Tranh luận: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi bopyeu_90, 22/3/2013.

  1. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,662
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Hic hic đang cặm cụi ngồi post bài trên làm cha mẹ thì thấy cháu họ họe dậy, nghĩ bụng để post nốt bài này rồi chạy sang bế, ai ngờ đc 3s thì nghe đến rầm 1 cái, cháu khóc ré lên, hồn bay phách lạc hốt hoảng chạy sang thấy cháu đang nằm dưới đất rồi, em run quá..... :(( đặt nằm ngang mà sao lại ngã xuống đất đc cơ chứ.........Thương quá đi mất, ko biết có đau ở đâu ko nữa?
    Các mẹ ơi có ai nào giống em ko ạ???
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bopyeu_90
    Đang tải...


  2. phuonglinhtran

    phuonglinhtran Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    4,311
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    Trẻ con mà, không để ý là nó nhanh lắm, hic. Xót hết cả ruột gan. Nhưng thôi có mụ đỡ nên thường là không sao. Lần sau phải chú ý hơn nhé. Hehe
     
    bopyeu_90 thích bài này.
  3. mevabesausinh

    mevabesausinh HỘI KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    4,687
    Đã được thích:
    1,277
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    Bé cún nhà mình cũng thế,đặt nằm trên giường thì quay 360 chứ chẳng kém Nhiêuf đêm 2vc ngủ giật mình tỉnh dậy con đã gần bay xuống đất rùi.Trẻ con nhiều cái thót tim .Thôi bé ko sao là may rùi lần sau thì chắc ko có hehe.
     
    bopyeu_90 thích bài này.
  4. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,095
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    Nhóc nhà chị mấy tháng tuổi rồi mà tự lăn xuống đất đc thế?! khổ thân
     
  5. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,662
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    vâng, thôi tự động viên là mụ đỡ cho đỡ xót ruột chị ạ, huhu
    Vâng ạ, thấy mình có lỗi quá, lần sau chừa thẳng,phải kê gối trong gối ngoài, thấy có tiếng động phải chạy vội sang luôn :)
     
  6. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,662
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    Hơn 6 tháng mẹ nó ạ, em thì mải chúi mắt vào mtinh, bà gv thì nchuyen đthoai, đến lúc cháu ngã cả 2 mới hốt hoảng lao vào, vẫn thấy cắn rứt lương tâm quá :(
     
  7. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,095
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    Hi. bé ko sao là tốt rồi mẹ nó ạ!! từ sau cẩn thận hơn là đc
     
    bopyeu_90 thích bài này.
  8. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,662
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    Vâng ạ, em cảm ơn mẹ nó,nhà em sàn gỗ nên chắc cũng đỡ đau hơn 1 tí, thằng anh ngày xưa cũng mấy phen ngã như vậy, sợ lắm cơ.
     
  9. MeBop12

    MeBop12 Nhận làm sổ sách KT+BCTC

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    4,628
    Đã được thích:
    895
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    Cô Bốp trông cháu kiểu dề thế :)
    Lúc con chị đc gần 4 tháng, 2 mẹ con từ quê xuống HN để chuẩn bị đi làm. Hic, 1 buổi chiều hè nắng chói chang, ru mãi con mới ngủ, đặt con vào võng để đi rửa bát và giặt quần áo cho con. Thi thoảng vẫn ngõ ra xem con thế nào. Thế mà chưa kịp tới đợt ngó sau thì đã nghe tiếng uỵch và khó thất thanh của con. Thì ra anh chàng bị lộn từ võng xuống nền nhà, may mà võng thấp.
    Lần đầu tiên con bị ngã, mẹ run rảy chân tay, cuống quýt gọi điện cho bá cháu để hỏi. Được trấn an nên cũng bình tĩnh trở lại. 1 phen hú hồn. Sau lần đấy cho đến bây giờ thì con chị bị ngã 2 lần nữa roài, toàn mẹ trông bị ngã thoai :)
    Nhưng trẻ con nó có mụ nâng hay sao ý em ạ, thấy các bậc tiền bối bảo thế ^_^
     
    bopyeu_90 thích bài này.
  10. giam.can.thoi

    giam.can.thoi Tư Vấn Giảm béo Sau sinh

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    22,429
    Đã được thích:
    2,832
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    Lâu lắm không gặp nàng. Vụ Thuê phòng nhà nàng giải quyết sao thế có ổn không
     
  11. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,662
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    Dì đó chị ạ, cơ bản là cứ ỷ lại chắc bà gv để ý rồi :(.
    Ngày xưa, anh Bốp còn có lần lộn từ thành giường chúi đầu xuống đất, chị gái em còn kêu sờ đầu thấy mềm mềm, định cho đi chụp, trộm vía ko làm sao, đúng là trẻ con có mụ đỡ mụ nâng hay sao ấy chị ạ, anh Bốp còn nhiều vụ run lắm :-s
     
