Nhóc của em hum nay ghét lém ,quậy ba mẹ quá trời lun ,nhiều khi em mệt quá bắt ax giữ giùm để xả hơi ,như hum nay vậy mới có dịp 8888 nè .Lúc nì cuối năm công việc nhiều quá nên ko đi đâu đc chị ạ .
nếu là em thì em sẽ ko bị bội thực đâu vì em ăn tạp muh...lộn xộn xà bần cho vào 1 lúc chả sao...akkakakakakkaka
Em cũng chúc cả nhà nhũ ngon!!! chị Hada dễ sương ghia...dạo 1 vòng up bài cho Phơ..:finga::finga::finga::finga::finga::finga:
con zai và gái đều bị bịnh hết rùi bà ơi ! ho,sổ mũi ...ba sắp nhỏ cũng bị lun...còn mình t hông biết có vượt qua kg...?
hôm nay e dư năng lượng đúng hông? mấy hôm căng thẳng vì hàng chưa về nay là xả stres há!cũng mừng cho em...vào định up thấy topic vui quá ...
( ôi chị ơi .... đọc câu cuối em muốn nè ... nặng dữ vậy sao chị ..??? sao chị k thử đi bs tâm lý ..???
e cpn của GNN đi chị thấy được vì hàng đi lẹ lắm em à! hôm chiều thứ 5 chị chuyển 2 gói hàng 1 cpn ,1 chuyển phát tiết kiệm vậy mà sáng thứ 6 9 giờ cả 2 nhận được lun..
luc dau e cpn viettel may goi hang di hà noi va hai phong mà gio nay 2 ngay roi chua thay dau het, may goi sau e gui gnn c à 11h gui thi 2-3h chieu may c o tphcm nhan dc het luon. mà viettel ko chiu dạng khach hàng tra tien cuoc nen e thanh toán hết luon[-(
COn em cũng đang ho, sổ mũi nè. Em không cho uống thuốc gì hết, sổ mũi thì em nhỏ nước muối còn ho thì em bôi dầu ở lòng bàn chân và mang vớ vào. Nhưng con em chỉ chịu mang vớ có 1 chân à chị ơi. Ngừ ta mang 2 chân thì 2 ngày hết ho nhưng con em phải 4 ngày mới hết :finga::finga::finga: Em làm việc xong vào thử xem có ai vào nhà ko? thì thấy chị nên nhảy vào 8888 1 chút :razz: