Nay em buồn quá nên muốn tâm sự với các mẹ để mong chia sẻ Em năm nay 26, tự nhận mình là đứa sống tình cảm nhưng cũng khá yêu đời. Bạn bè chơi thì vui vui rất nhiều nhưng bạn thân thì ít, và một khi chơi thân thì không tiếc gì cả. Đặc biệt là mọi người vui thì chẳng bao giờ ới tên em, nhưng buồn thì luôn tìm em để kể lể tâm sự. Mà em cũng không phải dạng hay lôi chuyện người khác ra buôn nên việc cứ buồn mọi người tìm em là rất nhiều, và buồn xong thì thôi, họ lại tìm niềm vui chỗ khác và chẳng bao giờ nhớ đến em luôn. Em chơi thân nhất hồi cấp 3 với hai cô bạn, ngày xưa đi học +chơi+ ăn ngủ+ chia sẻ với nhau như chị em. Rồi thì lớn lên đi học đi làm...Hai bạn em thì mới lập gia đình. Vẫn những quy tắc cũ, họ có mối quan hệ bạn bè mới, vui luôn luôn up FB nọ kia, buồn tìm đến với em. Thậm chí FB họ mọi ng còn chẳng biết em là ai. Đi đâu mọi ng hỏi quen em à thì nhận là bạn thân. Cô bạn thứ 1: Hôm ấy em đi ép tóc. Đến khi đang ép mở túi xách ra thì mới nhớ ra là ví hôm qua đi đám cưới nên để túi xách khác. Nhà cô bạn này gần chỗ làm tóc. Em call hỏi mượn 300k vì nhà em lúc đó ko có ai ở nhà, nhà em lại xa, phần nữa tóc đang làm dở. Em cũng là đứa sòng phẳng tiền nong, vay là trả, thậm chí trả luôn trong hôm ấy. Bạn em làm ở Ngân hàng to, lương cũng xấp xỉ chục triệu. Đầu tiên thì bạn em bảo nhà đi ko tiện đường qua, sau đó thì bảo hiện giờ không có tiền, rồi thì bảo em hỏi người khác xem. Thực sự em cũng bất ngờ vì số tiền mình vay ko nhiều, mà ko phải mình k biết nhà bạn ở đâu. Cũng biết trách mình đoảng nó thế nhưng vẫn buồn...May là chơi cùng 1 cô ko thân khác, call phát là vợ chồng cô ấy đèo nhau đưa mình tiền mà chẳng nghĩ ngợi gì... Cô bạn thứ 2: Cô này em chơi nhiều hơn cô thứ 1 vì chúng em học cùng cấp 3, cùng Đại học, chuyện gì cũng kể. FB nó lúc nào cũng nhộn nhịp chị chị em em, về sau bọn đấy toàn phản bội cướp bạn trai nó. Vậy mà nó lúc nào cũng up rồi khoe tình cảm thân thiết. Em thì nó chỉ tìm lúc nó buồn, cũng chẳng bao giờ xuất hiện tên em hay mặt em trong nó luôn. Nghĩ cũng chả sao, quan trọng là tình cảm. Hôm nó chụp ảnh cưới, nó nhờ hết bạn thân đến chụp mà chẳng ai đi cùng có mỗi em. Vợ chồng nó và vợ chồng cô thứ 1 kể trên rủ nhau trăng mật cùng, và rủ thêm 1 thằng k chơi thân trong nhóm bọn em đi. Thằng ấy dắt theo bạn gái nó đi. Em thì cũng sắp cưới mà nó cũng chẳng rủ. Chúng nó đi với nhau rồi up ảnh khoe đấy mới là bạn bè, là vui, là hạnh phúc. Mình thì thấy buồn. Chẳng phải mình k đủ điều kiện đi, mà chúng nó đi rủ nhau còn giấu k cho mình biết, mình cũng chẳng tiện hỏi. Chỉ nghĩ có thời ko tiếc nhau cái gì... Về sau cứ thấy em đi đâu chơi là trách móc em sao ko rủ chúng nó, rồi chúng nó mua váy đẹp để đợi em rủ, thực ra em cũng hiểu chúng nó rủ em đi chỉ để chụp ảnh hộ- vì em có máy ảnh và cũng hay chụp vui vẻ cho mọi người, rồi bảo em bạn bè chán thế Rồi thì đến lượt em cưới. Em hỏi mượn nó bộ tóc giả hôm cưới vì tóc em mãi chẳng dài ra, em chỉ để chụp ảnh cưới thôi, hôm cưới em búi. Thế rồi nó thẳng toẹt bảo tóc hỏng, đi mua bộ mới đi. Thôi thì đi mua, nhưng vẫn chán chán bạn bè. Đôi lúc chỉ nghĩ mình đâu có phải xấu xa gì mà sao bạn bè đã từng gắn bó với nhau mà sao bây giờ cứ gặp nhau là như kiểu chỉ muốn nhờ vả mình có lợi cho họ còn tuyệt nhiên k còn sự chia sẻ trong khó khăn...
