Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ úi giời ơi may quá nhá bạn có thót tim không,mih k biết bao lần bị thắt tim lại vì k tìm thấy chìa khóa xe vào sáng hum sau cơ ;(
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ sao mỗi mih vào quét nhà zậy?????????????? mạng nhện nhìu quá 8888 thui mọi ng ơi
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ E xin gia nhập với, hicc từ ngày sinh xong em đãng trí dã man luôn,định nói cái gì xong lại ko nhớ đơn hàng thì cứ rối beng hết cả lên, làm sao để chỉnh đây
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Hơ, bắt đúng bệnh của em rồi, dạo này đầu óc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, để đâu quên đấy, em chán em lắm
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Em cũng muốn gia nhập quá. Chưa gì mà đầu óc e cứ như trên mấy í. Suốt ngày ra đến thang máy rồi, xuống tầng 1 rồi lại ngờ ngợ k nhớ mình khóa cửa chưa. lại chạy lên ấn ấn. Cái này là vì có lần chồng e đi về thấy e ra ngoài mà cửa thì k khóa. Chìa khóa thì toàn đi tìm, điện thoại thì phải lấy cái máy này ấn sang máy nọ nghe chuông. Nhiều lúc đang định nói cái gì tự dưng quên luôn. E k hiểu về già e thế nào nữa
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hi................mới dạo này thế thôi hả em............chị mắc bệnh này kinh niên rùi ý em ạ
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ ặc ặc quên khuấy Giờ lại về với con đây, thằng cu lại sốt chán thế ko biết chứ
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ hôm ưa đi xe của chàng béo nhà tớ, về chả hiểu quẳng chìa khóa đâu đến khi chàng lấy xe đi hỏi mình, mình trả lời hồn nhiên: - chả có khái niệm ji để đâu cả
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ Em thường xuyên thế này. Shipper: Em gửi tiền chị. Em: Ờ, hôm qua đi những đâu ý nhỉ? Shipper: abc Em: Ờ, thế giao những gì ý nhỉ? Shipper: xyz Em: Rồi, đưa chị. Đếm đếm đếm 1 hồi...Ơ này, hôm qua đi những đâu ý nhỉ?
Ðề: HỘi CÁC MẸ ĐÃNG TRÍ con số tròn chịa rùi đây............................em đang trí nặng đây ạ...sáng ra điện thoại hết pin nen không đọc được sms liền cắm máy tính vào định bụng lấy địa chỉ của khách trong máy tính....bật mãi không được tưởng máy tính hỏng....................cố mãi đến lúc nghĩ ra mất điện đành thôi...em ngồi em nể em luôn