Các bạn thân mến! Mình viết topic này thực sự cũng chỉ muốn kể cho các bạn nghe mà rút kinh nghiệm, còn có gì nữa thì các bạn đọc rồi tự phân tích . Mình thâm gia diễn đàn đã lâu và chủ yếu toàn tặng đồ , ít khi buôn bán , đén cho cõng chữ kí cũng là cho mượn chứ chả phải ai thuê mướn gì , có lẽ vì thế mà mọi ngừoi trên này quen với việc tặng đồ của mình rồi nhiều khi đăng tin tặng đồ tiếp ko cần ghi số điện thoại các bạn vẫn tìm ra , thậm chí có bạn thấy mình dăng tin một cái là chạy ù đến nhà mình chờ mình đi làm về là xin . Nói thật , mình đã tặng thì ko tiếc gì đâu , nhưng càng ngày việc tặng đồ đã bị lạm dụng quá đáng , chắc ko riêng mình bị thế mà có lẽ các bạn đã từng tặng đồ và tặng nhiệt tình chắc đồng cảm với mình .Mình kể ra đây 1 vài trừong hợp khiến mình ko biết phải nói thé nào ,có chuyện các bạn theo dõi ở mục tặng đồ này biét rồi , có chuyện thì mình chưa kể vì cũng ngại mọi ngừoi nói mình , nhưng giờ bức xúc quá phải nói . Chuyện hôm có bạn xin mình váy với áo dáng dài , mình bảo bạn ấy đua đòi , theo mình ừ thì hôm ấy mình nói thế cũng hơi quá , nhưng bạn ý cũng chỉ nói lại vừa phải , nhưng cái bạn Lá& Gió lại nhảy vào và bạn ý có tuyên bố 1 câu xanh rờn là "ngừo đi xin đồ cũng có quyền xin đồ đẹp , tưom tất , xin hỏi các bạn ở diễn đàn là các bạn thử nói xem ở đâu có luật lệ thế ạ , đến ngay trong nhà bạn , bạn có xin bố mẹ , ngừoi thân bạn cái gì mà vượt quá khả năng người ta cũng có cho bạn ko? Những ngừoi đi tặng đồ chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ cộng đồng chứ ko thể " nuôi và nuông chiều " các bạn như bố mẹ các bạn được . Có bạn thì chả biết mình đăng topic từ đời nào giờ lại xin cái thứ mình cho từ bao giờ , mà lại pm vào inbox xin trực tiếp , xem ra bạn ấy nghĩ mình lúc nào cũng sẵn đồ tặng vậy .mà mình xem thông tin thấy bạn ấy buôn bán toàn đồ hàng xách tay mà lại vào xin mình cái túi xách fake liệu có đáng ko? Nói thật đôi khi mình nghĩ việc mình làm phúc có thật là mang phúc hay mang họa , bởi vô hình chung mình đã biến 1 bộ phận nào đó trong xã hội nảy sinh lòng tham rồi , và mình dám nói rằng với họ khi nhận đồ mình xong có chắc đã nhớ mình từ Tâm hay chỉ nhớ mình như cái mỏ để đào ? Có thể bài viết này sẽ bị ném đá , nhưng có người sẽ hiểu mình , có khi các bạn tặng đồ cũng nhiều bức xúc lắm mà ko dám lên tiếng , nhưng mình biết các bạn cũng dần biết cách tặng đồ cho ngừoi xứng đáng như đặt ra các tiêu chí và ko tặng đồ cho nick mới . Mình viết lên những dòng tâm huyết và mong sao chuyên mục giữ được sự trong sạch , thực sự là nơi giao lưu của những tấm lòng nhân ái, của những ngừoi biết Cho và Nhận.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Em mới tham gia và thấy mục tặng đồ rất hay,, vì có những đồ mình không dùng nữa nhưng lại rất cần cho người khác. Cái bất cập đúng như chị nói, mong các bạn được nhận đồ lưu ý để cả người tặng và người nhận đều vui vẻ
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! chị ơi, chị còn nhớ em ko? Em tiếc là hôm lấy đồ xin chị từ thiện lại ko được gặp chị.... Thực sự em là người hay đi xin đồ làm từ thiện, ít ai như chị còn tặng riêng e 1 món quà nho nhỏ. Có người cho đồ cũng nhiều kiểu người. Cũng ko phải 100% nhiệt tình cho dù ko phải em xin cho em. Nhưng chị là 1 trong những người giúp em có thêm nghị lực tiếp tục chương trình Chị ơi chị đừng buồn vì trên đời cũng có ng này ng kia mà. Gặp 10 ng thế nào cũng có 2,3 người ko hợp vs mình. Em rất quý chị. Mọi người ai cũng biết chị rât tốt bụng và nhiệt tình nữa. Chị đừng suy nghĩ nhiều chị nha. Chúc chị luôn vui vẻ ^^