Ðề: Câu chuyện bạn bè Chị ơi. Em luôn tin ở đời có luật nhân quả chị ạ. Những người như vậy, lần sau buồn chị cứ bơ họ đi nhá. Rồi thì họ sẽ lại te tởn, cười đùa như hok có chuyện gì xảy ra. Mà mình lại nhàn cái thân chị ạ
Ðề: Câu chuyện bạn bè Chán nhỉ, có bao nhiêu đâu mà họ làm như thế..........Đúng là ở đời cũng có nhiều điều làm mình suy nghĩ:-k
Ðề: Câu chuyện bạn bè ÔI mình chẳng mong có nhân quả hay quả báo gì với bạn bè mình dâu. CHỉ là buồn về những giá trị tình cảm đảo lộn. Có những người mình ko thân, ít quen biết thân thiết thì họ lại dám sẻ chia vì mình, còn những người mà mình nghĩ chí cốt...
Ðề: Câu chuyện bạn bè Có những lúc nghĩ ko biết Bạn Bè chì là sợi dây NHờ Vả chứ k phải CHia Sẻ k...Và ai cũng bận cho những mối lo đầy ích kỷ, mối quan hệ trở nên nhạt dần nếu k có lợi ích
Ðề: Câu chuyện bạn bè Ôi bạn với chả bè. Năm ngoái mình mất cả cơ nghiệp vì ông bạn vàng 4 năm đại học, thêm mấy năm sau khi ra trường. Thế mà về nhà nó, mẹ nó còn bênh chằm chằm, quanh co trối toẹt trách nhiệm. Ngẫm lại thấy có gen cả, một lũ một họ "tốt nết" nên con cháu thừa hưởng "tính tốt" hết bạn à. Quên những bạn vàng ấy đi, đừng để đến mức như mình.
Ðề: Câu chuyện bạn bè Trách bạn 1 chút sao ko biết chọn bạn mà chơi, chọn đúng 2 người xấu để chơi thân. Hãy dè chừng những người bạn như vậy chỉ để xã giao thôi.
Ðề: Câu chuyện bạn bè Thôi kệ đi mẹ nó ạ. Mình cứ sống làm sao cho lương tâm mình nó ko thấy áy náy là được. Bạn bè thì cũng có người này, có người khác, thôi thì cố gắng nghĩ tới cái mặt tốt của người ta vậy. Sau những lần như thế thì...cũng tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Nên và ko nên làm những gì. Em cũng gặp mấy lần - Có lần 1 cô bạn ( chơi cũng bt, thỉnh thoảng nc trên FB 1 tí), gọi điện kêu ca là đang khó khăn, có bầu nhưng bị giảm lương...abc...đủ kiểu. Bảo cho vay 10tr để đi khám thai, rồi bồi dưỡng rồi đủ kiểu...và hẹn 1 tháng sau chồng lĩnh lương thì trả. Em vui vẻ ck cho vay. Mấy hôm sau, trên Fb nàng í khoe mới sắm mấy cái váy bầu mới, thêm cái SS galaxy S3 sáng trưng.