Những câu nói ngộ nghĩnh của con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi thuhien, 4/3/2008.

  1. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Con tớ xem phim thấy có chú da đen, đang lúc hai mẹ con nói chuyện về cái nốt ruồi trên tay nó thì con nhóc hỏi "Mẹ ơi, chú da đen kia có nốt ruồi ko mẹ? sao con ko nhìn thấy?"
     
    Đang tải...


  2. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Tôi đọc được bài này của mẹ becon post ở bên Yeucon, đúng là chỉ có trẻ con mới nghĩ ra chứ người lớn thì chắc không bao giờ để ý đến:

    Đây là 1 bài thơ đoạt giải hay nhất năm 2005 do 1 em bé Châu Phi viết:

    Khi tôi sinh ra, tôi màu đen.
    Khi tôi lớn lên, tôi màu đen.
    Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen.
    Khi tôi sợ, tôi màu đen.
    Khi tôi bệnh, tôi màu đen.
    Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.

    Còn bạn, hỡi người da trắng.
    Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng.
    Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng.
    Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ.
    Khi bạn lạnh, bạn màu xanh.
    Khi bạn sợ, bạn màu vàng.
    Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá).
    Và khi bạn chết đi, bạn màu xám.

    Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư ???
     
    trúc hàChipbebong thích.
  3. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,968
    Đã được thích:
    724
    Điểm thành tích:
    823
    Tôi cũng đọc bài thơ này nhiều lần rồi, rất đáng suy nghĩ đấy.
     
  4. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Cô Dung đến nhà chơi. Bin ở trên gác 3 gọi ầm ĩ:
    - Cô Dung ơi, cô lên đây Bin cho cái này hay lắm.
    Cô vội vàng nhảy mấy bậc cầu thang chạy lên gác 3.
    - Cô đây rồi, Bin cho cô cái gì thế?
    Bin liền lấy tay bốc chim, đưa cho cô và nói: "Bin cho cô đấy" :rolleyes:
     
  5. mebekl

    mebekl Banned

    Tham gia:
    7/3/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    18
    :D:D:D Cu Bin nhà mẹ này ngộ nghĩnh quá
     
  6. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Bông và chị hàng xóm chơi nặn đất xong, mẹ yêu cầu 2 chị em lọc màu nào về màu đó để cất, mẹ nói: "Ta là mụ dì ghẻ bắt 2 chị em Tấm Cám phải làm việc đây". Thế là 2 chị em tranh nhau làm Tấm kô ai chịu làm Cám, "mụ dì ghẻ" lại phải phân vai lại: "Thế thì 1 Tấm lớn và 1 Tấm bé vậy". Bông ta nghĩ 1 lát rồi nói: "Bây giờ con còn bé thì là Tấm bé, năm sau đi học lớp 1 rồi mẹ phải gọi là 2 TẤM TO nhé".
    :D:D:D
     
  7. MeDoe

    MeDoe Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/12/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Câu chuyện của Bi và Bố:
    Bi: ( đang hát) Con gà trống , có cái mào đỏ
    Chân có cựa, Gà trống gáy, ò ó o...
    Bố: ( liền hỏi ngay) Bi ơi, gà trống gáy thế nào hả con ?
    Bi: Meo meo
    Bố: Choáng
    ------------------------
    Bi: ( lại hát) Bố là tàu thuỷ, Bố là xe hơi
    .....
    Bố là tất cả, bố Đức ơi, bố Đức ơi
    Bố: Nịnh giỏi nhỉ
    Bi : Giỏi, vỗ tay đi bố
    Bố: Cười
     
  8. BIN'mother

    BIN'mother Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/6/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Bin học lớp mấu giáo bé, hôm học đến bài các con vật, cô giáo hỏi cả lớp: "Các con có biết hươu cao cổ sống ở đâu ko?". Bin giơ tay phát biểu: "Hươu cao cổ sống trong công viên Thủ Lệ", cô lại hỏi:"con cua sống ở đâu?", Bin trả lời:"con cua sống ở ngoài chợ"
    Chiều mẹ đến đón Bin nghe cô giáo kể, cô còn bảo các cô cười chảy cả nước mắt khi nghe Bin trả lời, còn các bạn cười nghiêng ngả, cô phải giải thích với các bạn là "Hùng Tiến trả lời cũng đúng"(tên ở nhà là BIN)
     
    Chipbebong thích bài này.
  9. BIN'mother

    BIN'mother Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/6/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ đọc truyện "Ba chú lợn" cho Bin nghe, nghe xong Bin hỏi:"Mẹ ơi sao không có lợn bố nhi?"
    vì trong câu chuyện ko nhắc gì đến lợn bố, mẹ đành phải trả lời Bin :"lợn bố đi công tác con ạ", Bin lại nói:'Lợn bố mà ở nhà thì lợn bố đánh chết chó sói mẹ nhi?'
    Bin nhìn vào tranh trong truyện thấy lợn mẹ mặc váy bin bảo với mẹ :"mẹ ơi lợn mẹ mặc váy đây này, mẹ có thích mặc váy ko" mẹ trả lời "có", Bin nói luôn: "Mai con lớn con mua váy đẹp cho mẹ mặc nhé"...
     
