Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! he he qua 3 thánh cũng đỡ rùi c nhỉ,đúng là có con mới biết lòng cha mẹ,mong ngong,lo lắng...bn là cảm xúc hức hức
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! avar của c iu quá,c KuHim đc bn tuần rùi ah c,có bị nghén ngẩm nh ko ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sướng thía e ui. Được vìa nhà mẹ an dưỡng, hí hí dưng lại xa chồng nhể? Đừng có nhớ chồng khóc như Rồng & Cún nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cả nhà ơi hnay ku nhà e đc6 tháng, mà đã có rôm rồi, nóng quá, hic hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Báo láo đấy, mà chả thấy rì, chỉ thấy có dấu hiệu con bé kia nó sắp đến thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi còn mẹ con nhà Lehieu, em Cốm nữa bác ơi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm qua em nghe chị hoacuctim kể chuyện của chị thời gian vừa qua thì biết rồi đấy,không lúc nào là không lo cho con em ạ,chắc chị phải khi nào nhìn thấy con ra đời khỏe mạnh thì mới yên tâm được.Em cũng cứ lấy tinh thần chuẩn bị trước đi nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới cả nhà, tối qua nghe nói có mưa rào mà em ngủ say như chết không biết gì luôn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hồi trước chị thấy hàng xóm nhà chị nhà nào có con nhỏ cũng cho con uống mỗi ngày 1 gói chè Sâm có bán ở hiệu thuốc ấy,nhưng phải cho uống từ khoảng tháng 3-4 trở di thì đến khi hè là cơ thể bé đã có thể thích ứng được rồi. Chị thì chưa áp dụng cách này,nhưng nếu có rôm thì tắm lá kinh giới,mướp đắng cho on cũng mát em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hồi đầu e cũng thế c ah, mang thai lần đầu, hồi hộp,lo lắng,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dưới nhà c cũng có mưa, nhưng 1 tý lại tạnh nên oi lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời em mà nhớ thì em lại phi lên Hà Lội làm 1 choác cho vui rồi về lo gì mà lại phải khóc! hehe. Mà hơn nữa em về nhà mẹ đẻ sống chứ có phải về nhà mẹ chồng đâu mà lo híhí. Cảm ơn em chị đc 14 tuần thì phải vẫn ngén em ah. Ăn vẫn ko ngon và ngủ vẫn ko yên (đêm dậy đi vs 3-4 lần) ](*,) Trường ĐH Hà Hoa Tiên bà ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mướp đắng hết mùa rồi c nhỉ? để e cho tắm lá kinh giới
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lố hê các chị. Em vừa thử que xong vẫn v2 mờ hơn v1 thoai, nên chưa có j gọi là mới cả. Hehe Các chệ có j mới hem Hôm qua mưa mát mẻ chỉ đc đến sáng thôi các chị ạ. Chứ giờ nắng lên lại oi như ma làm ý. Người ngợm như điên =))
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lần đầu tiên trong lịch sử nhà RR có người được gọi MamaDoanh là CÔ nhá!!!!!!!!!!!!!!!! Mà bác cũng gọi cháu ngọt xớt nhá!!!!!!!!!!! AI bẩu vào đây ko có cô cháu í, nhờ Bác nhờ!!!!!! Bác ới,ời, ơi.................phá luật thía này có.........................phạt hông, Bác?????????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cứ kiên trì em ạ, cố lên nào!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đi mới ạ, đang bảo Sâm là cuối tuàn cho Kem đến thăm vợ, hí hí, thôi để đi cùng cả nhà cho vui ạ!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sáng ra còn dịu mát giờ oi thật nhỉ?
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế lày là như thế lào???????????? em là em máu đi thăm $ lém rùi các bác ợ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hum ni sáng ra đi tập với bác sướng tóa. Thank bác