Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Tết vừa rồi, mẹ đi vắng, 2 nhóc ở nhà với ông bà ngoại, bà bế em ngủ ngoài giường, khách của ông Ngoại vào chúc Tết. Thấy ku Minh ngồi chơi ở ghế ông khách rút 1 đồng ra mừng tuổi, chúc cháu ngoan hay ăn chóng lớn nhé - Ku Minh: Con cảm ơn ông ạ, Nhưng ông ơi, nhà con còn có 1 em bé đang ở ngoài giường bà con bế đấy - Ông khách: Vừa cười vừa rút thêm 1 tờ nữa để gửi mừng tuổi cho em Linh Mẹ về nghe ông bà kể mà vừa buồn cười vừa thấy con nhanh nhẹn gớm
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nếu có người hỏi đẹp trai giống ai, con trai trả lời: K đẹp trai giống mẹ. Bố hỏi thì trả lời: K đẹp trai giống bố. Mẹ hỏi thì lại trả lời: K không đẹp trai đâu, mẹ đẹp trai nhờ!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mẹ gọi: "K ngoan của mẹ ơi!" Con trai gọi lại: "Mẹ ngoan của K ơi!". Tiếng "ơi" của con kéo dài sao mà yêu thế!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà em mới biết nói. "Bánh mì xúc xích" thì cứ ngọng thành " bánh mì đút đít "
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Có hôm tối đi ngủ mà chắc con khó ngủ. Nó quấy lấy nước uống rồi ăn mì tôm, ăn quả, uống sữa.... mà có ăn đc đâu. Thế là lúc đầu đã bị bố phát vào mông mấy cái. Lúc sao mẹ cũng bị tức quá cũng mắng luôn : " cút xuống bà ngoại đi không nuôi hà vy nữa."thế là chả ai dám dỗ vì cả bố lần mẹ đều đánh nên ko dám dỗ sợ con hư. hic. Bà nội dỗ thế là nó tức nó ko ngủ với bố mẹ nữa. Nó xuống nó mách bà đủ thứ. Nó dặn bà nội : Bà đuổi bố mẹ xuống bà ngoại đi không nuôi nữa.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Đây là chuyện của cháu em: Sau mấy hôm hí hửng bù khú đám cưới cô, Bi đột nhiên nói với Bố Khánh: - Bố ơi, sau này em Bông cưới chồng, bố mẹ với con buồn lắm nhỉ? -!!!!.... Bà ngoại nghe chuyện bảo, - Khi nào em Bông lấy chồng thì Bi cưới một em về làm vợ thế là nhà mình lại vui. - Nhưng....!!! (Nhăn nhó suy nghĩ rất kinh) Tối, đang trùm chăn đùa với mẹ và em, tự nhiên chàng ta ồ lên: - Bố ơi, sau này con sẽ lấy em Bông. - hiii......!!!!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Không biết lúc này bé mấy tuổi mà thông minh thế. Biết Sơn là núi và dịch từ Bỉm Sơn.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Những câu chuyện thế này đọc mãi vẫn thấy thích, nghe kể mãi vẫn thấy hào hứng, vẫn muốn nghe.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con tên nhà em đi học rùi qua nhà cậu chơi...làm bố mẹ đi tìm..chiều hắn về đến nhà đã nhìn thấy mẹ đang đứng cửa đã khóc mước mắt dòng dòng: con xin lỗi tại con sang nhà cậu chơ..nhưng vẫn bị mẹ em phát cho mấy cái..vào nhà em hỏi có bị mẹ oánh ko ? hắn bảo" không đánh mới lạ đấy" hjhj...đến là buồn cười với bọn trẻ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con ku lớn nhà mình hồi bé rất hay lý sự. Mẹ bảo con lớn rồi ko chịu xúc cơm thì ai xúc cho con? giờ mẹ xúc cho con. Mai kia con lớn thì vợ xúc ạ. Thế ai tắm cho con? mẹ tắm cho con, khi nào con lớn thì vợ tắm cho ạ. Thế con ngủ vơí ai? con chỉ ngủ vơí mẹ thôi, ak ak.... Giờ con 14 tuổi rồi nhắc lại vẫn xấu hổ hi hi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con zai mình vào lớp 1. Cô điểm danh tên các con để biết mặt biết tên cho dễ. Đọc qua đọc lại tất cả các con đều lần lượt đứng lên chỉ có mỗi con zai mình thì cứ ngồi im chả nói chả rằng cô đọc lại tên: Ng. Hoang cũng chả thưa. Cô bèn gọi con lên hỏi tên. Con lễ phép khoanh tay thưa: Thưa cô, con tên là Chuột ạ. Cô và cả lớp cười ầm lên còn con thì ngơ ngác:-\"
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nhà mình 2,5 tuổi,cầm cốc sữa uống nhưng ko tập trung đổ ra ngoài, mình điêt tiết quát cho 1 trận, bạn ý mặt lấm lét tới ôm chân mẹ và nói:" Con xin lỗi mẹ ạ, từ nay ko làm thế nữa, con biết lỗi rồi ạ". Tối qua đang xem ti vi có đoạn quảng cáo knor :" em nấu ngon như đầu bếp vậy" bạn ý lon ton chạy lại tự vào mẹ và nói:" mẹ nấu ngon như đầu bếp vậy" Cả nhà phá lên cười, đúng là trẻ con nhiều câu nói ngộ nghĩnh lắm
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con ha ha thế nên ku lớn nhà em hồi nhỏ gần đi học là ko dám gọi tên ở nhà. Toàn phang tên thật cho con đỡ bỡ ngỡ thôi.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cháu nhà mình 4t mình rất thích chơi trò mẹ-con, thường hay chơi với em trai chị là mẹ, em là con. Có hôm bé bảo bố ơi con với bố chơi trò mẹ con nhé, con là mẹ-bố là con ](*,) Bố:
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Haaaaaaaaaaa, tên ở nhà của zai nhà em là Bộp, sau này đi học ko biết thế nào nhỉ :-k
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Biết là Bộp rồi thế mà lúc nào bác nhìn vào cũng nghĩ là Bốp, thế mới chán.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cu con 2,5t thỉnh thoảng chơi mệt lại nói: 'quá khổ, quá khổ', xem tv rất hay bắt chước các chương trình, giờ có thêm câu: "vợ tôi là số 1" , lão bố thì rất khoái chí
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hay quá đánh dấu để hóng chuyện và chia sẻ những câu nói ngộ nghĩnh của bé con ạ ^^