Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 hôm nay chắc cỡ chục người bị banned chị à .
Ðề: Re: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Qua năm cho em chơi hụi với nhà mềnh nhoa chị iu của em?
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Chị có nghe chị Đè nói về vụ up chéo bài cho nhau rôi thì phải nên chị không dám đi lang thang đâu hết. Ai hỏi gì ở nhà mình trả lời ngay tại topic nhà mình, cấm sang topic nhà người hỏi trả lời
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Em đi ăn kem đây, bye cả nhà
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 trời nóng thế này ăn kem là hết sẩy...... ăn ngon miệng nha chị ơi
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Hè hè hè... mắm tôm chua làm bằng cơm nếp nấu nhão theo kiểu Huế ngon lắm bầu ơi
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 bữa nào em ghé cơ quan c em lấy nha, khoe thế em chịu j nổi chị
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 sợ thật thôi từ giờ em cũng ngoan ngoãn ở nhà .
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 em chưa biết món này chị ơi .
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- T em cứ coi thử nếu được thì cõng giúp chị nhé
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- T chị muốn sửa topic mỹ phẩm phải ko? chị coi em giúp được cái nào em giúp chị sắp xếp lại.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 hic hic, có khi nào dính mình không ta. Sợ quá sợ quá sợ quá :ANAL:
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Uả lấy cơm làm mắm tôm hả chị. Lần đầu em nghe đó, em thấy ăn mắm tôm có hột cơm nào đâu ta ](*,). Hic, nấu nướng em tệ dữ lắm
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 hok biết chắc ko có đâu chị, chị đâu có la cà như em đâu .
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Hên xui em ơi, mod thấy ai là mod chụp chứ đâu có tính nhiều hay ít. Hồi trước chị không biết, cũng hay vào topic người hỏi trả lời lắm
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Hehehe... Khoe cho bầu thổn thức nhức nhối chơi. Hí hí hí... Em đang ở nhà Mẹ huh?
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 chị sướng quá đi..... hôm nay em đi làm mà ngủ gà ngủ gật luôn...thèm được ngủ
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Tức là lấy gạo nếp nấu thành cháo xong cho tôm vào rồi phơi nắng, cơm nếp nấu nhão để lên men hai nàng ợ. Cơm nếp lên men sẽ nát ra hết thành dạng sền sệt. Chị mới biết cách làm này của nhà chồng chị, cũng là cách làm của nhiều nhà người Huế. Có thêm cách nữa là lên men bằng mắm đường. Kiểu nào giờ chị cũng làm được hết, oách chưa, chuyến này lên mẹt với chồng được một chút.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 chị cũng sợ em làm không nổi, vì mình bắt buộc phải làm cho xong, trong khi đi làm về nhà nghỉ ngơi, đã thấy hết giờ...hehehe