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! hic hic,từ ngày em tham gia diễn đàn,em cũng được rất nhiều chị giúp đỡ,em còn đi học chưa đi làm nên em cũng hay xin đồ ạ,nhưng mỗi lần được các chị giúp đỡ em thấy rất cảm kích trước tấm lòng của các chị.em thật sự muốn mai sau mình có điều kiện giúp đỡ được mọi người nữa.chúc chị và các chị khác nữa gặp được nhiều may mắn,mạnh khỏe ak
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! em đã 2 lần được tặng đồ rồi ạ, và em cũng đã tặng đồ cho các bạn sinh viên khác. Nên em cũng hiểu cảm giác được tặng và đi tặng, hì...em cũng là mem mới thôi, thật sự là tham gia vào diễn đàn em cũng thấy vui lắm. Chúc các chị luôn mạnh khỏe và xinh đẹp ạ :X
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Thôi mẹ nó đừng nghĩ nhiều mệt người, ở đâu cũng có người này người kia mà. Tặng đồ là đi tìm niềm vui, trước tiên cho mình, sau mới là niềm vui của người khác. Chuyện gì không vui mẹ nó gạt đi nhé, mẹ nó tặng đồ là mang đến nhiều niềm vui cho người khác rồi, chuyện gì bất mãn cũng không sánh bằng, nhỉ
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! em cũng từng tặng đồ và thấy mọi người rất nhiệt tình, vui vẻ, cũng chưa gặp trường hợp nào quá đáng quá. Mong là lúc nào diễn đàn mình cũng dễ chịu như vậy
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Tiện topic của chị em cũng có 1 chút tâm sự. Cuối năm ngoái em cũng có tặng khoảng 9 hộp Cafe Linh chi để các mẹ béo đang muốn giảm cân dùng thử. Vì loại này có những người dùng ko hợp sẽ rất mệt ạ, nên nếu hợp thì các mẹ mới nên mua, em cũng không bán mà các mẹ muốn mua thì có thể tự tìm. Nói là dùng thử nhưng 1 hộp của em cũng phải dùng đc những 20 ngày chứ ko phải ít ạ. Mà trước đây em mua 220k/ hộp. Em cũng đã tặng hết bằng đấy hộp Linh chi vậy mà thực sự có những bạn đến gặp em trên diễn đàn cũng chẳng nhớ em là ai. Em cũng hơi buồn. Vào lại topic cũng chẳng có 1 ai cảm ơn trên topic của mình. Thế mà có 1 chị gọi điện đến đòi xin 5 hộp. Em bảo là em chỉ tặng mỗi người 1 hộp để dùng thử thôi. Chị ý bảo dùng vậy chẳng ăn thua, nên thôi không cần nữa. Có những người rất tham, không biết nghĩ đến những người xung quanh. Nghĩ nhiều khi cũng nản, lòng tốt của mình không đặt đúng chỗ. Vì vậy nếu có tặng đồ thì bây giờ em đi làm từ thiện còn cảm thấy vui hơn là tặng trên đây ạ.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Cũng không hẳn ai cũng xấu xa như vậy đâu, e cũng hay xin đồ trên này lắm vì thực sự thấy cần nhưng lại ko có tiền mua và cũng đã 2 lần được tặng đồ, cảm giác lúc đó thật là vui, và thấy ấm áp hơn vì ít ra sống ở đất Hà thành bon chen, chật hẹp này đâu đó vẫn có người giúp mình
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! em cũng hay đi xin đồ và may mắn đc nhận nhiều quà của các chị, bù lại bản thân em cũng có món gì tặng đc em cũng tặng chứ chả tiếc gì. Em luôn tin mình cho đi chính là nhận lại cho mình nhiều điều mà Mong chị luôn thấy vui vẻ khi tặng đồ và bỏ qua những nỗi buồn ko đáng có như vậy , chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thui
