Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Mình dự kiến sinh ở bưu điện bạn ạ, chỗ đó gần chỗ nhà mình, 32w đi sa chỗ bác thực đã, sau đó 36w lại sa chỗ đó rồi mới có kết luận Chứ chưa chắc sinh ở C mà dc quan tâm bằng BB đâu nha, đông phụ sản họ ko quan tâm dc đâu
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng ui đùng sinh ở C e ui, chị gái của c sinh ở C và cạch luôn bv đó rồi. E xác định sinh ở bưu điện là đúng chị ko biết các bv khác thế nào chứ bưu điện ok gấp nghìn lần ở C cái đã.C sinh ở bưu điện tháng 10/2012 rùi ok lắm. c ko cần dịch vụ nhé. cứ bt thôi nhưng hơn cả dịch vụ ở 1 số bv nhiều
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng mình chia sẻ cho các bạn chút nếu muốn sinh ở bưu điện: tuần 32 đi khám ở đó bsi hỏi có dk sinh ở đây ko ? bảo có thế là làm luôn các xét nghiệm. sau đó ko cần đến khám những lần sau đâu mà đến lúc gầnd sinh tầm 1 vài tuần gì đó nữa thì đến khám lần nữa. Sau đó đên ngày sinh mang kq khám gần nhất cho bsi để bsi biết thông tin và nộp tiền là vào đẻ thôi. mỗi mẹ 1 giường nhé, có nhà vs ở trong phòng, có điều hòa , quạt, nóng lạnh đầy đủ.Điều hòa tự bật tự chỉnh nữa chứ.VS sạch sẽ 1 ngày nta dọn 1 lần. ... rất ok
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng nếu để mà nói kinh nghiệm cũng như chuyên môn và tay nghề bác sĩ thì ai cũng bảo lên C hoặc pshn là ok. nhưng mẹ cháu yên tâm bây giờ bv bưu điện khoa sản cũng rất chuyên nghiệp và bác sĩ cũng giỏi nhiều đấy chứ. mình thấy các bác ở đấy cũng nhiệt tình, có trách nhiệm,
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng MC em thì nói to, nói nhiều em đã ớn rùi, nhiều lúc tự ái lắm, nhưng dần phải quen chị ah. MC em còn quan tâm con cái, chứ như chị gái em, đi lấy ck, lúc sinh xong đồ ăn cũng chả có mà ăn, trong khi đó đưa tiền bà mua thức ăn cho bà chả mua, bà ở nhà tằn tiện quen rồi, nhưng chị cũng biết sinh con ra đã yếu, k đc ăn uống đầy đủ lấy đâu ra chất mà bồi bổ. Đứa đầu chị em sinh xong, ngày nào cũng trứng luộc, trứng cả tháng ấy, mẹ em toàn phải mua đồ mang sang thôi. Đến đứa thứ 2 rút kinh nghiệm đưa tiền bà mỗi tháng, bà cũng chả mua đồ ăn, vừa sinh con xong đc 10 ngày phải chui xuống bếp nấu ăn, đồ ăn k có, mẹ em lại mua đồ mang sang thì CK chị ấy bảo " Bảo bà ngoại đừng mua đồ ăn sang nữa", hức, k mua sang thì con gái lấy gì mà ăn, tiền thì đưa hết cho bà ấy rồi. Giờ cu nhóc nhà chị em tháng đầu lên có đc 1kg thôi ( lúc sinh ra rau quấn cổ 3 vòng, đc có 2,9kg cả tã). Hicc
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Nói chung là dài tập lắm em ạ, từ bài học của chị nhé, chị bày cho cách này có vẻ hiệu quả Em ko đưa tiền mà em bảo chồng đi mua thịt hàng tuần về cất tủ lạnh đến bữa em bảo mẹ kho với nghệ cho con ăn, thế là em dc ăn mà đỡ nghĩ nhiều Chị đấy đưa tiền cho ko lấy, ăn thì ko đến lỗi xong chưa dc theo ý mình, mình vẫn ko thích Chị đợt tập 1 sinh ở trên này 1 tháng cho mẹ chị chăm cho, Đến tháng thứ 2 chị về ở nhà nội 1 tháng thứ 2, rồi tháng 3 té lên nhà ngoại hihi Tập 2 này chị sinh xong phải về quê ngay vì nóng quá cho nên chị bàn với chồng là về đó ở khi nào chồng đi HN ( chắc dc 1w gì đó) chồng đi thì em lên nhà ngoại chứ ở nhà có mỗi mình mình đêm ko ai ngủ cùng rồi chị ko tắm dc cho con nữa cho nên chắc anh cũng đồng ý thôi, Vì chỉ có chị là ng trong cuộc mới hiểu dc sự đối đáp của mẹ chồng với mình mà thôi