===> Tự nhiên em thấy cái " lòng tốt của mình đặt nhầm chỗ". Đúng 1 tháng sau, em nt và bảo " Ấy ck giúp tớ vào stk này với nhé. Đúng 4h chiều tớ cần tiền có việc" Bạn í nt lại là " đang kẹt tiền...dạo này ốm quá...rồi đủ kiểu" Em nt lại" Đó là việc của ấy, còn trước 4h chiều ấy ck giúp tớ. Tks, chúc mẹ con ấy luôn mạnh khỏe nhé" - Lần khác, có 1 cô bạn cũng chuẩn bị cưới. Bạn này thì học cùng thôi, mức độ gọi là cũng bt. Thấy trên FB của em thỉnh thoảng có những pic em chụp những cái váy của em ( nói chung là cũng tương đối đẹp), thế là bạn í gọi điện bảo " cho mượn váy đi chụp ảnh cưới". Em cũng rất oki. Em bảo " váy của tớ thì size bé, ấy qua thử xem có cái nào vừa thì lấy nhé". Tớ có nhà từ 6-7pm, vì sau đó còn đi có việc 5h30 em cẩn thận gọi cho bạn í để nhắc qua đúng h, bạn í gật gật 6h chưa thấy đến, em gọi thì bảo 10 phút nữa đến........cái 10 phút của bạn í là đúng đến 7h10 bạn í mới có mặt tại nhà em. Hic. Em cũng chả buồn kêu ca gì, vì chả nhẽ mình kêu ca trước khi người ta chụp ảnh cưới thì ko hay. Em bảo là " ấy thứ nhanh lên, vì tớ có hẹn với mấy bác Jpes, tớ ko muốn đến muộn". Bạn í lục tung cái tủ của em ra, thử thử, rồi ngắm ngắm....đú kiểu ( ko phải chê gì, nhưng em nói thật là mấy cái váy í chắc nó chỉ hợp với form của em, chứ bạn í thì ko hợp lắm. Da em đen, nhưng mà được cái là nó bắt sáng, nên mặc mấy màu đó vào nó rất nổi, còn bạn í thì da xỉn xỉn, nên mặc nó càng tối đi). Hic. Sau khi thử 1 hồi, bạn í nhặt ra được 4 cái. Rồi bảo" cho tớ mượn mấy cái này". Em bảo " oki", nhưng mà sang tuần nhớ mang qua cho tớ, vì tớ phải đi công tác Gật gù, gật gù Gần 1 tuần sau, em gọi hỏi mấy cái váy thì bạn í bảo " ôi, tớ quên mất, tớ đang để dưới nhà em họ tớ", tối tớ mang sang cho Cái tối của bạn í, tận 2 ngày sau mới sang sang Ôi thôi, 4 cái váy của em, từ rất chi là sáng sủa, đẹp đẽ sạch sẽ, thì bây giờ nhàu nhĩ, lấm lem...có cái còn bị nứt cả chỉ ra nữa. Hic Bạn í đứa cho em, chả thèm cảm ơn lấy 1 câu rồi phóng vụt về. Đến là............
Ðề: Câu chuyện bạn bè ko phải vơ đãu cả nắm nhưng có nhiều t/h bạn thân lại lừa cả mình đấy, trogn XH này nhiều người ăn quả đắng từ bạn thân đấy.
Ðề: Câu chuyện bạn bè Đừng coi họ là bạn thân nữa bạn ơi, vì họ đâu coi mình như vậy. Bởi vì bạn thân nó phải khác, bạn là ng bạn trọng tình nghĩa chắc bạn biết từ "thân" thì phải thể hiện thế nào rồi. Họ sống ích kỷ như vậy thì cũng có thể nhận những tình cảm hời hợt mới xứng với họ, chứ mình hết lòng với họ thành ra bị tủi thân. Bạn cứ đối xử với họ bình thường, rồi sẽ có người khác đối xử tốt với bạn hơn, xứng đáng với tình bạn của bạn hơn.
