Bình thường 1 ngày em vẫn uống 2 hộp sữa..vào buổi tối và buổi sáng..lâu nay mọi người nói nhiều về sữa quá làm giờ em gặp chuỵen này em đang lo quá,,, ( Em vừa uống 1 hộp sữa tươi. (em ko tiện nêu tên hộp sữa) ..nhưng đến cuối hộp thì em uống phải cái gì ý..nó chui xuống bụng rồi nên em rất sợ (..em phải làm thế nào bây giờ các mẹ nhỉ?có mẹ nào bị giống em ko?chồng em thì bảo chắc là sữa để lâu nên có cắn sữa...hoặc sữa bị hỏng nên có con sữa (..nhưng sữa em uống vẫn rất ngon,béo..thơm nữa..NSX: 25/2/2013 HSD:25/08/2013 thì làm sao sữa hỏng dc ( Có mẹ nào uống mà gặp trường hợp như em chưa ạ..em cố gắng để cho nó ra...nhưng chẳng có cách nào cả...nó nằm yên vị trong bụng gần 20 phút rồi (
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( Hix. Thế chị có bị đau bụng không? Có bị ợ chua, buồn nôn gì không? Nếu không có gì đặc biệt thì có lẽ là không sao đâu chị ạ. Cơ mà lần sau uống sữa chị chịu khó bóp nó ra cái cốc thủy tinh ấy, để nhìn rõ được xem sữa có bị vón cục không, có bị nổi váng, đổi màu không. Mà nếu chị lo quá thì uống một ít nước muối để nôn ra cho yên tâm chị ạ.
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( có khi là vết chọc ống hút làm cho phần giấy bạc rơi xuống bạn à
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( trời, b cứ cho hẳn cái tên ra cho các mẹ còn test giúp, m cũng hay uống nhưng chưa gặp bao giờ
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( Có thể sữa lắng xuống bạn ah, bt người ta hay ghi chú là nên lắc sữa trc khi uống mà nhưng dù sao chắc từ nay phải đổ ra cốc uống cho yên tâm
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( Hi vọng ko có cái gì đó lạ chui vào bụng mẹ nó, mẹ nó nói làm em lại nhớ mấy cái đồ TQ chúng nó thả mấy con kí sinh trùng vào quá :-s
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( mẹ nó nói thế lại làm cho chut top tối nay không ngủ được lại khổ chắc không sao đâu chủ top ah, mà em nghĩ chị nên nói hẳn tên sữa ra thì mọi người mới biết được chứ
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( Hi vọng là hok có chuyện gì xảy ra với mẹ nó. Lần sau em cũng đổ sữa ra cốc thôi x_x
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( dạo này chắc an toàn đổ ra cốc uống nghĩ mà sợ.........
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( Khiếp quá,làm mình đang ngồi hình dung ra...... Hy vọng ko có j đâu nhé
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( Chủ top out rồi hay sao ấy. Hy vọng là không sao. Không biết là sữa gì.
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( Hic hic là em tưởng tượng hơi phong phú 1 tí thôi, chắc ko sao đâu mẹ nó ạ, vì sữa đó chắc ko phải hàng của TQ rồi. Em cũng toàn ngại rửa cốc nên uống luôn thế , giờ chắc phải đổ ra cốc tử tế để uống thôi
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( Hi vọng là ko có chuyện gì xảy ra với chị! Nếu đc chị cứ cho cái tên cho mọi người còn biết ạ.
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( Tại ko biết là gì..có khả năng là sữa do mình bảo quản nên mình ko dám nói tên sữa ..tại sữa này mới có 1 vụ bảo đỉa..nên mình nuốt vật đó với mới sợ...chứ cũng chẳng biết cái đó là gì..có thể là cặn sữa hoặc sữa mình bỏ ra khỏi tủ lạnh 1 ngày rồi nên mới bị vậy..nhưng mình lo lắm..uống sữa vẫn ngọt,,ngon lắm các mẹ ạ
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( hihi không có hiện tượng gì lạ chắc là sẽ không sao đâu chị. nhưng tâm lý là rất sợ
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( cảm ơn mẹ nó.mình chỉ sợ thôi..vì ko kịp dừng nó lại xem là cái gì..nó chuôi tuột xuống cổ họng mới phát hiện ra..thì nó xuống dạ dày mất rùi (
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( Mình nghĩ đó là cặn sữa bạn ah. Vì có lần buổi sáng mình để lọ sữa 1 lít ở trong tủ lạnh ra ngoài đến tối mới nhớ ra uống, đổ ra toàn váng sữa. Lần sau mẹ nó đừng để sữa trong tủ lạnh ra ngoài lâu quá rồi mới uống nhé. Thân,
Ðề: em vừa uống 1 hộp sữa tươi....đang sợ quá ( cảm ơn mẹ nó..chồng tớ cũng bảo chắc do cặn sữa..nhưng tớ thì lo..bởi sữa này mới bị nói là có đỉa...làm tớ thấy ghê nữa..mà ko làm nó nào để nôn ra đc.hix