  10. meLongLinh

    meLongLinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ku nhà tớ hồi khoảng 3 tuổi rưỡi có lần hỏi mẹ: mẹ ơi, có phải bà ngoại là vợ của ông ngoại, còn bà nội là vợ của ông nội không hả mẹ ? mẹ bảo: đúng đấy con ạ, ai dạy con mà con biết hay vậy ? - Nó trả lời bằng 1 câu hỏi nữa: thế ai là vợ của con hả mẹ ? hị hị, mẹ chịu, bao giờ con 30 tuổi mới được lấy vợ, lúc đấy mẹ sẽ hỏi con câu này chứ :)
     
  11. meLongLinh

    meLongLinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Thấy mẹ ngồi kỳ cạch lau mắt kính cận, con gái (3 tuổi) bảo:
    - Mẹ ơi, kính bẩn à mẹ ?
    - ừ hơi bẩn con ạ
    - Mẹ mua kính mới đi
    - Mẹ hết tiền rồi con ạ
    - Con cho mẹ hết tiền mừng tuổi đấy, mẹ lấy mua kính đi mẹ
    (mẹ cảm động ghê đó)
     
  12. Me Carrot

    Me Carrot Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/4/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Carrot nhà mình mới được 27 tháng tuổi nhưng rất lém và tình cảm, mỗi lần bé lỡ hư với mẹ, lúc đó mẹ "giả bộ" làm mặt buồn và khóc::)( thì bé chạy ngay đến ôm mẹ và nói: - mẹ khóc hả, mẹ nín đi, từ nay con hông dám nữa, mẹ khóc con chảy nước mắt đó, con thương mẹ nhứt ... trên ... đời !!! Lúc này thì ai mà giận được nữa cơ chứ. (thật là đáng iu)
     
  13. Me Carrot

    Me Carrot Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/4/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Hôm qua, cho bé đến ăn cháo tại cửa hàng quẹn Khi vào bé liếng thoắng chào: - Chào cô!
    Cô bán hàng: Chào Carot, hôm nay con ăn cháo gì nè?
    (Cửa hàng bán rất nhiều cháo: bò, gà, óc heo, gan, tim, thịt bằm . . .)
    Carot trả lời: Con ăn "cháo heo".:mrgreen:
    Mẹ và cô bán hàng giật mình và cười hì :rolleyes::rolleyes:(không chịu nổi).
     
  14. Mẹ Hạnh Minh

    Mẹ Hạnh Minh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/1/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    53
    Ôi giống bé con hàng xóm nhà tớ quá.
    Cô giáo: Bé nào cho cô biết, trứng gà có từ đâu nào?
    Bé: Con thưa cô, trứng gà có trong tủ lạnh ạ ...
     
  15. Me Carrot

    Me Carrot Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/4/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ dạy: Con mèo kêu meo meo, Con chuột kêu chít chít, gà mái kêu cục tác cục tác . . .
    Bé nói: Con kêu "mẹ ơi, ti ti":D
    Cả nhà ngạc nhiên!
     
    handu thích bài này.
  16. Me Cun Binh

    Me Cun Binh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/8/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc topic này , chỉ mong sao con mình nhanh biết nói sõi để có dịp khoe với các mẹ. :)
     
  17. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,967
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Bé nhà mình dạo này nói nhiều lắm, cứ nói suốt ngày, mẹ bực mình thì: "mẹ ơi, xin lỗi mẹ" rồi lại nghịch tiếp.
     
  18. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,476
    Đã được thích:
    1,318
    Điểm thành tích:
    863
    Hôm nay ở nhà trẻ:
    - 1 bạn trong lớp Bông khoe: tớ có em bé rồi nhé, mẹ tớ mới đẻ xong.
    - Bông ta liền nói: tháng 9 tớ mới có em bé, thế là em bé của tớ mới hơn em bé của ấy.
     
  19. Me Carrot

    Me Carrot Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/4/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Buổi sáng này thấy mẹ đang chải tóc, Carrot mon men đến gần nhìn. Thấy tóc mẹ rụng ở nền nhà bé liền nói:
    - Mẹ ơi tóc mẹ "gớt" kìa, mẹ lấy lên gắn lại đi!
    (Mẹ hết biết nói gì):twisted::twisted:
     
  20. PIGGY

    PIGGY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2006
    Bài viết:
    1,798
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    48
    - Khi nào mẹ có em bé, con ngủ với em, trông em nhé?
    - Thế mẹ ngủ ở đâu, với ai?
    - Mẹ qua ngủ với ba, phòng này 2 chị em ngủ, con trông em nhé?
    - Sao con vất vả thế nhỉ!!!!!!!!!!!
     

Chia sẻ trang này