Kiểu này tuần này có ối spa sẽ có mẹt cô An xinh xắn đến hỏi thăm. Báo hiệu một tuần phá kho thóc Nhựt đây hihi. An ơi, nếu lượn vòng hàng thùng --> thấy cái áo khoác nào mà hợp với người cao 1m55 nặng 51kg (tập trung cân nặng ở phần Bụng thì mua giúp tớ nhé hihi).
An ơi, đi ngó thấy đôi giày đỏ đơn giản cao 5-7cm sizze 34-35 thì ...he he, mua hộ tớ nhé.:drinkers::drinkers:
>>ALL: Sắp được 100 trang rồi, nhà mình cố lên. >>Trà: Không thấy Trà vào báo cáo tình hình nhỉ >>Bình Mộc: CLB sinh hoạt ngoài trời vui không Bình? Tớ cứ nghĩ thứ 7 mà hôm thứ 7 lại bận nên không đi được. Tối qua vào ngó lại hóa ra chủ nhật. Dạo này lẫn ghê cơ
An có rảnh ghé chỗ chị Hạnh mà có đồ mùa hè chủ động chọn cho tớ mấy set nhé . Từ giờ đến tết tớ bận túi bụi hix.
Chào cả nhà, tớ vào điểm danh nào. Hôm trước Hằng và Lola đã đi tiền trạm xem bói chưa nhỉ, báo cáo đi hai bà.
Ô hay, thế là hôm thứ 7 hai bà chưa đi tiền trạm à >>Thương: Thả quả bom trong skype rồi chạy mất là sao? Để tớ hóng từ hôm nọ đến giờ.
>>momo & Trà: Hai bà này đi xem còn giữ lại cuống vé không? Avatar đạt doanh thu 1 triệu đô rồi. "Để chào mừng sự kiện này, giữ đúng lời hứa trước đó, MegaStar tổ chức sự kiện "MegaStar - Triệu lời cảm ơn" vào ngày 28/1. Trong ngày này, tất cả cụm rạp của MegaStar sẽ mở cửa để chiếu phim miễn phí cả ngày (trừ các suất chiếu 3D) cho khán giả đã xem và còn giữ lại cuống vé." Nếu xem lại chỉ được xem 2D thôi nhưng như thế cũng thích nhỉ, vì free
Máy tính của tớ trục trặc, nên giờ mới vào HR để báo cáo tình hình được. Ngày thứ 6 "chông vợ hài" nhà tớ đi xem phim, rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn 2 chúng tớ, vì thấy 1 cô bụng to như cái trống, được 1 anh gầy gò đèo đến Vincom, phi như bay vào hầm gửi xe, rồi tiếp tục phi vào thang máy để lên tầng 6, sau đó chàng thì phi ra chỗ mua đồ ăn nhẹ, nàng lắc lư đằng sau, đứng xí chỗ để vào xem phim. Sau khi chui được vào ghế của mình thì bắt đầu thưởng thức. Phải công nhận là đáng đồng tiền bát gạo thật, xem phê như con tê tê luôn, nếu có ai mời tớ đi xem lần nữa thì chắc chắn là tớ cũng không từ chối ke ke. Sau khi xem xong thì về nhà với con chứ cũng không đi đâu nữa. Con gái vẽ tặng bố 2 bức tranh, 1 bức có in hình bàn tay của con, còn bức kia thì vẽ riêng cho bố. Sau đấy thì chuẩn bị hành lý cho bố, con gái lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, lấy cái nọ, thêm cái kia để bố mang đi công tác. Nhìn cảnh đó thấy lòng mình trào lên 1 cảm giác bình yên đến lạ lùng, muốn giữ mãi cái khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn đó. Túm lại là sinh nhật chỉ đơn giản thế thôi! hi hi
@ALL: Vụ xem phim tớ có ý kiến này nhé, ngày CN lúc 10h sáng có suất chiếu phim gia đình. Giờ chiếu này là giờ duy nhất có thuyết minhn TV để trẻ em xem được. Vé của giờ chiếu này bao gồm: cho 1 người lớn và 1 trẻ em (giá cụ thể thì tớ không nhớ lắm, nhưng rẻ hơn các giờ khác). Thời lượng phim khoảng 1h -1h15'/suất. Các loại phim thì phần lớn là phim cho trẻ em, phim hoạt hình... nói chung là trẻ con rất thích. Nếu HR mình đi thì sau khi xem phim xong có thể đi ăn trưa luôn, quá tiện cho việc buôn bán và thư giãn nhỉ, hi hi Tớ vote cho phương án xem ngày CN
Ơ thế là lại phải tha cả Kevin đi hả? hix, không được thoải mái lắm nhưng mà có còn hơn không Hahaha, tớ đi liền
Đơn giản nhưng hạnh phúc mà. Ghét mấy cái lão chồng nhỉ, nhiều khi vợ có đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần đơn giản thế thôi mà cũng không chiều vợ tí Nhưng nói chung là phụ nữ thì bao giờ cũng tinh tế hơn.
Thế bạn Trà quyết định là để cuống vé đi ăn pizza hay đi xem lại phim đấy Vì xem lại chỉ được xem 2D thôi. Có gì rủ nhau đi xem nhỉ. Ngày 28/1 là thứ 5 đấy. Chắc phải tranh thủ 8 giờ vàng ngọc rồi. Tớ cũng vote phương án xem ngày chủ nhật nhé. Có ai ở gần Vincom chạy lên xem đang chiếu phim gì cho gia đình và giá rổ thế nào để còn đăng ký mua nhỉ. Bin nhà tớ bắt đầu biết xem phim dài rồi. Hôm trước trên Star Movie có chiếu phim "Thế giới của Nim" (Nim's Island). Mặc dù chỉ có phụ đề tiếng Việt, bố mẹ xem thì hiểu còn Bin chỉ xem hình thế mà cu cậu ngồi yên và xem đến hết. Thỉnh thoảng lại hỏi những chỗ mà cu cậu thắc mắc như tại sao chị lại ở nhà một mình? Bố chị đi ra biển làm gì? Thuyền của bố chị làm sao?
Thủy X ơi, đáng lẽ ấy phải đổi nghề đi làm PR mới đúng. Bài PR cho giò xào của ấy tớ thấy bị copy hơi nhiều. Thay đổi tí chút thôi nhưng nghe vẫn quen quen. Mà toàn là nhà chồng tớ làm, trước tớ không thích ăn bla bla. Hị hị. Lần sau có cách nào mà cộp cái dấu bản quyền vào đấy không nhỉ
Có bà này đi giầy cỡ 34 giống mình rồi. Bà có địa chỉ nào mách tôi với, tôi mệt mỏi với vụ mua giầy dép lắm. Suốt ngày đi lùng giầy cỡ nhỏ thôi.
To Mebebin : Thank bà nhé, tôi mò mẫm tạo ảnh avatar và chữ thành viên HR được rồi, hóa ra cũng ko khó bà nhỉ. To mẹ yêu Chíp : bà cho tôi xin bản làm lịch bằng tiếng việt với. Địa chỉ email tôi sẽ PM cho bà nhé. Thanks.