Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? đúng đấy bạn ah, mình vào topic nào mà ko được trả lời là mình cạch ngay í, cảm thấy ko được tôn trọng
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Lập topic để có chuyện mà nói vậy mà khi có người vào thì lại không thèm nói hả mẹ nó?
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Thì họ lập topic chào hỏi theo công thức bán hàng hiệu quả đó mà em. Nhưng vẫn chưa biết cách chăm sóc khách hàng, có khi còn làm những người theo dõi topic ấy cảm thấy mình không được tôn trọng và ko muốn mua hàng của người đó nữa í chứ.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? hi, cảm ơn bạn cùng quan điểm với tớ. Cơ hội được giao lưu, làm quen, 888 để nhanh lên chức được người khác mang đến mà không tận dụng thật là phí phải ko?
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? new comer mà các mẹ khắt khe thế, tớ hồi new cũng gà tồ thế mà, tức là chưa hiểu đc các mẹ trên này, chưa thích nghi với sinh hoạt trên diễn đàn đó thôi
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? hi hi, không phải là khắt khe đâu mẹ nó ah. Mình chỉ là nói cảm nhận của mình thôi, mình ngày trước cũng ngố tàu lắm, còn không cả biết lập topic í. Chứ những bạn đã biết lập topic thì phải biết trả lời rồi. . Họ có thể không quen, ko trả lời hết nhưng cũng ko đến nỗi ko biết chào lại tất cả mọi người phải ko? Lập 1 topic chỉ có 1 bài của chủ top ở đầu thật là ko hay tí nào. . Với lại các mem mới cũng có thể rút ra nhiều kinh nghiệm khi có người góp ý mà.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Mình cũng là một new commer thấy Mẹ cò Ti phản ánh thế nên rút kinh nghiệm ngay. Mặc dùng ko thường xuyên vào diễn đàn được nhưng mỗi lần vào thì luôn check xem các đề tài của mình đang theo dõi có cm hay nội dung gì mới ko? Không trả lời được hết nhưng thấy ai có cm hoặc ý kiến hay thì nhất nút "thanks" cũng là 1 cách bày tỏ sự quan tâm phải ko mọi người?
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? nhiều thành viên mới sẽ rơi vào tình huống như thế này. Tuy nhiên mình thấy cũng có nhiều mem có tinh thần giao lưu thực sự, mở ra và có trách nhiệm duy trì topic của mình.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? đúng rồi thank thể hiện thiện chí, mình cũng thường xuyên thank các bài viết có ích như bài của mẹ cò ti chẳng hạn.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Cảm ơn mẹ nó nhiều. Trước khi post bài này mình cũng lăn tăn nhiều lắm, không biết có nên nói ra ko vì mình ngại va chạm lắm. Thế nên mới dặn CM ném đá nhẹ tay thui mà.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Em thấy điều này cũng đúng mà ^^, nhiều khi em comment vào topic chào hỏi làm quen mà cũng ít chủ top trả lời ^^
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? hi, cảm ơn bạn. Dạo này mình thấy càng có nhiều topic chào hỏi và cũng nhiều người chăm sóc topic tốt rồi. Hi vọng là ko ai trải qua cảm giác như mình nữa.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? hihi. mẹ này nói đúng nhỉ, vào chào hỏi mà không được chào lại cứ thấy xa lạ kiểu gì ấy, như là mình chỉ vào cho vui thôi ấy ah, láng qua rồi thôi.hihi
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? hi ý mẹ nó em hiểu rồi ,em cũng thấy thế nhiều khi cũng muốn người chủ thớt thể hiện tình cảm một chút chào hỏi lại...
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Mẹ nó nói đúng đấy, vào chào hỏi mà ko được đáp lại lắm lúc cũng thấy tự ái đấy ạ. Hi vọng là các mẹ ấy bận quá. Em thì mong cho các mẹ vào chào hỏi để làm quen càng nhìu càng ít ạ.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Đúng rùi, vào chào mà không thấy đáp lại gì, như kiểu bị bỏ rơi giữa chợ ấy nhỉ.
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Hi đúng rồi mẹ cháu nhỉ? cảm giá ko được đáp lại như bị bỏ rơi ấy. hi
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? Hi, mẹ nó cũng thấy như vậy ah. Mình vào topic chào hỏi với tâm lý chào đón người mới hoặc chia sẻ, vậy mà ko thấy đáp lại nên hơi buồn mẹ nó nhỉ. Nhìn hải sản nhà mẹ nó ngon quá. Em ở biển, giờ đi lấy chồng xa thèm lắm!
Ðề: Có ai có cảm nhận như em không? mẹ nó nói đúng đó, chào hỏi mà k đáp lại thì đúng là mình bị quê thật.....