sao ?????? chưa về nữa hả em ........ may mà em còn độc thân chứ có gia đình thì ko làm nổi đâu .........
Tina ơi ời, thông báo cho mọi người vụ Tất niên chưa em ơi? Phản hồi thế nào em ơi? Chị lu bu quá nên ko đọc hết được!
chị ơi mai em đưa bé đi chích ngừa rồi ghé chị lấy chai dầu nhé ! em mua thêm váng sữa nữa ! chị ơi em chích viêm não nhật bản mà quá hẹn mất nửa tháng rồi .... mai ko biết có phải trích lại mũi 1 nữa ko ?? hic...... lu bu quá quên mất chị ah !
về...en uống ,nghỉ ngơi..giờ lại làm tiếp. em chẳng biết nữa.thích làm nghề...nhưng....chắc đợi chồng mở cty rồi làm cho sướng quá.giờ lại đại đại vậy...
vẫn còn ở cty ah nàng ........... ôi mệt nhỉ ...... ngày nào cũng thế này thì mệt quá phải ko em .... thôi ráng lên em nhé !
Chào cả nhà! Trước đây em đã từng học tập và làm việc tại Sài Gòn hơn 12 năm luôn đó, nhưng nay đã về quê Ninh Chữ - Ninh Thuận rồi. Bác nào có du lịch ra ngoài này thì cứ alo cho em nhé! Em sẽ hỗ trợ cả nhà miễn phí luôn. Thân!
em đang ở nhà chị ạ,nhưng tranh thủ làm tí. chán cái thằng mặt vuông này lắm rồi mà ngày nà cũng phải nhìn:finga::finga::finga::finga:
papa nghiêng mình kính cẩn chào cả nhà ạh,mọi ngừ khỏe cả hử,papa stress wa nên ko vào nhà thăm mọi ngừ đc
có ai biết tin tức gì về vụ tất niên rót cho tui miếng coi,oải quá bơi cũng ko đc mà lội cũng ko xong nên nhảy cóc thôi
chị vừa pm cho em rồi đấy,em đi làm bình thường rồi chứ,nhóc lớn và nhóc nhỏ có ngoan ko...........kakkkkkkkkkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
dạ e đến hạn đi làm rồi nhưng e lên cq nop don xin nghi them c ạ, bé bình thuong c à. c ui pm cho e ten day đủ và dia chi chính xac nha, hoi dùm e gui ngay nào e vẫn chua nhan dc ạ