Ngày 22 tháng 3 năm 2013 Một ngày mà mẹ sẽ ko bao giờ quên được, nó giống như ngày mẹ biết có con trong cuộc sống này và ngày con cất tiếng khóc chào đời. Hoang mang, thấp thỏm, lo lắng và mẹ quyết định đưa con đi khám. Kết quả ko nằm ngoài dự đoán của mẹ, con bị chậm phát triển. Mọi thông số của con chỉ bằng với một em bé 9-10 tháng tuổi. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng mẹ vẫn bàng hoàng, vẫn luôn mong rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn. Con ngồi trong lòng mẹ, miệng bi bô, tay cầm đồ chơi còn mẹ dường như lúc đó tất cả đều hóa đá. Mẹ phải làm sao đây? 16 tháng 11 ngày, Kem của mẹ chính thức được kết luận mắc bệnh. Mẹ ko đặt ra câu hỏi tại sao bố mẹ thông minh, giỏi giang còn con lại bị như thế? Hình như đã qua rồi quãng thời gian mẹ hỏi "Tại sao" và tự nhiếc móc bản thân mình. Mẹ tự nhủ mình phải mạnh mẽ để lo cho con. Phía trước còn nhiều gian nan lắm. Mẹ con mình phải cùng cố gắng con gái nhé. Mẹ yêu con thật nhiều.
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển Cố gắng lên chị nhé, đừng mệt mỏi mà chán nản bỏ cuộc, mong rằng 1 ngày ko xa con sẽ khỏi bệnh
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển Chị hãy cố gắng lên, hãy nói chuyện với bé thật nhiều, thường xuyên cho bé đến những nới đông người em nghĩ bé sẽ phát triển nhanh hơn. Chỉ có mẹ mới giúp con vượt qua tất cả thế nên chĩ hãy mạnh mẽ lên nhé. Chúc bé nhà chị phát triển tốt như bao trẻ khác và khỏi bệnh hoàn toàn.
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển Cố gắng lên mẹ Kem Còn nhiều phương pháp kích thích sự phát triển cho Kem mà.
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển Chia xẻ với mẹ nó nhé, cố gắng lên vì con cần mẹ hơn những đứa trẻ khác.
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển cố lên chị ạ, mọi khó khăn đều sẽ qua thui. chúc gia đình chị hạnh phúc!
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển Bình tĩnh, y học phát triển rồi nên bệnh của con sẽ nhanh chóng được chữa khỏi thôi em ah. Bệnh này thì phải kiên trì nên sẽ mất rất nhiều thời jan và công sức. Do đó, em phải thu xếp công việc để được ở bên con nhiều hơn Em nhé
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển Em ơi,cho chị ôm hai mẹ con nhé. Đừng có suy nghĩ nhiều,bây giờ hơn lúc nào hết con cần mẹ lắm lắm. Em dành cho con nhiều thời gian hơn. Đưa con đến những nơi nhẹ nhàng,mua cho con những quyển sách về vạn vật trong cuộc sống có hình mô tả,con còn bé nhưng em hãy tâm sự với con như một người bạn,con hiểu hết đấy. Đừng có nghĩ con chậm phát triển em nhé,ko phải tự huyễn hoặc mình mà là mình cần phải có niềm tin. Em hãy nghĩ chỉ là con chưa nhanh bằng nhiều bé khác,con cần mẹ ở bên hơn những bé khác. Tất cả sẽ ổn thôi,chúc Kem yêu quý mạnh khỏe và thật ngoan,chúc gia đình Kem mãi hạnh phúc :heart:
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển Mẹ cháu cảm ơn các mẹ đã động viên 2 mẹ con. Mẹ cháu cũng đang cố gắng sắp xếp công việc để có nhiều thời gian cho cháu hơn. Mong một ngày con sẽ có thể bình thường như những em bé khác.
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển Rùi bé sẽ như bao em bé khác thui mẹ nó ạ, có thể quá trình phát triển bé chậm dịp hơn các bé khác 1 bước chân mà Chúc 2 mẹ con sớm vượt qua giai đoạn này
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển Con gái của mẹ, Lại một ngày nữa trôi qua, mẹ rất sợ ngày mới. Nỗi sợ hãi ấy bắt đầu từ cái ngày bác sỹ thông báo con có một đường canxi hóa ở vỏ não và điều đó có thể sẽ làm con bị chậm phát triển hơn so với các bạn khác. Bác ấy cũng bảo phải đợi đến khi con ngoài 2 tuổi thì mọi biểu hiện mới thấy rõ hơn. Giờ thì chẳng cần đợi đến sinh nhật 2 tuổi của con, mẹ cầm trong tay kết quả test vận động và tâm lý của con mà ko thể khóc dù thực lòng mẹ rất muốn. Dường như mẹ đã luyện cho mình "tinh thần thép". Bác sỹ khuyên mẹ nên cho con vào trung tâm học để được PHCN và can thiệp sớm. Mẹ bối rối quá, thực lòng mẹ cũng định để tập cho con biết đi mẹ sẽ cho con đi học nhưng giờ thì phải làm sao đây? Có trường hợp đi học ở trung tâm 1 năm nhưng vẫn chưa nói được vì các bạn ở trung tâm đều chậm như thế. Mẹ e ngại nếu cho con đi học ở một môi trường như thế liệu con có tiến bộ được không? Mẹ chỉ muốn viết đơn xin nghỉ việc để ở nhà với con, hàng ngày theo con đến lớp tập và dạy con học từ những cái tưởng như đơn giản nhất. Nhưng công việc của mẹ không thể nghỉ lâu vì quá thời gian quy định cũng là lúc mẹ phải ra khỏi Ngành. Thất nghiệp thì lấy gì để nuôi con đây? Mẹ cũng cần một bờ vai để nương tựa nhưng chưa bao giờ mẹ có được cảm giác an toàn và bình yên khi bên bố con. Mẹ giận bố con vì bố quá vô tâm. Ngay cả khi con ngừng thở, lả đi trong tay mẹ bố con cũng ko hề có mặt. 1 tháng con nằm viện bố cũng chỉ ở lại đêm cuối cùng trước ngày con ra viện. Những lần con ốm mẹ đều nhận được những lời nặng nhẹ "vì mẹ mà con ốm". Mẹ buồn lắm nhưng cũng không thể khóc. Mẹ tự nhắc mình phải mạnh mẽ để chăm lo cho con. Chỉ cần 2 mẹ con mình thôi con gái nhỉ? Con gái của mẹ hãy cố gắng nhé. Mẹ cũng thể. Mong một ngày con cất tiếng gọi "Mẹ"...
