ko biết chị Towphuong @ bữa nay đã khỏe chưa mà ko thấy vào nhà hết vậy ta ...... cầu mong cho chị nhanh chóng khỏi bệnh nhé !.......
chị cũng cho be huy tiêm ở đó hả c? Thứ 7 họ có làm cả ngày k c ơi, vì sáng thứ 7 em vẫn phải đi làm. chiều mới đưa bibong đi được.
Nhường gì mà nhường, em thấy chị đa nghề quá, cái j c cũng làm hết, hihihihi. Nghe nói còn sắp làm cả chuyển phát nhanh nữa, bái phục c luôn. Em làm 1 việc cộng với chăm bibong còn chưa đủ thời gian nè!
mấy lần trước bibong tiêm ngoài HN c ạ, từ hồi vào đây bibong chưa phải tiêm, bây h mới đến hạn phải tiêm mà. Ngoài HN cũng có 1 chị ở viện dinh dưỡng đến tận nhà e tiêm, nhưng hình như trong này k có dịch vụ đó đúng k c?
Tại chị làm 1 nghề mà chưa đủ sống nên phải làm đa nghề. Em làm 1 nghề nhưng lương cao dư sức en chư thoải mái nên làm đa nghề chi cho mệt
Em mà có thời gian là em cũng làm đa nghề đó chị. Em tham việc lắm mỗi tội thời gian và bibong k cho phép thoai!
Thôi để em đưa bibong đến viện pasteur cũng được, dịch vụ này mới có chưa ai dùng mà bibong làm chuột bạch em cũng thấy hông yên tâm, kekekeke
Còn em ra buôn bán vì vợ chồng mới cưới .... tính buôn bán kiếm chút vốn để sinh em bé áh. Em cũng đang làm cty ngon, lương khá nhưng sếp đì đọt quá bức xúc mà nghỉ đây này
Okay bà .... nhưng mà bà ko sợ tui chỉ bậy bạ cho bà hả ???? Có mà tin tôi coi chừng ko còn lúa giống để mà an àh