Kể mọi người nghe chuyện mới xảy ra với mình nhá : Hôm thứ 3 (mọi người đi ăn bánh xèo đó) mình đi lấy số khám bệnh 1 BS Tâm thần kinh ở đưởng Nguyễn Đình Chiểu. Lấy số xong ngồi chở 1 tiếng rưỡi mới đến lượt mình vào khám....BS kiểm tra tim phổi, đo huyết áp, hỏi vài câu vu vơ xong rồi quay sang hỏi mình "con đi với ai đến đây???" trả lời "với ông xã", BS bảo " kêu ông xã con vào đây nói chuyện với bác 1 tí". Ông xã mình vào gặp ông BS nói nhỏ nói to 1 lúc rồi lấy thuốc ra về....Mình hỏi mà ôx khg chịu nói cho mình biết là mình bị bệnh gì, chỉ biết rằng thuốc nầy khg được ngưng uống nửa chừng, phải theo đến cùng trong khoảng 3 đến 6 tháng, và thuốc có rất nhiều tác dụng phụ khg mong muốn như : chán ăn, nhức đầu, chóng mặt, mắc ói, bệnh nhân nữ uống vào thì bị chảy sữa, bệnh nhân nam uống vào thì ngực to..... Và mấy hôm nay bị tác dụng phụ của thuốc làm mình khg thể nào ngổi dậy nổi. Mệt lắm luôn.... Chuyện thế đấy các mẹ. làm mình cứ nghi ngở có phải mình bắt đầu chuyển từ stress sang tâm thần khg nữa.....(
c oi c bi sao bsy co noi gi ko c?c xem may vien c uong ten thuoc the nao roi tra xem sao chu uong thuoc ma chang biet minh bệnh gi cũng hơi lo lo
Tội nghiệp Tuonghuy Đả đảo tăng ca....Đả đảo tăng ca....Đả đảo tăng ca.... ( ờ...ờ mà quên, xưởng sx của nhà mình mấy tháng mưa là tăng ca liên tục luôn, tết tây, noel gì cũng phải đi làm tuốt luốt....hì...hì... )
chiều này em k làm,mai làm chị ạ. tại sếp muốn kịp tiến độ trước tết nên kêu làm. mà em cứ tàn tàn làm thôi,làm cả tuần k nghỉ mệt chết tăng ca lương cao mờ chị.:finga::finga::finga::finga::finga: k đến nỗi phải đả đảo...he he he...chỉ mong Tết này ôm về cục xiền cho mum thui
k sao đâu chị...lo nghĩ thêm lại làm mình càng mệt đó chị cái dụ thần kinh này em quen lắm.Cùi roài,hem sợ lở nữa :finga::finga::finga::finga: vui vẻ lạc quan lên chị nhé!
mình biết ông bác sĩ ấy rồi...hôm chị người làm mất ngủ kinh niên có người giới thiệu cho đi uống thuốc ông ấy (bà vợ bán thuốc) về nhà uống mãi 2 tháng và bệnh nặng hơn ,..làm bứt rứt trong người và hay quên ...ví dụ chị ấy mở tủ lạnh ra kg nhớ mình muốn lấy gì và ngồi đó luôn cửa tủ vẫn để...giờ đã về quê chữa thuốc nam...uống thuốc đó làm nóng trong người lắm.. ph có triệu chứng gì kg mà cho là thần kinh..vẫn vui tươi yêu đời..ai mắc hoang tưởng thì mới có chứ...
Em cũng chẳng biết làm sao, giờ anh xã nhắc uống thuốc mỗi ngày, dành nhiều thời gian chơi với con hơn, em thấy cũng vui lắm....nhưng thuốc uống vô làm mình đỡ đẫn như xác ướp, chán lắm....
Chị ở nhà chăm con, có mệt cũng tại vì con thôi, thằng bé đã gầy mà còn hay ói, ngày nào cũng ói, khg chịu ăn cơm ăn cháo gì hết, sữa thì đút từng muỗng mà cũng khg nên thân ( 1 muỗng vào miệng, 1 muỗng phun khắp người, 1 muỗng nhè ra đầy quần áo...)...thế mới tức,...trong khi mẹ thì mập ú ù u...ăn ít vẫn mập ....???
đi làm mệt theo đi làm còn chăm con thì con ngoan ko nói làm gi con quấy khóc hay nôn trớ thì người chăm con rất vất vả, mệt hơn ngàn lần đi làm kiếm tiền ấy chứ. cố gang len c ạ mà c twophuong thử chia sẻ khó khăn, fản ứng fụ của thuoc voi chồng xem sao
trong lòng có uẩn khúc gì hay lo lắng gì thì e cứ tìm người tâm sự...chị thấy chị ấy uống thuốc rối ngày ba lần ,mà cả bụm luôn...nhìn xanh xao và không có thần sắc .. vì nghe nói ông bs ấy chữa tâm thần hay lắm nên chị ấy cố theo mà bây giờ buông rồi...hy vọng được xã quan tâm,chăm sóc e thấy vui lên và bệnh này yếu tố tâm lí quyết định 95% đó e à!chúc e sớm vui ,khỏe..
nhiều khi e lo cho con quá ,căng thẳng nên bị stress. .chỉ có người phụ giúp cho e nghĩ ngơi e sẽ ổn thôi.. con bị ói hoài do bao tử nằm ngang đó ..e có cho con đi khám chưa?
He lu cả nhà cuối tuần, Huhu bà giúp việc nghĩ rùi mình túi bụi ứ có thời gian lang thang nưã hik hik
Cố lên em à, con nhỏ thì vất vã lắm Chị đây Lucas thức khuya quấy sáng dậy sớm Ngày nào chỉ cũng chỉ ngủ dc 2-3 giờ. Có khi chị đi làm người cứ đờ đẫn ra
Có đi BV nhi đồng khám rồi chị, bs bảo ruột rà phình phường...khg ngang cũng khg trào ngược thực quản.....
Hello chào chị Twophuong lâu lém mới gặp chị .Vừa vào nhà đọc ko rõ thấy chị 2 tay 2 chưn cầm 4 cục gạch tưởng chị đi .... nên giật mình ,khi đọc rõ lại mới thấy mình bé cái nhầm