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển mẹ nó ơi. mình cũng cùng cảnh ngộ với mẹ nó đây. Cún nhà mình được 18 tháng rồi. Nhiều đêm nằm ôm con, nhìn con ngủ là mình lại khóc, khóc rất nhiều. Mình ao ước được nghe thấy tiếng con gọi mẹ ơi, một việc tưởng như rất bình thường với nhiều người thì đối với mình nó lại quá lớn lao đến thế. Mình vẫn phải luôn tự động viên bản thân cố lên vì con yêu, mong con sớm theo kịp các bạn. Mình ko đòi hỏi con phải thông minh, giỏi giang gì cả, chỉ mong con có thể đi học, vui chơi như các bạn thôi. Mẹ nó cũng cố lên nhé. Kinh nghiệm của mình là đừng trông mong gì ở các đức lang quân cả, phần đông số họ chỉ biết yêu công việc và bản thân mình mà thôi, vợ con có ốm đau liệt giường cũng ko trông mong được đâu. chán lắm
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển Em chúc chị thật nhiều nghị lực, mạnh mẽ để bước đi cùng con. Em tin rằng ông trời sẽ không phụ công của chị. Chúc bé yêu phát triển khỏe mạnh, ngoan ngõan. Hai mẹ con cố lên!
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển Chị cố gắng lên chị nhé, rồi cháu cũng sẽ làm được thôi Chị gái em năm 2010 đẻ sinh đôi 2 thằng nhóc, nhưng cũng hay ốm lắm chị à, lại còn chậm hơn thằng lớn nhiều lắm, đi chậm, nói chậm, đã thế lúc gần 2 tuồi mới biết cháu bị chân vòng kiềng chữ X giờ 1 cháu nói vẫn ngọng lắm ạ
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển con e 19 tháng rồi mà chả chịu nói gì cả, thích thì bàba,, và 1 vài từ thôi chưa rõ từ nào với từ nào cả....nghịch thì như giặc ấy mà là con gái...liệu có sao ko các chị.nếu cho đi khám thì đi khám ở đâu ạ
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển Hãy cố gắng lên bạn nhé, hi vọng ông trời sẽ thấu hiểu tấm lòng của người mẹ như bạn. Chúc cho bé nhanh vượt qua thử thách này.
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển cố lên rùi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thui chị ah.chúc cả gia đình có những ngày vui vẻ hạnh phúc nhé
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đón chờ cả gia đình, rồi bé vẫn vui chơi học tập giỏi giang như bao bé khác. Chị đừng buồn nhiều nhé
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển Chị ơi cố lên, Trẻ con có bé này bé kia, bé chắc chỉ chậm hơn các bạn một chút thôi. Chúc hai mẹ con vui, khỏe.
Ðề: Nhật ký của một người mẹ có con chậm phát triển Đêm qua con ngủ chập chờn, chốc lát lại giật mình lăn lộn từ đầu giường đến cuối giường rồi xoay tròn, 2 tay nắm chặt vào nhau ướt nhẹp mồ hôi, mắt con trợn lên làm mẹ và bà ngoại càng cuống. Từ sau đợt ra viện cứ 1m con lại bị như thế này 1 lần. Mẹ sợ lắm con có biết ko? Con khóc ngằn ngặt mà dỗ kiểu gì cũng ko nín, con nôn ra hết bữa tối rồi lả đi trong tay mẹ. Mẹ muốn đặt con xuống để con được nằm thoải mái hơn nhưng chỉ một lát thôi con lại bị giật mình như bị ai cấu véo, con lại xoay tròn khắp giường như trốn tránh ai đó và con khóc. Mẹ thương con lắm, mẹ cố ôm con thật chặt để con ngủ được sâu hơn. 5h sáng, mẹ đặt con xuống giường mong con ngủ ngoan nhưng chỉ một lúc thôi mọi chuyện lại như cũ. Bà ngoại ôm con,chèn bên cạnh con cái gối ôm và mẹ cầm tay con. Mắt con nhắm nghiền mà miệng vẫn u ơ. Thương con gái bé bỏng của mẹ... Mẹ phải làm sao đây??? Mong răng đêm nay con sẽ được ngủ ngon...