Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vụ Double test thì ít bác sĩ bảo làm lắm. Nếu mốc tới em vẫn SA ở đây mà sợ bị hỏi Double test thì chắc phải làm. Nếu ko chị nghĩ ko cần thiết đâu. ĐMDG có 1,4mm thôi mà. Đợi sau làm Triple test cho yên tâm cũng được. Chị nài cứ vớ vẩn nhể. Lo nghĩ làm gì, giờ đi nhẹ nói khẽ cười duyên đi, chưa ra máu thì chưa lo nhé. Chúc bé luôn bình an bên chị ---------------------- Cả nhà ới, có ai biết vụ này hông, chỉ giáo cho em zới. Chả là mấy hôm trước ax em đi xét nghiệm TDD, số lượng thì oki nhưng chất lượng thì hơi kém. A+B có 25,95 thôi (mức bt A đã phải >25% rùi huhu). Tỷ lệ đi động là 31,2%, còn lại 68,8% là không di động...ặc ặc. Bác sĩ kê cho Proxeed plus, cả nhà đã ai nghe và dùng chưa ạ? Có cái này em băn khoăn hơn nè, độ PH của ax có 6,7 thui (bt phải là 7,2 đến 8 ), họ ghi là "Axit". Ơ, thế sao đẻ con zai được nhể. Đã bổ sung Kali rồi, đáng lẽ PH phải cao, phải là kiềm chớ. Cả nhà ai có kinh nghiệm gì vụ tăng kiềm cho ax hông...help me...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Lục Gia sáng nay lại hâm hâm giống em rồi! Em lúc chưa biết tin 2v đầu ti cũng đau lắm đi xe máy mà sóc cũng thấy đau cứ nghĩ sắp bị chị ah, sau đó thì dần dần ti sẽ ko thấy đau nữa. Nếu chị thấy hiện tượng gì bất thường thì đi khám ngay nhé chứ đừng nói vậy tôi nghiệp con trong bụng đấy chị ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi loại này dùng tốt đấy ah. Em thấy nhiều người dùng rồi phản hồi là sau 3 tháng thì chất lượng tinh trùng rất OK mỗi tội thuốc này giá đắt quá! Em thấy các bác sĩ ở Nam khoa Việt Đức rất hay kê loại này.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bình tĩnh đã bác, sau một đêm được nghỉ ngơi nên các cơ thể khỏe mạnh sảng khoái thôi. Sau khi vs ăn sáng xong đi làm bác lại thấy mệt mỏi ngay ý mà. Vậy nên có lúc nào thấy khỏe là bác yêm tâm lấy sức cho những lúc mệt mỏi bác ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi sao chị lại suy nghĩ tùy tiện vậy chứ, tội nghiệp con, nếu chị lo lắng thì đi khám và xét nghiệm cho yên tâm c nhé. Em hỏi đc Hienlinh rồi ạ, tuần này em đi làm luôn. Vâng ạ, em cũng mong đúng nguyên nhân đó, chứ ko muốn nguyên nhân do nội tiết hay tinh binh gì cả bác ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời ơi tin mừng quá ah. Cầu chúc cho bác khỏe mạnh Chúc 2 mẹ con chị khỏe mạnh suốt 9th10ng nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái này của c A = ?, B = ?, đợt trc chồng em xn 2 lần đều ghi Độ PH = 7,5 và PH = 7,8 , em ko quan tâm tới cí này lắm nên thấy chất lượng, số lượng ok là mừng rơn rùi. C về tẩm bổ thêm cho anh tăng chất lượng chắc cũng cải thiện PH đấy ạ.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hừm cái bác này rất chi là lo vớ vỉn nhá. Em thì nghĩ là em bé đã về tổ an toàn nên ko làm mẹ khó chịu nữa mà em ý sẽ ngoan ngoãn lớn lên trong bụng mẹ. Nhưng khổ cái mẹ lại cứ hay lo xa, em ý buồn bây giờ. Em đợt trước cũng giống chị đấy, lúc mới cấn bầu mà em bé chưa về tổ là em thấy đau ti, đau lưng, mỏi mệt, buồn nôn, đi xe chỗ xóc là đau. Nhưng lúc ko thấy các triệu chứng đấy, em đi khám thì em bé đã ngoan ngoãn nằm ở tổ rồi nhé. Vì thế, bác ko được nghĩ linh tinh lung tung, cả nhà oánh hội đồng bây giờ. Giờ bác nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thấy khoẻ 1 chút thì đi siêu âm xem em bé có đúng là đã ngoan rồi ko xong vào nhà báo cáo nhá. Chúc bác khoẻ, bé khoẻ và ngoan ngoãn nha. Tặng hoa ngày mới cho bác và các mẹ trong nhà này (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đây bác Lục Gia nhá. 1 trường hợp giống bác và em nè. Bác đừng có lo lắng thái quá nhá. Người mệt mỏi nên hay suy nghĩ lung tung đây mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giờ em mới vào chào cả nhà. Sáng ra ăn bao nhiêu thứ mà mới bị Sếp cho em "buffet" với ông Dr người TW. Nhọc quá là nhọc, hết mail rồi scan, rồi convert rồi nói chuyện. Lâu không động đến E, nói ngọng líu ngọng lô.