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! vào giao lưu với chị gái, trên lamchame hay tặng đồ nhưng em thấy các mẹ nhanh lắm, em ở công ty rảnh rỗi nên cũng hay lượn vào diễn đàn thấy các mẹ vừa đăng mấy phút đã thấy nhiều mẹ vào xin đồ tấp nập rùi nên chẳng xin vì biết xin cũng chẳng đến lượt mình, em đồng ý với mẹ nó nên nếu tặng đồ các mẹ nên cân nhắc tặng lại cho ai thật sự cần
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Hic...nói đến vụ tặng đồ thì đúng là....Bây h mới có cơ hoidduowjwc xả ở đây. Mình cũng đã từng đăng bài tron mục tặng đồ. Đồ mình tặng là 2 túi quần áo người lớn to lù lù, hẹn hết lần này, lần nữa mãi k thấy đến nhận, mà nhà mình thì bé, lại đông người qua lại, 2 túi đồ đó như vật cản đường....tặng đồ xong, mình bị banned nick nên cũng k biết là người nhận đồ có vào cảm ơn mình 1 câu k nữa. Lại còn có lần, tặng bỉm cho mẹ sắp sinh. Tặng xong rồi cũng mất hút luôn..........
Re: Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Thật ra cũng tùy người ạ.Em xin đồ cho em và cả các bác ở quê mẹ em nên khi nhận được đồ tặng em biết ơn lắm.Em chưa đi làm còn đang học trung cấp,chẳng khá giả gì,đồ cần mua thì nhiều(con gái mà lị) nhưng khả năng thí ít.Nhận được đồ em luôn cảm ơn,không có gì báo đáp thì những chị nào có topic thanh lý đồ,bán hàng thì em ủn topic hộ. Những người không thiếu thốn cũng xin hay không hề cảm ơn lấy 1 câu thì thật tệ,nhưng cũng có nhiều người không thế mà các chị. Tặng hoa các chị tốt bụng.(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Em chúc các chị có lòng hảo tâm luôn khỏe mạnh,luôn tươi trẻ.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! mình cũng có suy nghĩ như chị chủ top các bạn xin đồ , nếu thấy mình thực sự cần thì hãy xin , còn nếu không thì hãy nhường cơ hội cho những người khác cần và khó khăn hơn mình
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Em mới xin đò thôi chứ chưa có đồ để tặng. Chia sẻ với nàng nhé. Khi đã có người cho mình xin về nếu dùng được thì dùng còn không dùng được thì tặng lại người khác hoặc âm thầm bỏ đi chứ không nên chê là đồ sấu hay đồ không đẹp. Nếu muốn đồ đẹp thì mua đồ mới mà dùng bỏ tiền ra mua cái gì mà chả được. Hì.
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! e thì nhiều khi muốn tặng đồ cho mọi nguoi n lại ngại vì toàn đồ cũ ko bít đến đc tay ng thuc su cần ko, vì e bit nhiều ng xin n cũ ko mốt là bỏ đi trong khi nhiu ng họ chịu đói rét ko có cái mặc, có lúc e lại lang thang ở mục tặng đồ mún xin các mẹ n cũng ngại vì em đ bần hàn vì hoàn cảnh nhưng chưa kk như một số ng nên lại ko dám xin.hjc
Ðề: Buồn vui chuyện tặng đồ! Nếu k tặng thì các mẹ có thể thanh lý giá rẻ, đó cũng là một cách tặng mà. Mỗi cái là thanh lý giá đã rẻ mà còn nhiều mẹ cứ mặc cả. hì hì. tốt nhất là chúng ta cứ nghĩ thoáng ra, cho đi mà không cần cảm ơn. trước em thích áo dạ, nhưng lúc còn là sinh viên đi làm thêm mãi không đủ tiền mua, sau có một mẹ tặng, em thích lắm. rồi có một mẹ tặng em cả 1 bao đồ, nếu có thể thì em làm từ thiện giúp, nhưng bỏ ra thì toàn là váy với áo vest, em mặc lại vừa nên bỏ ra dùng, giờ em vẫn dùng và giữ gìn rất cẩn thận, em còn tự sửa lại một số chỗ lỗi của áo nữa ý. chắc làm từ thiện mấy món này không phù hợp.