Các mẹ ơi, đăng ký đẻ dv ở PSHN thế nào nhỉ, mình đc 7th rồi, đang tính đến chuyện đi đẻ mà chưa biết thế nào? Mẹ nào nhiều kinh nghiệm chỉ cho mình với nhé, cảm ơn nhiều lắm! Mình sinh lần này là lần 2, lần trước đẻ ở viện C, có nhờ người quen, nhưng lần này ko muốn nhờ, và cũng ko muốn đẻ ở đấy nữa, chán lắm, hic.
Ở PSHN thì nếu bạn sinh DV D3 thì phải chờ đến 37 tuần mới đăng ký được. Tớ cũng sắp sinh rồi nên cũng đăng ký D3 đấy. Bạn cứ đi khám thai bt đến tuần đó vào viện đăng ký là ok thôi.
Chị cứ vào viện khám bình thường, sau đó nói với bác sỹ khám là chị muốn sinh ở đó bác sỹ sẽ cho chị phiếu làm các xét nghiệm cần thiết, sau đó chị ra nộp tiền ở quầy đối diện vớ quầy cấp số khám rồi đi làm xét nghiệm. Khi có kết quả xét nghiệm chị mang về cho bs khám rồi mang lên p 340 hay 342 gì đó (e ko nhớ rõ), tầng 3, nhà D3 để làm thủ tục đăng ký. Ở đây làm nhanh lắm lại nhẹ nhàng nữa chị ạ. Còn về chi phí thì khi nào chị nhập viện thì sẽ nộp 5tr. Khi thanh toán còn thừa bao nhiêu họ sẽ trả lại mình.
Chắc mẹ CS đẻ rùi nên k thấy bóng dáng nữa. Mình đăng ký sinh ở D3 PSHN rùi nhưng chưa nộp 1 khoản tiền nào cả, hum nào vào sinh mới phải nộp hay sao í. Thế là túm lại cứ mang 10m cho chăc ăn các mẹ nhỉ.
Đơn giản lắm mẹ nó ạ. nếu đẻ thường là 3tr, đẻ mổ là 4tr, đấy chỉ là tạm ứng trước thôi, nếu thừa thì khi ra viện sẽ được lấy lại.
Chắc mẹ CS sinh rồi. Không biết Mẹ CS tình hình sao rồi mẹ nó nhỉ? Thấy BS bảo là hôm nào vào viện mới phải đóng mẹ nó ạ.
Mình sốt ruột quá rùi vì dạo này khó ngủ quá,đau nhức người ê ẩm... Chắc mẹ CS kiêng cữ nên chưa động vào máy tính. Mình tò mò muốn hỏi thăm kinh nghiệm quá
Tớ chỉ biết mẹ CS sinh hôm 5/1 rồi, bé gái 3kg hôm qua về rồi nhưng mà k liên hệ được nên cũng chưa biết tình hình chiến đấu trong viện thế nào, cũng hóng hớt nhưng mà vẫn lót dép đợi mẹ CS vào thăm nhà mình đã. Thai to thì bao giờ cũng khó ngủ vì nằm kiểu gì cũng khó chịu, mình cũng mất ngủ suốt.
Đúng rùi, đẻ thường là 3tr, còn đẻ mổ thì nếu nhập viện và có chỉ định mổ ngay là 3tr (tớ vừa đẻ mổ như thế hôm 29/11/09) còn theo dõi và chuyển mổ đẻ thì là 4tr nhé. Đấy mới là tiền đở đẻ hoặc mổ đẻ thôi, ngoài ra còn có viện phí, giường nằm, tiền điện nước... nữa.
Hic! tình hình là sinh đẻ tốn kém thật. Mình nhờ đứa bạn nhờ ng quen nó vừa mới sinh ở viện C, chi fi ko tốn lắm, đẻ thường thì đút pb cho bs có 1T thôi, ngoài ra chi fi cho bv thì đã có BH rồi nên cũng ko hết nhiều, tổng cộng hết chưa đầy 2T (ko biết sao lại rẻ thế nữa???). hỏi bạn nó bảo ng ta fuc vụ tận tình lắm, ko vấn đề gì cả. Đẻ thường D3 ở PSHN hết 3T cũng là rẻ nhỉ, mình fan vân quá ko biết là nên đẻ ở đâu, giờ mình cũng đang ở tuần 30 roài.
Chào mẹ Tam Mao,tớ cũng đang ở tuần 30 và cũng định sinh D3 ở PSHN đây,nhưng vẫn đang băn khoăn về vụ BH.Chị chồng mình thì bảo đừng dùng BH sợ bs họ "hành" cho.Còn chị họ mình thì bảo dùng BH chẳng vấn đề gì cả vì BH là chi trả tiền sinh còn tiền dịch vụ thì vẫn là mình trả và mình vẫn đi phong bì như bình thường mà.Chẳng biết mẹ nào đã sinh D3 mà vẫn dùng BH chưa nhỉ? Mình hỏi kinh nghiệm cho đỡ băn khoăn...
Đúng như mẹ nó nói đấy, dùng BH không có chuyện hành đâu, mẹ nó yên tâm đi nhé. Như lúc đầu tớ làm xét nghiệm mất hơn 300k nhưng mà mẹ CS có BH đi làm chỉ mất mấy chục thôi, mà lúc đi lấy máu nhớ nhét tờ 50k vào là 1h sau lấy kết quả luôn, còn nếu k có 50k thì chờ 3-4 tiếng nhé. ĐI đăng ký thì có BS hướng dẫn rồi nên không lo đâu. Mẹ nào có BH thì cứ làm BH bình thường.
Cho mình hỏi, thế BH thi fai ở đúng BV đấy hay BV nào cũng đc? Mình BH ở Viện 108 cơ. Mà bao giờ thì fai đi làm xét nghiệm nhỉ? Đứa thứ 2 nhưng quên hết roài. Giờ tui còn chưa đi tiêm fong nữa, ngại quá!
Gấu lùn ơi, thế mẹ nó đi khám ở đâu vậy? Sắp 32t rồi, mún đi khám xem mẹt mũi con ra làm sao? Thấy nhiều mẹ nói đến bs Vĩ khám ở 89b dốc BVPSHN vừa rẻ lại vừa nhiệt tình, mình chưa khám ở đấy bao giờ. Trước thì mình có đến BS Cường khám 2 lần và đến 125 Thái Thịnh 2 lần nhưng ở đấy đắt 250-280K/1 lần khám.Hổng bít đi khám ở đâu đc đây???
Mà thanh toán BH thì khi nào ra viện thì mới thanh toán, mới vào viện thì nộp 1 cục, khi ra viện hết bn còn thừa họ trả lại. Trước đứa đầu mình sinh ở viện C là thế, ko bít giờ thì thế nào và PSHN thì ra sao, chịu???