Em thì chắc phải chiều thứ 7 hoặc sáng chủ nhật, chứ ngày thường thì chịu chết. Ngày tiêm của bibong em nhớ lắm, k quên bao h hết! hihihihi
em có thể ghé phòng khám Vitoria trên đường Điện Biên Phủ (gần ngã tư Đinh Tiên Hoàng), ở đó cũng có chích ngừa, chỉ phải cái giá khám thì hơi đắt chút. Em gọi điện trước để hỏi xem có thuốc ko và đặt khám trước. Đừng nhờ bs đến nhà chích vì vacxin rất nghiêm ngặt về bảo quản lạnh, nếu không sẽ hỏng thuốc
vay em cho đi chích ở pasteur đi , chịu khó thôi em oi cho chắc ăn, hồi xưa truoc 6 tháng nhóc con chị chích ở từ dũ, qua 6 tháng toàn bế đi chích ở Pasteur
Nhưng mà mình cứ đi suốt thế về bé k theo c ơi. Em đợt nào bận ít gặp con là y như rằng, bibong nhìn mặt mẹ cứ lạnh tanh ý.
vâng ..... vì nó lạ và vĩnh cửu mà chị ... bởi vậy mọi người chung nhau lấy 1 hộp đấy chị .... hiện có mấy người trong SG chung nhau 1 hộp ,nếu chị muốn thì chung với họ nhé ....
chị ơi, chính xác là em mất tích 3 hôm chứ k phải 2 hôm. ^^ sinh nhật bibong nên cả nhà đi ăn chơi chị ạ. Hôm nay về đi làm em mới vào nhà, nhìn số trang đuối quá nhảy cóc luôn, khỏi lội c ạ, hihihihi
Giới thiệu cho cà nhà 1 địa điểm cà phê nè: Quán XƯA, ở Bình quới, gần câu lạc bộ dứoi nước, rộng rãi, lãng mạn, và nếu ai có con thì cũng có chỗ cho bé chơi nữa đó
Thanks chị! Em hẹn chị Hada cuối tuần này ở viện pasteur rồi. Ngoài HN ý c, em thấy cái c mà đến tiêm cho bibong có cả 1 hộp đựng thuốc như tủ lạnh ý, thuốc mới bỏ ra lạnh ngắt nhưng trong này hình như k có.
biết mà!thế nào e cũng gân cổ cãi ...hihi..đi vui kg em...lãng mạn quá... đi sinh nhât con,mà con có tí thôi...
Bibong nhìn mặt mẹ mà cứ tưởng bà nào hả? bibong thấy bà hàng xóm mà reo mừng là chết em ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
Vui lắm chị ơi, vì có cả ông bà ngoại và chị gái của em nữa. ^^ Công nhận, mang tiếng đi sinh nhật bibong mà toàn người lớn hưởng, bibong thì chẳng ăn chơi đc gì. kekekekeke