Ðề: Câu chuyện bạn bè Nhiều khi chán chẳng biết tâm sự với ai, bàn bè chơi mà cứ ngày một xa cách mẹ nó ạ Đôi khi chúng ta phải trả giá quá đắt cho một tình bạn, để rồi sau mình lại cảm thấy mất lòng tin để mua bất kỳ tình cảm bạn bè nào với giá cao hơn
Ðề: Câu chuyện bạn bè Mình chỉ ước giá mình là người hời hợt thì mình sẽ thấy chuyện đó chẳng có gì là buồn là đau cả. Có những người bạn mình mất đi thì thấy rất bình thường, nhưng có những người mình mất đi mà mình thấy đau và mất niềm tin lắm mà cuộc sống phải có bạn bè Nhưng dường như bây giờ Bè nhiều hơn Bạn
Ðề: Câu chuyện bạn bè thôi kệ mẹ nó ơi, mình sống cho mình mà, chứ có sống cho họ đâu. mình sống tốt thì mình hưởng, họ sống bạc thì họ chịu. Như em cũng có mấy cô bạn thân, 1 cô giàu nhất hội, chồng lương tháng mấy chục triệu, nó chẳng phải vất vả gì, quần áo k phải giặt nhưng lúc nào cũng kêo khổ, kêu không có tiền như thể sợ mọi người vay mất ý. Bạn bè khó khăn mà có cần giúp thì khó lắm mới mượn được nó, mà cũng k quá 2M bao giờ. Trong khi một cô giáo viên nghèo nhưng hễ bạn bè lỡ việc thì sẵn sàng đem tiền cóp nhặt cho vay hoặc đi vay hộ.
Ðề: Câu chuyện bạn bè Trong cuộc sống tìm được 1 người bạn tốt thực sự khó lắm bạn ạ. Ai đối xử với mình như thế nào thì mình đối xử lại như vậy.
Ðề: Câu chuyện bạn bè Bạn bè là cái nghĩa cái tình mà chị. Giờ mình giúp bạn này, sau này người giúp mình chưa chắc là người bạn đó mà là người bạn khác. Xã hội xoay vần mà chị. Còn em cũng gặp mấy bạn giầu giầu kiểu đó rồi. Như sợ người ta vay hoặc có ý cố tình tỏ ra mình giầu hok bằng í. Nói thì quá chứ cho em vay hok tử tế em còn chẳng thèm vay chứ đừng nói là thái độ này kia
Ðề: Câu chuyện bạn bè Bạn này ( = tuổi tớ mà), nên gọi bạn nhé, tớ cảm thấy tớ cũng ko có số sung sướng về đường bạn bè. Vì thế mà tớ cứ cắt dần cắt mòn về bạn bè của tớ cho lành. Tớ, nghèo, ko có tiền, nên chẳng cho ai vay được. Nhưng, có 1 lần, tớ cho 1 cô bạn tớ vay 500k, vay 1 năm mà nó ko thèm trả. Tớ bí quá tớ mới đòi. Nản. trong khi đó, cô bạn đó, tớ giúp 2 năm học điểm danh hô cho nó. Lai nó đi học 2 năm cuối đại học = xe máy. Ra trường, nó ko thèm liên lạc rủ dê mình đi cf, chơi bời gì cả. Nó luôn chê mình, đai loại là đi với mình thì nó cảm thấy xấu hổ, bị dìm hàng. ( Em hơi thấp, nó lại cao). Nhưng, tớ lại có cô bạn, tớ luôn chê nó vì nó ăn mặc quê mùa, lại có thằng chồng đẹp trai. Tớ luôn chê nó để nó tương xứng với chồng nó hơn chứ ko phải vì sao. Thế mà tớ vay nó 800k, nó cho vay, 1 năm ko thèm đòi vì nó biết tớ nghèo. Lúc tớ xin được việc, tớ trả nó ) nhưng mà vui vì ko bị ai đòi nợ. Mỗi khi tớ buồn, có nó làm bạn. Nên, nhiều khi, bọn nó đã ko coi mình ra gì, đã coi mình như kiểu giá trị lợi dụng, kệ mie chúng nó, ko thèm care, ko chơi là ko chơi nữa, xã giao thôi. Thật, em cũng thấy tự kỉ vì bạn bè quá, hiện nay số bạn của em đếm trên đầu ngón tay mất rồi. Huhu
Ðề: Câu chuyện bạn bè Em cũng bị như chị rồi nên thành thử ra chán. Cứ đi làm rồi về với chồng con chẳng tụ tập bạn bè gì nữa...!
Ðề: Câu chuyện bạn bè như vậy là mẹ nó bảo thân, theo em thì mẹ no mới nhìn 1 phía rồi... thân thì vui , buồn có nhau, những lúc họ vui là mình thấy vui rồi.. Bạn thân 1 thời khác với hiện tại ah....... con gái mình khôgn giống con trai dc, khi có ng iu, có chồng có con vào là ít khi đi tụ tập và chơi với bạn bè lắm