Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Mình gặp sau 5 năm k gặp vẫn hồi hộp lắm, hiiiiiiiiiiiiiiiii nhưng có chồng đi cùng nên chả nói được chuyện gì
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ mình thì ngày nào cũng giáp mặt người yêu cũ ở cơ quan, mình có chồng rùi, còn người yêu cũ cũng đang có người yêu mới . hi hi, mình là mối tình đầu của chàng , chẳng biết chàng như nào, nhưng mình thì thỉnh thoảng cũng quan tâm đến chàng chút chút trên tinh thần trong sáng, suốt ngày bị mấy ông trong cơ quan khủng bố 2 thằng là tình cũ k rủ cũng đến
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Hôm nay đi dự đám cưới về nhà , đi đường qua chỗ trà chanh quen quen, lại nhớ tới một người....
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Vẫn vui vẻ hỏi thăm xã giao thôi, cái gì đã qua thì cứ cho nó qua đi, nhiều bạn thì ít thù.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ hồi sinh viên e ko thích nhất là vấn đề: 2 đứa trong cùng nhóm iu nhau, nếu tốt đẹp thì ko sao cả, còn có trục trặc thì mất lun tình bạn, mất lun nhóm
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ ng yêu cũ vừa hiện hồn lúc 12h đêm qua. chỉ khi nào say r*** thì lại léo nhéo, chỉ sợ nóa bị tai nạn trên đường đành nhấc máy nói ch.hichic
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ OX tớ là người yêu thứ n của tớ , gặp nhau lúc tớ đang thất tình nên 3 tháng sau đăng ký kết hôn luôn, khoảng 8 tháng sau khi quen thì tổ chức đám cưới. Nói chung trước khi lấy ông này mình chỉ thích chứ ko yêu nhưng sống lâu với nhau thấy ông ấy tử tế, chiều vợ con, chu đáo với nhà vợ, hình thức gấp đôi tớ và kiếm tiền cũng tạm được (chết ông ấy mà đọc được lại nghĩ mình cao giá lắm đây :-D ) được nên tớ quên hẳn mấy mối tình kia. Tuy nhiên về khoản lãng mạn thì ko bằng các chàng trước (thỉnh thoảng buồn cũng nhớ đến những khoảnh khắc lãng mạn ngày xưa, chứ ko nhớ người cũ ) nhưng ox làm tốt vai trò của ông chồng nên tớ thấy cũng ko có gì phải hối tiếc hi hi.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Chị có ông xã như thế là thích rồi, em thì chưa lấy, MTD của em thì vẫn coi nhau là bạn nhưng mỗi khi nhớ tới người ấy thì bao nhiêu kỷ niệm lại tràn về.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Gặp thì chào hỏi thôi. dù gì cũng là quá khứ, ko có làm sao có ngày hôm nay hỳ hỳ
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Nếu gặp lại thì em nghĩ mình sẽ bình thường, thăm hỏi như những người bạn bình thường thôi ngoài ra ko có gì nữa
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Nếu gặp lại người cũ thì cũng hơi vui vui, nhưng chỉ hỏi thăm nhau bình thường và trò chuyện vui vẻ...! Nhưng chắc chẳng bao giờ gặp lại!
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Chưa có ng yêu cũ nên có lẽ gặp nhau cũng chưa biết làm gì ạ, em đang yêu mối tình đầu nên cảm thấy mong manh quá, tình đẹp là tình dang dở mà
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ hí hí, c ới, chồng mà đọc được mấy dòng này thì tỏi đấy ạ! cái cảm xúc này thì em hiểu được, vì anh ấy và chị chia tay do tuổi trẻ ai cũng hiếu thắng, chia tay khi vẫn còn yêu nhau, nên giờ vẫn quý nhau là tất nhiên. Mỗi tình đầu của em cũng học cùng Đại học, và chồng em bây giờ cũng cùng lớp lun, hihi, chắc khi nào đi họp lớp em cũng giống chị, k dám nói chuyện gì hết !
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Mình mà gặp ng yêu cũ thì tụ dưng tim đập thình thịch...bối rối hồi hộp mÀ thật lòng chả hiểu sao lại thế???