  12. bongbong2007

    bongbong2007 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    Cháu nó được bao nhiêu tuổi rồi? Ngày xưa con bé nhà mình lúc 4 tháng tuổi đã bị ngã mấy lần từ trên giường xuống đất rồi. Nhưng cũng may nền nhà sàn gỗ và giường lại thấp nên cũng đỡ hơn. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải để ý đến tình trạng của cháu xem sau khi ngã có bị sốt không? Nếu bị sốt thì phải đưa vào viện ngay. Mình đã từng gặp trường hợp: cháu ngủ với bà, đến đêm bị ngã xuống đất, sau 1 ngày thì bị sốt cao. Nhưng cả nhà không để ý vì chỉ nghĩ bị sốt thông thường. Đến khi đưa vào viện thì đã quá muộn. Cháu bị ảnh hưởng đến não!
     
    bopyeu_90 thích bài này.
  13. moonmoon123

    moonmoon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/7/2011
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    bạn này giống mình, hồi con bé nhà mình 6 tháng mình cũng đặt trên giường ko chặn gối hoặc chăn, ấy thế mà nhoàng 1 cái đã thấy rầm,sợ lắm, trộm vía theo dõi mấy ngày đấy, không sao, lần sau phải rút kinh nghiệm ngay đặt trên giừuong là phải chăn gối chèn kín
     
    bopyeu_90 thích bài này.
  14. giadinhyeuthuong

    giadinhyeuthuong Yêu hai bố con nhất

    Tham gia:
    13/12/2008
    Bài viết:
    3,971
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    Trẻ con có mụ đỡ em ạ,cũng ko sao nên đừng lo lắng quá.
    Anyway,lần sau cô trông cháu cẩn thận nhé,cứ ngã là xót xa lắm rồi,chả cần biết có sao hay ko sao :)
     
    bopyeu_90 thích bài này.
  15. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,662
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    Đúng đấy chị ạ, thương lắm ấy, vừa bế vừa dỗ cháu, cháu khóc nấc 1 lúc mới thôi.hhuuu
     
  16. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,662
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    Vâng, trộm vía con chắc ko sao, em sẽ để ý thêm ạ, cảm ơn mẹ đã chia sẻ ạ.
    Hình như trẻ con bé nào cũng từng có lần ngã từ trên giường xuống đất ấy mẹ nó nhỉ? nhà em cũng chèn gối đó chứ, còn đặt nằm ngang nữa nên mới chủ quan, ko hiểu cậu ấy xoay kiểu gì mà lại rơi xuống đất theo chiều..nằm dọc đc :-s
     
  17. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,274
    Đã được thích:
    5,441
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    trẻ con nhanh lắm nhất là từ giai đoạn biết bò k để ý là bay xuống gường nếu cao ngay.bé k sao là mừng rùi bạn ah
     
    bopyeu_90 thích bài này.
  18. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    Xót hết cả ruột, nhưng mà trẻ con nhắc lên khấn mụ đỡ là ko sao, còn đối với các bé biết bò biết đi, ngã sưng chán lên thì nhấc lên bôi cho 1 ít nước tiểu là ko bị xưng lên đâu các mẹ ah, Em học mốt được nhờ thằng cháu em đó
     
    bopyeu_90 thích bài này.
  19. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,662
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    Vâng, từ giờ về sau càng phải để ý hơn, hôm nọ thằng anh 7 tuổi trông em cũng để em rơi xuống đất 1 lần rồi, nhưng may nhà em trải thảm dày nên ko sao, nhiều lúc sơ ý quá.
    mẹ nó ơi bôi nc tiểu ấy ạ, lần đầu tiên em nghe nói đấy ạ, mà nc tiểu của bé luôn à mẹ nó??? :-s
     
  20. Bynkute36

    Bynkute36 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    6,257
    Đã được thích:
    1,432
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ôi...cháu em mới bị ngã từ trên giường xuống đất, hú hồn!!!

    hix..cái vụ con ngã xuống đất này nhóc nhà e bị cũng khá khá rùi ạ...
    lần 1 khi nhóc đang ngủ trưa, e đã cẩn thận kê gối xung quanh rùi thế mà vừa nghe tiếng con khóc, e chạy từ tầng 1 lên tầng 2 đã thấy nó nằm dưới đất, 1 nửa người trong gầm giường, đang ngoi đầu lên để bò ra ngoài nhưng thành giường thấp ko bò ra đc nên cu cậu mới khóc...hix, trộm vía gầm giường thấp con ko bò ra ngoài đc chứ bò ra đc thì chả bít thế nào vì cửa fong' e gần cầu thang ..hú vía.
    lần 2 thì may quá hôm đó bà nội lại nằm ngủ dưới đất cho mát, e mẹ con lăn lộn trên giường thế nào mà nó lăn 1 phát xuống người bà..hú vía có bà đỡ nên ko sao.
     
    bopyeu_90 thích bài này.

Chia sẻ trang này