Đúng rồi, nhưng tớ tưởng Ngọc có tổng hợp bằng file word nên tớ hỏi đế lấy file của Ngọc luôn cho đỡ mất công 2 ng cùng làm một việc. Nhưng được đến 27 mem rồi thì thôi, ta lại phát một vậy
Quên mất hôm đấy không có nhà chắc em giúp việc quên không dặn, tôi bị hết mất mấy chai có nắp rồi nên em giúp việc nhà tôi làm cái nút tạm để nút vào, nếu nai nịt cẩn thận và để ý một chút thì không bị đổ đâu. Rồi các bà về nhà chắt ra chai nào đẹp hơn thì tuỳ hộ tôi. Hôm qua nhà Thuỷ X đến lấy tôi cũng dặn trước như thế mà. Hôm nay chồng về phải nhờ chồng đi mua thêm ít chai nữa, nghe bà nói thấy ngại quá, thành thật xin lỗi vì không kịp dặn trước cả em giúp việc và cả chồng bà nữa. Rớt ra bao nhiêu hôm nào tôi đền nhé.
Chúc mừng Sn anh Hải nhà Trà nhé. Chúc anh thành đạt trong công việc, và là ông bố tận tuỵ của 2 đứa con nhé. Nhà này được điểm 10 đấy, ngưỡng mộ quá.
Chúc mừng sinh nhật anh Hoàng Hải, chồng Trà chíp nhé. Chúc anh luôn trẻ, khỏe, đẹp trai, thành đạt và hạnh phúc, là chỗ dựa vững chắc cho ba mẹ con Trà Chíp và em bé nhé.
Chúc mừng sinh nhật Anh Hải nhé ! Ông chồng này chiều vợ phết mà hôm đi ăn giáng sinh nhìn anh trẻ thế hở giời !
Chúc mừng sinh nhật chồng Trà nhé. Chúc anh luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc với gia đình "điểm 10" của mình
Chúc mừng sinh nhật anh Hải chồng Trà. Chúc cả nhà lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc @ Bon: hôm qua về chồng con tôi ăn hết bao nhiêu là mật ong, khen ngon quá, chồng bảo mua thêm đi (chả đưa tiền mà cứ bảo mua thêm). Để cho tôi 1L nữa nhé, từ giờ đến cuối tuần tôi sẽ mang chai đến chắt về , bà không phải tốn chai, trừ cho tôi tiền chai nhé, hehehe. Lẽ ra tôi định vào topic để up cho bà nhưng chả tìm thấy đâu.
@ Trà: Chúc mừng Sinh nhật anh xã nhé, chúc anh sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt :-({|=:-({|=:-({|= @ Hằng bíu: nghe bọn Tây đồn là mai mình đi tiền trạm trước hở, có gì ới bạn nhá
>>Trà: Chúc mừng sinh nhật anh Hải chồng Trà nhé. Trà chuẩn bị quà gì cho chồng chưa hay lại quà truyền thống
Cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật xã nhà tớ nhé. Từ hôm thứ 4 đã mua đôi vé xem Avatar để tặng sinh nhật chàng roài he he, mình cũng được ké cẩm đi xem. Năm nay tớ nặng nề nên không bày vẽ, chứ các năm trước cũng làm đủ thứ để mừng "thọ" chồng đấy. Năm nay mời chồng đi xem phim rồi về nhà ăn bánh gato và ngắm vợ con thoai ke ke Sáng sớm nay đã nhắn con gái là hôm nay sinh nhật bố và con nói sẽ vẽ tặng bố 1 bức tranh để tối bố về thì tặng rồi. Niềm vui nhất ngày hôm nay đó là sáng nay được chồng tặng cho ít tiền, mãi khi đến CQ mới phát hiện ra là mồng 1 hi hi. Hy vọng ngày nào cũng "dông" như ngày hôm nay
Chào cả nhà, chúc cuối tuần thật vui khỏe! @ anh Hải (ox Trà): Chúc mừng sinh nhật anh Hải, chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, kiếm nhiều tiền, chuẩn bị nuôi bò sữa và chăm con thật tốt nhé, hihi. @ Các bà đi bói: vụ xem tử vi hấp dẫn nhỉ, hihi. Tiếc là tớ k tham gia được.
@Trà: chúc mừng sinh nhật Bố của Chuối nhé. Chúc bố Chuối lúc nào cũng khỏe mạnh để 1 là kiếm thật nhiều xiền cho 3 mẹ con rủng riểng ăn tiêu 2 là để phục dịch mẹ con nhà Chíp nhé he he. Trà ơi, đi xem về chưa? có thích không?
Bình boong ơi, chiều muộn mới đi cơ mà, tội gì xem trưa cho nó cập rập he he. Hôm nay cuối tuần, đi xem phim với giai, thấy cứ xốn xang như là hồi còn đang "cưa cẩm" nhau ý . Mỗi tội bây giờ thì là giai già cưa phải em bụng to :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Cha sinh mẹ đẻ đến giờ chửa có giai nào chịu mời tớ đi coi phim. Chuối thế không biết. Các bạn trông cái mẹt tớ có phải là người " mù phim ảnh" không? Ước gì mình có được cái cảm giác xốn xang đó một lần nhỉ
Không có giai nào mời thì mình tự thưởng cho mình tội gì. Hôm nào HR ọp xem phim đi. Mỗi tội là đi xem phim thì không được buôn. Hay là tầm 9h sáng thứ 7 hoặc chủ nhật đi xem phim rồi ăn trưa luôn thể. Thế là vừa được xem phim, vừa được buôn. He he.