Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi chị xin hai cô, đừng có ở đấy mà phán như thần nữa. Chị mà có thì cả làng cả tổng chả bị trống chiêng khua cho mất ngủ rồi chứ còn lâu mới im lìm như thóc ngậm sâm thế này nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em thấy hình như ai đi khám bác sĩ Cường anh ấy cũng đều chỉ định đi làm trip test cả chị ah. Em gái em mốc 12tuần độ mờ sau gái 1,2 mmm anh ấy cũng vẫn chỉ. định làm mà Cảm ơn 2 chị em cũng đỡ ngén mùi rồi ah. Ngủ cũng ít đi rồi nhưng mà vẫn hay bị đau đầu và buồn nôn về chiều. Dạo này cũng ăn đc hơn cho nên nhìn phát tướng bụng to oai phết rồi ah. :roll::roll::roll::roll::roll::roll:
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Biết đâu đấy chị? Chị ko nhớ lần em 4 tháng ko có kinh em chả bảo chị là em máy tịnh rồi chắc săp tỏi còn gì? Thế mà uống hết 10v Duphaston chẳng ra kinh vào 1 ngày đẹp zời em gái chị bị nôn tối về nhà thử thấy 2vHCG đỏ chót. Đấy!!!!!!!!! Đời chả nói trước được gì!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ờ em nói chị mới nhớ, gần 3 tháng chị chưa có K rồi, hay là uống Duphaston cho ra kinh đi em nhỉ ? Ra kinh xong mới đi khám tổng quát được, chán gì đâu ấy ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi....chả bít được ế, có khi chị bầu rùi chán chê mí bít ế! Bún chả đê! Xèm quớ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng toàn SA ở đây đấy chị ah. Tuần sau là em cũng đi khám môc 16 tuần.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Eò, nhanh thía nhỉ, em đã được 16w rùi à? Mà khi nào em vìa ở ẩn đới?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hớ hớ hớ, có là nhảy xe về HN ăn vạ bún chả liền đấy ....................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uống đi thôi chị ah. Nếu có bầu thì dưỡng thai luôn. Híhí. UH cũng có thể lắm chứ C nhỉ :-k. Em nhớ ngày đấy cũng thi thoảng (1 tuần) lại lấy que thử thai ra để thử thế mà nó vẫn ko thấy 2v đâu chị ah. Chỉ khi đi mà Beta HCG cao 930 U/l tương đương với thai 5 tuần thử mới thấy lên 2 vạch đấy chứ. Híhí.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Phải ăn vạ đúng đợt chị nhé! Đợt chuẩn bị rất nhiều mẹ mới mang bầu đấy C ah. Cố gắng làm chuyến du hý xuống đây với chị em đi thôi. 25/2 âm lịch. Sắp rồi chị ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! \ Cầu mong chị Tilu cũng sớm được như vậy nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhắc đến là ......................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí hí...bit đâu được nhể? Cóa khi giừ 2v roài ấy chứ chị ơi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lúc nào chả sẵn chị ơi! Chệ hạ sơn ngay và lun đê cho ló máu ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, vìa sớm thía hử gái? Đúng ngày cưới lịch âm của mềnh, hehe.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chào cả nhà, em bỏ nhà ra đi đến nay cũng gần 1 tháng mà thấy lâu ơi là lâu, mấy ngày nay có tàu ngầm đc chút, em xin chúc mừng chị Congaixinh và chị Lucgia, chúc các chị bình an khỏe mạnh 9m10d - cái này giờ em đã biết là quan trọng nhứt rồi ạ. Em cực kỳ buồn và tiếc khi chưa kịp báo tin vui cho nhà mình thì đã báo tin buồn em bị sẩy thai sớm đang nằm nhà từ tuần trước đến giờ Đúng là mọi chuyện đến thật bất ngờ và kỳ lạ, đúng cái tháng ko căn ke ngày tháng gì lại trúng, em giống chị Lucgia là cùng đợt với mẹ chồng em ốm ( mẹ chồng em ốm thì từ mấy năm nay rồi nhưng từ ra Tết đến nay lại nặng hơn và hôm mẹ chồng nhập viện là hôm em phát hiện bị sẩy luôn, giò bố chồng ở viện chăm mẹ còn chồng ở nhà chăm em ) Em định ko thông báo chuyện này nhưng nghĩ cứ kể lên đây cho các chị em nhà mình rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn đừng như em. Chuyện của em như này : ngày thứ 18 chu kỳ đã thấy ra máu nâu, cứ ngày một ít, 2vc sợ bị rối loạn kinh nguyệt...sau đó 2 ngày vẫn thấy ra gọi bác Doanh hỏi, bác đã dặn có thể có thai rồi, nằm yên nghỉ ngơi...đến ngày 21 chu kỳ vẫn ra, lúc đó đi khám HCG 56, bs kết kết luận sảy thai sớm hoặc thai ngoài dạ con, cần theo dõi tiếp, trời ơi dính vô cái nào cũng thất vọng...nhưng cứ cầu nguyện ko phải thai ngoài dạ con... 2 ngày sau đi khám lại HCG còn 40,82... Hụt hẫng và ko còn biết mình phải làm gì nữa.. Lúc biết mình có thai 2vc chưa kịp mừng vì nỗi lo lắng...và chỉ trong 3 ngày .. Giờ nghĩ lại thấy 4 ngày trc khi bị ra máu nâu em có bị ngã xe nhẹ thôi và sau hôm ngã xe thì đi Yên Tử. Em cảm ơn bác Doanh, chị Congaixinh, chị Sâm đã động viên và tư vấn em rất nhiều trong lúc vừa qua...giờ em cũng nguôi ngoai nhiều rồi mới viết đc những dòng này đây ạ. Chúc cả nhà mình những điều tốt đẹp, em lại vắng nhà lâu lâu nữa.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mà chị Hạ Sơn đê, em đặt que QT nhà chị congaixinh tặng chệ, đảm bảo kiểu rì cũng phải lên được 2V, hí hí hí...........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em à, mọi chuyện rồi sẽ qua. Hãy kiên trì con sẽ lại sớm về bên em nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ( Xin lỗi em nhé. Chị không biết lại nhắc đến làm em lại buồn. Em nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe nhé. Cố lên, cố lên, cố lên em!