@ Trà: Chúc mừng sinh nhật giai già, nhà ỏng nhé! Chúc anh sức khỏe, phục vụ tốt 3 mẹ con, thỉnh thoảng lại tiếp viện kiểu mùng 1 nhé!
Nhà tớ cũng đang muốn đi xem Avatar lắm lắm, nghe đồn hot quá, Obama cũng xem rồi, hehe. Nhưng cơ mà đắt quá, híc, mấy chục đô một vé, xót hết cả lòng mề .
Ừ, nhưng mọi người phải quyết tâm để con ở nhà với chồng hoặc ông bà thì mới đi xem được. Vì muốn vừa xem vừa buôn thì phải đi vào thứ 7 hoặc chủ nhật. Nếu không thì chỉ có cách tận dụng 8 giờ vàng ngọc thôi. Nhưng vụ này thì khó với những bà giờ giấc chặt chẽ.
Hội teen xem phim cùng rạp chúng nó sẽ thì thầm bảo vợ chồng nhà Trà là "đấy, yêu nhau đến ễnh bụng ra kia kìa, lại còn vào rạp tối thơm nhau làm giề!!!" . Hé hé hé :axe::axe:
Thì phải gợi ý thẳng vào mẹt cái đứa nó đang mê mình chứ lị. "Anh yêu ơi, em thích xem phim lắm, chúng mình cùng đi xem đi." Hàng họ ngon lành thế kia các anh có mà đứ đừ gật đầu đi mua mấy vé ý chứ lị.
Hix gợi ý nhiều rùi, anh thì bảo nghề của anh ngày nào cũng phải tiếp xúc với phim ảnh, em đừng "hành" anh trong lúc giải lao nữa hix, ghét chưa? Anh thì bảo, "em ui hay ho gì vào đó cho tối tăm, ở nhà xem ti vi mà không sướng hơn àh" Chuối chưa?
uhm, mai cty tớ mất điện, giá ko giận nhau với giai trẻ thì cũng đựoc đi Avatar huhu. CHúc mừng Sinh NHật anh Hải nhà bạn Trà nhé, chúc anh chăm em bé thứ 2 siêu chăm hơn bé CHÍP hihi.
Lên danh sách off xem phim đê - phát huy đúng tinh thần của hội là cứ hô hào thôi, chả biết bao giờ, xem phim gì, tớ cứ lên list đã nhé vì weekend thì tớ rảnh lắm 1. X (chả có lý do gì không đi ) 2. Ngọc Bin (vì cái tội khởi xướng nên phải gương mẫu cho anh em ) 3. Kevin (vì chưa được đi xem bao giờ) 4......????
Lên danh sách off xem phim đê - phát huy đúng tinh thần của hội là cứ hô hào thôi, chả biết bao giờ, xem phim gì, tớ cứ lên list đã nhé vì weekend thì tớ rảnh lắm 1. X (chả có lý do gì không đi ) 2. Ngọc Bin (vì cái tội khởi xướng nên phải gương mẫu cho anh em ) 3. Kevin (vì chưa được đi xem bao giờ) 4. An - Tuan sau quyết tâm nghỉ phép xả hơi 1 tuần. Tớ thích phim Avatar.
Chúc mừng SN anh Hải chồng Trà phát nữa Giờ này 2VC chắc đang hú hí ở đâu mất roài. Mai cty tớ đi tổng kết ở Hạ Long 2 ngày. Hẹn gặp lại mọi người thứ 2 tuần sau buôn tiếp.
Lên danh sách off xem phim đê - phát huy đúng tinh thần của hội là cứ hô hào thôi, chả biết bao giờ, xem phim gì, tớ cứ lên list đã nhé vì weekend thì tớ rảnh lắm 1. X (chả có lý do gì không đi ) 2. Ngọc Bin (vì cái tội khởi xướng nên phải gương mẫu cho anh em ) 3. Kevin (vì chưa được đi xem bao giờ) 4. An - Tuan sau quyết tâm nghỉ phép xả hơi 1 tuần. Tớ thích phim Avatar 5. Le Thuy (đi trong giờ vàng ngọc nhé ) 6. Thương (úp sọt)
Tớ quyết định xem lại Avatar 3D lần nữa, lý do là phim hay quá, đáng xem lại lần 2 và lý do nữa là chồng chưa xem, muốn đi xem cùng chồng.
À, nói thêm là ở Megastar hình như mua được vé theo group. Mình làm group đông đông rồi mua vé chắc đc giảm giá. Tớ vote cho giờ xem buổi sáng vì giờ đó thanh niên và tuổi teen còn đang ngủ nướng.
Tớ cũng thik ngủ nướng, hik, cả tuần chỉ có T7 , CN la được ngủ muộn , dậy sớm làm gì khổ bỏ xừ. Đi chơi thôi mà. Mà mụ S kia, hội trưởng đã bảo là đi T7 hoặc CN mà, mụ lại đòi đi trong giờ vàng ngọc là sao ? AI mà lấy giờ vàng ngọc dễ bằng mụ? Hik, tối nay đang mưa lạnh quá , nhà Trà không biết đã đi chơi về chưa nhỉ? Ngoài đường mưa rét lắm.
Nhà tớ tối nay cũng đi ăn liên hoan với phòng tớ ở Tháp Hà Nội. May mà hôm nay chồng bảo thôi đi taxi chứ đi xe máy thì lúc về vừa rét vừa mưa. Có bố mẹ với anh Bin đi chơi thôi còn em Tom cho ở nhà. Hì hì. >>Thủy S: Ọp xem phim thì cuối tuần mới nhiều người xem được chứ có giờ vàng ngọc thì sợ ít người trốn được lắm. À, hôm trước tớ đi xem Avatar thấy sắp chiếu phim hoạt hình Công chúa và Chàng ếch đấy. Nếu không thì có thể đi xem phim này và cho cả con đi nữa, tiện cả đôi đường.
Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ. Tinh thần giải trí, văn hóa văn nghệ của HR lên cao quá, hihi. Nhiệt liệt ủng hộ các bà ọp xem phim, thích nhỉ? Giống hồi bọn tớ đi học, hay mua vé cả đoàn đi xem.
Chào cả nhà, tớ vào điểm danh rồi đi chạy xô đám cưới đây. 1- vụ off bói: đừng có ai đạp tớ xuống dưới giống như bà Momo nhé, tớ nhứt quyết đứng ở số 6 đấy. 2- vụ xem phim: hix, giá mà vừa vừa tớ đi, giá mà hết hộp sữa cho con thì tớ đi lần sau tết nhé (đợi Tết xem có ai mừng tuổi mình không để mà xài chứ). To NgọcBIn: đền gì mà đền, chắt hai chai vào 1thì được đầy chai, góp ý thía để khách hàng sau không bị thía thôi mà. To bà meKien: tôi thấy hai top bán giò xào toàn mem mới, mà mấy mem toàn chỉ post bài về giò xào thôi, mà địa điểm giao giò cùng ở mạn Vincom Bà Triệu nên cũgn ngạc nhiên quá. Nói chung là bà bị cạnh tranh ác liệt thật, mà bà có tăng giá cho phù hợp với thị trường thì cũng chừa mấy đứa tôi ra đấy nhé (quyền ưu tiên cho HR)