tin vào cuộc sống ^^ vần còn nhiều ng tốt ạ hihi
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! chia sẻ với mẹ nó, thật là bọn ko có lương tâm, mẹ nó cẩn thận hơn và coi như của đi thay người vậy
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Xã hội bây giờ loạn hết rồi, sao không có cách rì để bắt hết bọn chúng đi nhỉ?
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! chia buồn cùng b nhé, m cũng fai cẩn thận hơn nhiều khi khách đặt hàng xong m hỏi địa chỉ để giao cũng chả thấy nhắn lại j, may mà cũng là số lượng nhỏ
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! Chia sẻ với chị. Bg nhiều người ko chịu lao động, toàn đi lừa người khác để kiếm lợi. Rồi tiêu trên đồng tiền mồ hôi nước nắt của họ, ko hiểu nổi!!!!
Ðề: Sao mà nhiều người lừa lọc thế! Sao mà mình ngu thế! chán thế ko biết nữa, hic hic, ai cũng kiếm tiền bất chính thế thì loạn lên mất thui, chứ chả mong có thể dẹp đc bọn lừa đảo thế