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 2 nàng cố nhên, cố nhên, 1 cô chăm con mọn, 1 cô bầu bí, ôi trời bình thường đã vất giờ ấy ah vất gấp 2,3 nhé, nhưng ko sao nhà ta ai cũng giỏi nên ko phải lo, trc tiên lo chăm con sau đó lo học hành đấy nha, sao nhãng chăm con là ko đc đâu vúi tui nghe chưa
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuẩn luôn. Mình chưa có bầu thì suốt ngày đau ti, bụng căng tròn nè. Lục Gia cứ yên tâm nhá, tĩnh dưỡng cho khỏe rồi uống Procare vào
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi, chia sẻ với em nhé. Cố gắng lên con yêu lại về với 2vc em thôi. Còn vụ tiêm phòng, chị nghĩ ko cần thiết đâu, giờ chuyển mùa sang hè rồi, mình chỉ tiêm để phòng lúc mùa xuân thôi em ah. Với lại em tiêm phòng thì phải kiêng ít nhất 3-6 tháng thì phải, mà như thế thì lâu lắm. Chị trộm vía cả 2 đứa chị chả tiêm khỉ gì cả, hi. Ủn mông cô sớm 2v HCG nhé. Đừng lo nghĩ gì quá em nhé!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng kết quả siêu âm tốt nha. Cái DMDG ấy là trong tầm an toàn rồi. Sau này nếu cần thiết thì làm triple test em ah. Chứ cái Double test chị nghĩ ko cần thiết, vì nếu em làm DT rồi thì vẫn phải làm TT mà. Nên cứ nhẹ đầu đi nha, đừng lo lắng quá - mặc dù chị hiểu là con đầu cháu sớm mình hay lo lắng nhiều, chị trước cũng thế mà. Nhưng sang bạn này, mình có tí kinh nghiệm rồi nên nhiều cái chị bỏ qua lắm, he. Bố nó vẫn bảo chị là Mẹ mìn.
Haizzz. Sáng nay đi làm còn bắt chồng tạt té qua Kem Tràng Tiền ăn xong cái ốc quế rồi mới đủng đỉnh lên công ty. Thèm dã man. Ăn xong tỉnh táo cả người. Bạn khủng long dạo này trộm vía hay chồi chân tay lắm ý. Em cảm giác là sờ được cả ngón chân của bạn ấy nữa cơ, hehe. Đểu lắm. Nhưng bạn ý gò nhiều làm nhiều lúc mẹ ko thở được. Hết tháng sau là em nghỉ ở nhà ăn chơi nhảy múa roài, mong quá. Công việc cũng đã hòm hòm xong. Hờ hờ.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihii, lúc nào cũng thấp thỏm chị ạ. Giờ thì em yên tâm được phần nào rồi. Ah quên nhịp tim bạn í nhà e đợt này vẫn 170l/p chị ạ. keke hem bit còn giống khủng long nhà chị ko?
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! keke, hi vọng mẹ con e sẽ an toàn thoát được vụ học hành này, huhuu, còn lắm gian nan lắm chị ơi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị xin chia sẻ với e nha. Thôi giờ cố gắng lên, chị hiểu cảm giác của e, cứ nghĩ lần này chưa có duyên với con nên con ko ở lại với mình e ah. Nhưng e cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, con sẽ về nhanh với vc e thôi, cố lên nào e ơi Chị chúc e sức khỏe nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ừ, thuốc này đắt thật, có nơi bán 2,2 triệu. Mua tại chỗ bác sĩ luôn cho nhanh thì tận 2,4 triệu huhu. Đấy là dùng trong 15 ngày thôi đó. Còn 1 tháng nữa thì thả, chắc phải uống thêm 1 đợt nữa mà có 1 tháng không biết tác dụng thế nào Chồng chị A có 19,9%, B có 6% thui à. Nhưng quan trọng là TT không di động tận 68,8% cơ và PH thì có mỗi 6,7 tức là dưới mức bình thường. Chị cũng hy vọng sau khi uống thuốc của bác sĩ thì chất lượng sẽ lên kéo theo PH cũng lên luôn. Mong mãi để tháng sau thả mà giờ lại mong còn tận 3 tháng nữa cho khỏe hic.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng, em cảm ơn chị nhiều, đúng là có bầu bao nhiều điều phải lo lắng, huhu, em mong đến tháng 9 quá cơ