TPBG bây h to đẹp nhỉ! Hồi trc cũng đong đc 1 anh zai BG nhưng rồi lại ko theo anh về. Cuối cùng thì vưỡn cứ làm con dâu của người BG
em là người BG thật nhưng nếu hỏi em về tp thì m chịu luôn, từ bé tới lớn e lên đó đc 4 lần. ko biết nổi 1 góc nhỏ li ti của tp chẳng nói gì tới việc biết nó to đẹp thế nào. nói điều này ra thật ngại quá
á à, bắt nạt lại đây mà, để xem phim tối nay ăn gì đã nhé, hiii. Đang nịnh con gái bảo mai sinh đây mà không biết có chịu ra k? hiiii, ai cũng bảo mai đẹp ngày mờ.
hi hi, em cũng nghiện cái phim này lắm, chị giống em đó nhé, ngày trước có bầu em Chim ri, em xem phim "Những nàng công chúa nổi tiếng" tới tận gần 12h mới đi ngủ đấy ạ. Phim này thì em mới bỏ có 2 tập thôi, còn xem đầy đủ ko bỏ tập nào
Uh, lúc trước chị cũng xem phim đó, nhưng mà lắm lúc muốn ngủ mà k dám đi ngủ vì tiếc. Đến phim này lúc đầu k xem vì sợ phải thức khuya, nhưng về sau công việc nhiều nên phải thức thế là ngó nghiêng tý, đâm ra now bỏ lại tiếc. Người ta nói "bỏ thì thương vương thì tội" hic. Nên now cứ cố xem cho hết, hiii
Đang định vào "mắng" bác TOMSU thì đã thấy bác ấy chào cả nhà để đi ngủ rồi. Em cũng đi ngủ đây, chúc cả nhà ngủ ngon nhá!
Nhà mình mọi người ăn cơm hết chưa ạ? Em vừa mới cho chim ri đi ngủ xong, chuẩn bị măm măm đây ạ, chúc cả nhà ăn măm ngon miệng nhé!