sao bực vậy e...?em ấy đòi nghỉ làm hỉ..? bầu bì chắc làm biếng òi...thui hôm nào qua lấy cho e ấy đi nhe!
c vào lâu chưa?hôm rồi e chở cô ấy đi lấy đồ 1 c cho sẵn lấy cái địu c heovang chuot ngoc cho e ấy, cô kia có hỏi e có lấy bình sữa ko cô ấy mua hơn 100k nhưng con ko xài nên cho e bảo ko xài pigeion duoc roi, thế mà giup viec lên ng ta đưa lấy luon trong khi cho con bú sữa mẹ chứ có xài bình đâu. e ko thich vậy, mình ko xài thì chia sẻ cho ng khác xài chứ còn nhiều ng khó khăn mà.
chị vào cũng hơi lâu lâu...ok! chị đồng í với em..mình kg xài thì đừng lấy.. nhưng cũng thông cảm cho e ấy đi vì biết đâu đứa sau sẽ bú bình.. nên để dành.,,?
cúc cu, chào cả nhà! Chúc cả nhà mình đầu tuần vui vẻ! Mấy ngày k vào nhà, chắc giờ phải nhảy cóc thôi. ^^
:shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock: em chưa thấy ai như này hết! sốc.
chị ơi , nhóc nhà em cũng ko chịu mang đấy ah , chị đợi bé ngủ say rồi mang vào cho bé chị ah .........
Hí lù bà con cô bác .... ai nhâm nhi cafe hông thì cùng nhâm nhi hén Hi chị ngocthu ... chị làm bên vật tư bưu điện là chỗ 270 Lý Thường Kiệt phải hem?
con nít mà e...bo nhà chi chứng lắm nhưng su thì ok xem ba,me như thần tuơng mặc dù hay bi chị la nhất vì để cho em làm gương mà!
Em báo cho chị khoảng ngày nào để chị sắp xếp nha. Có j tel lại chị. Có gặp các bạn trong Hội cho chị gởi lời thăm ALL. Chuyện hỗ trợ như thế nào ới chị luôn vì dạo này thấy bên kia bên bị cấm vận jj đó... ( 0 bít seo lun) Tks em Quyên dễ thương nhiều nhiều.