Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! bài thơ của mẹ nó thật là làm con người ta tin hơn vào cuộc sống mẹ nó nhỉ???
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Giờ mình lại có quan niệm, miễn mình cảm thấy thoải mái, miễn công việc đó mình yêu thích, miễn có tiền để trang trải cs, và miễn để giữa đc hp gia đình, thì chẳng có gì mà ko làm, điều tiếng, ng ta ko sống cho mình.
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Chào mừng chị quay trở lại nhé.................
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Nhà cháu cách đây vài năm cũng giống như nhà mợ ! Cháu và gấu nhà sáng thì làm công ty , chiều đi học . Đi qua quán phở mà ứ dám vào . Mấy lần lĩnh lương mời gấu đi ăn nhưng gấu cứ tiếc tiền nên ko vào . Tối về cháu cứ chằn chọc suy nghĩ " phàm đã là người cần có chí , chẳng sợ , chẳng ngại việc gì " vì thế tối về hàng ngày cháu cũng đi xe ôm . Nhiều hôm mấy cậu choai choai thấy nhà cháu hiền lành còn bo thêm tiền nữa cơ . Hồi đó cháu thấy tiền có giá trị ghê ghớm . Thời gia trôi qua bằng những cố gắng của cả 2 VC cuộc sống nhà cháu cũng đỡ hơn . Giờ thì khó khăn cũng qua . Tuy ko bằng ai nhưng cháu thấy cảm ơn vô cùng những ngày tháng khó khăn mợ ạ Tóm lại dù cuộc sống thế nào chỉ cần đồng tâm hiệp lực , sống hết mình , cố gắng hết mình thì trời sẽ ko phụ lòng người đâu , mợ cứ yên tâm !
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Hay quá đọc đi đọc lại hiểu r vẫn muốn đọc tiếp ,thank bạn nhiều
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Cố lên bạn, mình cũng có hoàn cảnh gần giống bạn.
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! sao các ông bà chả thôing cảm cho con cháu j cả ? công việc k có, tiền nuôi con k có mà vợ chồng vẫn hạnh phúc k cãi cọ nhau là tốt lắm rồi còn đòi hỏi j nữa Mình thấy trư mấy việc làm ăn phi pháp ra thì kinh doanh j cũng khó lắm
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Hix, e lấy chồng sớm nên vẫn đc gia đình nuôi. Ngó các anh chị chia sẻ mà hoảng quá. Giờ chưa phải lo kinh tế mà vợ chồng e đã thỉnh thoảng tranh luận về tiền rồi. E lại đc cái tính tiêu xài hoang phí. K biết sau này tự lập kinh tế còn khủng khiếp ntn :roll:
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! theo minh nghĩ thì các ôb luôn sĩ diện về con,nên khi thấy con chau học hành đàng hoàng ra mà lại đi làm việc mà k cần học trường này trường nọ vẫn có thể làm được,nhưng người ta có nuôi mình nuôi con mình được k? họ có cho mình đồng nào k? mình cũng đi làm bằng sức lao động của mình chứ có ăn xin ăn cắp đâu, vì thế cho nên cứ ngẩng cao đầu lên mà sống, làm gì miễn có thu nhập là được,còn hơn nhiều người thất nghiệp mà chưa biết làm gì kiếm tiền nuôi bản thân ,mình cũng có thẳng em Rể thất nghiệp từ tết mà lại k biết làm gì xin việc gì làm kiếm được tiền vì tính sĩ diện đấy, bảo đi tìm làm việc gì cũng được miễn có tiền, nó bảo thế thì 5 năm công lao học của nó đổ xuống sông ah? thế là h về nhà mẹ nuôi, trong khi bà mẹ nó vẫn tự hào về con mình lắm, k chịu chấp nhận là con mình k kiếm được tiền và luôn mồm bảo con em gái mình là học hành vớ vẩn làm linh tinh trong khi nó học Cao Đẳng ra và đi làm nhân viên bán hàng lương mỗi tháng bình quân tùe 8-10M tùy từng tháng, nó đi làm nuôi cả con cả cháu bà ấy mà vẫn xem thường nó đấy. Nên 2 VC bạn cứ đồng tâm hợp lực cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này k việc gì phải ngại ngùng hết,có khi lại có duyên với buôn bán đấy,đi làm công ăn lương phụ thuộc người ta mà mỗi tháng cũng chỉ được vài triệu k đủ tiêu đâu bạn.
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Nhiều lúc vất vả, hai vợ chồng mình cứ long đong lận đận thấy cũng khổ nhưng rùi cũng tự trấn an "Mình còn sướng hơn rất nhiều người, nghèo một tí nhưng vợ chồng tình cảm, con cái ngoan ngoãn..." Thế là thấy tự tin cố gắng vì hai con, thấy cũng mãn nguyện mừ!!!
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Sau cơn mưa trời lại sáng, cố lên chị ơi, nghĩ nhiều nhanh già lắm nhá!
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Em tiết kiệm dần dần đi nhé!!! nếu gia đình mà có điều kiện thì đỡ lo hơn
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! em cũng sắp pải chạy xe ôm giống anh xã nhà chị rồi
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Em cảm ơn mẹ nó!!! mẹ nó nói đúng lắm ạ!!!!
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Chuẩn men. Các cụ lúc nào cũng vì sĩ diện. Em thì nghĩ. Việc gì lương thiện chân chính kiếm ra tiền thì chẳng có gì mà ngại cả
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! em ơi! xe ôm như mấy bác chỗ gần nhà chị đó mà mối thãng cũng để ra được 7-8tr đấy nhé!
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Chị cũng thấy thế, lương thiện thì chẳng có gì phải xấu hổ.
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! vợ chồng e cũng thế, nhiều lúc chỉ muốn về quê sống cho lành, híc