Không cẩn thận là dễ thế lắm chị ơi, có thời gian tối e về bibong ngủ rồi, sáng sớm e đi, bibong chưa dậy, chưa kể em đi công tác nữa. hix hix. Bà hàng xóm thì suốt ngày sang chơi.](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
dinh dưỡng nhi đồng rất hay hết thuốc , Y Dược cũng thế ..... giờ em chuyển qua viện pasteur rồi ... nhanh mà thuốc gì cũng có hết .........
Cho e bán than tí với nhé, chạy đi kiếm việc bạc cả mặt ra roài, mệt roài, sắp chịu hết nổi roài, sao mà thời buổi này xin việc khó thía các bác nhỉ
bà ui cuối nam sao lai xin viec ha bà, ng ta bao năm cùng tháng tận mà, gio ba kiem vuec part time lam đõ đi
ừa, chẳng biết gọi nó là gi cái mà để treo mấy con thú rồi gắn vào cũi ấy phát ra tiếng nhac thi hay hơn nhưng mà sợ mắc quá[-(
dúng rồi đó chị .... chị bạn mới nói thanh lý dùm mấy thứ mà cái này nghe chị nói mua cũng 1t190k mới đấy ah .... chị thanh lý hình như cũng 800k .... để mai mốt em làm topic thanh lý dùm chị ấy chị ghé xem nhé ! ... ghế rung có mấy chị đặt rùi ......
thế ah , để mai mốt chị ấy chụp hình lên rồi xem giá cả thế nào chị nhé ! ...... chứ em thấy thanh lý mà giá cao vậy cũng khó bán chị nhỉ ???????
cũng tùy món hàng hà, tại ng ta mua món cao giá nên thanh lý phải thế chứ e, mua bạc triệu mà đòi ng ta thanh lý 100nghìn đâu có được. C chỉ tìm món 100-200 thôi vì bé xài đâu có bn đâu
em chán lắm rồi đây chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.................... k thể chịu nổi thiệt.haiz................
Đúng rồi, ngoài HN dịch vụ này phát triển lắm nên rất chuyên nghiệp. Còn trong này mấy năm trước chị tìm đỏ mắt mà cũng ko có đâu! Vì thật ra trong này rộng quá, rất tốn thời gian di chuyển, thêm nữa những người giỏi có kinh nghiệm họ ở 1 chỗ còn làm ko hết việc cần gì đi đâu, người đông quá mà!
chả biết phải k nữa chị ạ,mà em mệt với phó Gd của em quá. quá đáng thế này thì em cứ mặc kệ..k kịp tiến độ lun. mình mệt mà còn bị ổng vẽ ra những thứ điên khùng k thể nhịn nổi...hic hic hic..mệt dã man con ngan(
chọc em hả :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: k biết nói seo hết...chỉ có mấy tên đang làm với em hiểu vì chịu chung cảnh thê thảm này..hu hu hu hu hu