chị Tú vào toàn thấy chào đi ngủ thôi .... hay lại sắp có em bé rồi ....... mà vụ muỗng và mâm của em ko thấy gì vậy chị Tú ???????????
Hông phải em bận mà là bibong lại bị sụt sịt roài chị ạ, chán ghê, phải chờ nàng khỏi mới đưa nàng đi được.
Vậy ah`, thương bibong quá. Kutin nhà chị mấy bữa nay đỡ rồi, lại rấu cái zụ làm biếng ăn của ảnh, tối nay lại phải ghé thăm BS xem tình hình sao, cả nhà đang rấu lắm
em thì đang lo vụ tiêm cho bibong nữa nè chị. bibong đến hạn phải tiêm rồi mà cứ bệnh như này k tiêm được, mà e cũng chưa biết đưa bibong đi tiêm ở đâu cho tốt nữa.
Để chị xem lại, chị rao để bán trong hội cho vui thôi, chưa có ý định bán rộng rãi vì ngại khoản đi giao vì những ngày cuối tết bao nhiêu người trong nhà đều huy động ra phụ mẹ chị bán hết .
Tks Foodshop nhiều nhiều nhé, bongcuame không bán mà mẹ của mình bán, rao dùm . Bánh chưng nhà mình lấy mối chỗ đó hơn 10 năm rồi, wen rồi với lại bán hàng ngày nên khách hàng ăn cũng wen luôn rồi nên ko lấy chỗ khác được.
Em ở đâu ? Chị thường đưa Kutin đi Nhi đồng 2, sáng thứ 7 khám và chích dịch vụ cũng ok lắm, em đến đó thử nhé. Kutin cũng tới tháng chich cúm roài, mà bệnh nên chị cũng chưa cho đi nè.
Em ở quận 2, Bệnh viện có làm ngoài giờ k chị nhỉ? chiều thứ 7 hay cả ngày cn ý? hay c có biết bs nào tiêm ngoài h cho bé k? Bibong cũng quá mấy ngày rồi, em sốt ruột quá!
Chị ko biết em ơi, em ráng tranh thủ sáng thứ 7 đi, 7g30 người ta làm việc, đến sớm thì về sớm lắm, buổi chiều ng ta nghỉ, chủ nhật hình như ko làm việc. Trễ mấy ngày ko sao đâu. Kutin nhà chị tới ngày hẹn mà đấu tuần chị toàn đễ đến cuối tuần mới đưa đi ko ah`, cũng ko sao cả. Mà em chich buổi sáng cho tốt, chích xong ngồi lại 30p, rồi về.
Vậy mấy lần trước bibong tiêm ở đâu? Em đưa bibong lên nhi đồng 1 - 2, viện Pasteur, trung tâm dinh dưỡng ở Lê Văn Sỹ, bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương,......nhiều lắm.