Chào cả nhà,tôi mới mò vào đây (trước tôi bên wtt ) thấy top này vui ghê, mới đọc sơ qua 1 số trang thui (mai đọc típ) cả nhà cho tôi gia nhập nhé, có cần phải làm gì thì hướng dấn tui 1 câu nhớ.. Tôi tên Hà,sn 25/08/1987,đag chuẩn bị đi thực tập ở ngân hàng công thương Cầu Giấy,tháng 6 mới tốt nghiệp cơ (học muộn 1 năm),nhà tui ở Ngọc Khánh (có bà nào ở gần ko? ) Tui chưa chồng,chưa con, mới có anh iu đc gần 3 năm thui,zai nhà tui người Nhật,sn 81,làm ở nhà hàng Nhật. Hít rùi, ọp ẹp gì hú tôi tiếng nhớ....chúc cả nhà ngủ ngon..
Cả nhà ới..... Có mem mới, ra bắt nạt đê. Oái, nhìn avatar cứ tưởng có 1 mem là boy. zai nhà bà đó hả, nhìn bít ngay ng Nhật. Welcom bà nhé!!!
ui gioi oi !mấy hôm nay bận hàng họ con cái quên mất ko vào.bà kis ơi thế là lỡ mất bữa off ah?chán nhờ thôi để hôm hội chợ nhá hò nhau từ bj đi gọi mãi chả ai nói gì.hix.mà bà xuống chả mang luôn hàng họ tôi alo 1 câu là được mà.học hỏi mấy sư phụ cách kinh doanh online he.he.
bà này có lấy dấm táo mèo không đấy, bà lechan bà ấy Pm tôi rồi, còn bà thôi đấy, tôi chỉ chia đôi cho 2 bà thôi, chứ không bán lẻ đâu, nên cả 2 bà lấy thì tôi mới ship cho
Chào cả nhà, mình mới mở hàng món đặc sản mới này. Nhà mình vào mua ủng hộ hoặc up giúp mình nhé. Xin cảm ơn nhiều. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=101083
Nhà mình dạo này ai cũng bận rộn làm topic trôi tuột đi tận đâu roài ý. Tôi đang chán đây, con gái 2 hôm nay hơi hâm hấp sốt mà mẹ bận tối mắt mũi ko rời cty ở nhà với con đc. Sáng đi sớm, tối mù mịt mới về với con. Chỉ mong có tgian ở nhà nuôi con thôi mà việc cty ko ai làm.
mekhanhchi ơi ko hiểu sao đêm qua tôi mơ bà sang nhà tôi tám thôi rồi nhưng chỉ ko nhìn được mặt bà.ko hiểu sao lại mơ thấy bà cơ chứ??????????
Bà làm tui buồn cười quá, lại càng háo hức đến khi nào nhà mình off ẹp 1 bữa cho "thỏa nỗi lòng" Hehee. Cái mẹt tui đó, đang bế con gái đó. @ vanha: Con ở với ông bà nội bà ah. Ông bà cũng chăm cháu lắm nhưng những ngày con ốm thế này thì vẫn sốt ruột. Bà có con nhanh đi rồi mà còn biết mùi cho bằng chị bằng em
hôm nào nhà mình đi ăn lẩu đi,khoảng 2 tuần nữa đi, mà sợ các bà bận thôi,chứ tôi vô 4, ko thì đành để qua tết, vì cuối năm ai cũng bận mà
cuối tuần sau là hội chơ rồi, tôi mời các bà ghé qua gian nhà thôi, 10D và 32C nhé, nếu tôi rảnh thì chúng ta chạy ra hàng ăn nhậu nhẹt