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Đúng đấy chị ah, em thì chắc k lo về ăn uống bởi MC em riêng chuyện chi tiêu ăn uống cho con cái thì k 1 ai phải kêu, kể cả bây giờ bọn em ở HN, hàng tháng bà vẫn gửi đồ ăn lên cho, MC em còn mua cá về kho, đóng sẵn hộp gửi xe ô tô lên, gửi thịt gà còn kèm lá chanh, hành, rau thơm nữa...Nên em cũng k sợ sinh xong về mà k có đồ ăn, chỉ sợ bà cái gì thích ăn mua về ăn, mà sinh xong mình phải kiêng nhiều thứ, k ăn thì bà tự ái chít, chắc khoẳn ăn uống em phải nhắc ck nói khéo với mẹ cần mua riêng đồ ăn để nấu cho em thôi, MC em nóng tính nhưng ruột để ngoài da, nói xong lại quên ấy mà. Đợt em bầu, nhiều đồ k ăn đc, bà cứ ép ăn, ck em phải nói bà biết hôm sau k mua đồ đó nữa. Em lên HN cũng được, nhưng lại khổ ck em thôi, bởi ck em chăm lắm, chả để vợ làm mấy đâu, sinh xong con dễ tính, dễ nuôi còn đỡ khổ, chứ khó nuôi lại có 2 mẹ con với nhau thì khổ lắm. Còn chị gái em, tiền hàng tháng ck chị ấy mang về đưa cho mẹ để mua đồ cho vợ, bà cầm tiền mà chả mua đồ ăn, bà ngoại gửi đồ sang cho con gái thì tự ái. Khổ lắm chị ah. Chị ấy nói với ck, nhưng anh rể em cũng k để tâm mấy chuyện đó nên chả nói lại với mẹ đâu, thành ra đứa thứ 2 rồi mà vẫn chả thay đổi được cái gì.
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng C ui c sinh ở Bưu điện chỗ Chợ Giời hay là Bưu điện Định Công hả chị? Bưu điện Định Công thì e biết là dịch vụ tốt rùi. Nhưng xa nhà e quá. Còn Bưu điện Chợ Giời e chưa vào bao giờ. Ko biết dịch vụ với hạ tầng ở đó thế nào. hic hic. E có Bảo hiểm ở đấy nhưng ko quen ai Chi phí sinh thì thế nào hả chị?
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Định sinh sản C mà thấy các mẹ khuyên sinh Bưu điện làm e lăn tăn quá. Chắc về hỏi lại ý kiến ng nhà xem quyết định thế nào mất. Sinh Bưu điện thì tiện 1 cái là e có BHYT. Nhưng lại ko quen ai với lại chưa biết Bưu điện chỗ Chợ Giời có tốt như ở Định Công ko nữa
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Mình đi sinh có cần quen ai đâu, đến các bác sỹ và y tá họ coi như ng nhà ấy ( nói thật lòng luôn đó) Họ còn đùa bảo ôi đi thế khéo vài hôm nữa mới sinh cơ, nói chung là Mình like Bưu ĐIện chõ Định Công ( lê trọng tấn nha)
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Uhm. Bưu điện chỗ Định Công thì mình công nhận là dịch vụ tốt vì trc cơ quan mình ngay gần đấy nên thi thoảng cũng qua đấy khám xét. Nhưng giờ chuyển cơ quan rùi nên ko đăng kí sinh ở đấy đc vì xa nhà quá. tận 10km. Mà ko biết Bưu điện chỗ Chợ Giời có sinh đc ở đấy ko hả bạn? Hay là chỉ nhận HSS rùi lúc nào sinh thì lại phải chuyển về Định CÔng?
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Cài nỳ mình lại ko nắm dc rồi, vì mới sinh có 1 bé ở định công, bé thứ 2 này cũng định thế nên ko ngâm cứu chỗ khác Chứ mình thấy nhà nhà đổ lên C, Hay Phụ sản HN đông ng bác sỹ quát tháo ấm ĩ rồi tính sỹ diện bác sỹ thfi cao vút nghĩ mà kinh
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Chào các mẹ, mình cũng dự sinh bé thứ 2 vào cuối tháng 6/2013 đây, cũng đang định sẽ sinh tiếp ở PSHN nhưng lại thấy nhiều người khen bệnh viện An Thịnh mới mở, mẹ nào đã sinh ở đấy cho mình xin tí thông tin với.
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Thường thì tiêm ở phường nơi mình cư trú thì ko phải mất tiền nhé mẹ nó.