Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cố gắng lên c nhé,nhớ chăm nhưng cũng phải giữ gìn c nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi Cảm xuyên hương thì cũng lành nhưng mà vẫn thận trọng cho PNCT. Theo em nếu bâyh chị chỉ đau họng và ko tấy sốt thì ko cần uống thuốc gì cả đâu. Chị cứ tiếp tục ngậm quất, chanh muối như hôm qua nhưng chị mua thêm lọ nước muối biển xịt mũi ngày 4-5 lần, còn họng thì chị pha nước muối ấm ngửa cổ ra sau rồi súc họng ngày 4-5 lần vào chị ah. Nếu có mũi or đờm ở cổ nhớ khạc hết ra ngoài cho đỡ bị nhiễm khuẩn C nhé! Thông thường thì viêm họng cũng tự khỏi còn nếu do vi khuẩn viêm họng dẫn đến sốt thì phải dùng kháng sinh chứ lúc đó cảm xuyên hương cũng ko chữa đc C ah. C tăng cường ăn uống đủ chất đặc biệt là các loại hoa quả có chứa nhiều vitaminC cho tăng sức đề kháng cho cơ thể. C có thể mua thêm 1 tups Plusssz max của Poland về ngày uống 1 viên giúp tăng sức đề kháng rất tốt đấy C ah.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c ui c thỉe gọi cho bs xem sao,đợt trc e thấy mẹ e ngậm chanh thái lát với muối hạt thấy okie c ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đấy! Kết quả chị tốt như thế mà hôm qua chị cứ vớ vỉn! Chị đi lại trong bệnh viện chăm bác thì nhớ đeo khẩu trang y tế vào chị ah. Nhớ giữ gìn sức khỏe chị nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn em Kuhim. Chị không sốt nhưng mà đầu thì cứ váng vất. Chị vẫn đang ngậm chanh muối và xúc miệng nước muối. Xem từ giờ đến chiều có đỡ hơn không, lọ xịt chắc chiều về chị mới mua đc vì cty giưa cánh đống chẳng có hiệu thuốc nào cả.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hình như không được uống cảm xuyên hương đâu. Ngậm cái gì để đỡ thì chị không rõ nhưng chỉ biết cảm xuyên hương không tốt cho bà bầu thui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị nhé, beta HCG tăng vậy là tốt đấy. Lo cho mẹ chị nhưng cũng phải giữ gìn chị nhé. Mong mẹ chị sớm hồi phục, chị và em bé thì luôn khỏe mạnh ^^.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn em! Sáng chị gọi mà vẫn chưa đc em ạ. May quá hôm nay lại gặp đúng lúc Kuhim vào nhà em ý vừa chị cho chị vài chiêu nữa rôi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng chưa giám uống vì chưa hỏi được chính xác, vậy cứ làm theo chỉ dẫn của Kuhim cho lành chị ạ.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, 2 tuần trước chị khám chỗ ông Hùng Việt Nhật. Nhưng theo lịch là hẹn khám sau 4 tuần nữa - nghĩa là qua mốc 32 tuần rồi. Nên hôm qua chị lại ra 32 Phùng Hưng khám, tiện thể xem con có lên lạng nào ko vì đợt trước kiêng tiểu đường ấy, bạn ý dậm chân mức 1.7kg. Thế mà trong 2 tuần lên 6 lạng, hic. Chị cũng biết là có sai số khi đo nhưng mà sai nhiều thế này chắc ko tới mức ấy. Chài chài. Nhưng tối qua về search mạng thấy nhiều mẹ cũng có con trong tuổi thai này mà cũng cân nặng từ 2.3-2.6kg khá nhiều nên chị cũng đỡ lo hơn. Sáng nay ko nấu cơm trưa nữa rồi, vừa chén 2 bắp ngô luộc xong. Trưa chắc ăn linh tinh, haizzz.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng bác nhé.Bác cứ phải bình tĩnh mới được. Bác vào viện đi lại phải chú ý bác nhé.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi giời ơi, nói em tẩm bổ thì oan em quá đi mất. Ăn uống cực kì bình thường, ko hề như bạn đầu đâu ah. Thậm chí bạn này em còn ăn rất ít, nhưng trộm vía vào con hết. Em lên 8-9kg nhưng chỉ vào bụng, mông, đùi. Sữa bầu thì chưa giọt nào luôn, sữa tươi cũng hãn hữu mới uống chỗ thừa của con bé con, chứ mẹ nào có uống. Chim quay gà tần gì đâu, huhu. Đến nước dừa em cũng chưa uống ngụm nào luôn ý. Cơm ngày 1 bữa trưa, tối ăn miến hoặc ăn 1 nửa bát con cơm (còn đâu là rau và thức ăn thịt trắng). Nhưng hôm nay thì cắt luôn khẩu phần cơm trưa luôn rồi ạ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c 26 tuần bé nhà chị được có 800gr thôi này. Như thế là Ốc nhồi nhà em cũng ổn đấy chứ. Trộm vía nhìn ảnh cô chụp trên fb, thấy cũng có vẻ vào em bé hết nhỉ, mẹ ko lên cân lắm.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c Cả bác nữa nhá. Ủn mông bác sắp tới thông báo 2v HCG nhé!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, súc họng bằng Eludrill chị nhé. Cái này dùng cho bà bầu được chị ah. Em đã dùng và thấy rất hiệu nghiệm. Chỉ súc miệng nên chị ko lo nó đi vào ruột hay gì gì nhé. Lọ bé bé, đâu 100k/lọ thì phải.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mình cũng hay đau họng, mình cũng làm nhiều cách nhưng mình thấy lấy một nhánh tỏi ta bóc vỏ giã dập cho tí muối trắng và nước vào hoặc dùng luôn chai nước muối sinh lý pha cho nồng độ chuẩn, uống ngày mấy lần hiệu quả lắm. Cũng không khó uống lắm đâu. Chứ đôi khi ngậm chanh lắm cảm giác như loét cả họng ra đau hơn ý.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, em bị tiểu đường thai kì mà chị. Em làm xét nghiệm với liệu pháp đợt 28 tuần đấy - bị kết luận rùi. Sau đó em ăn kiêng thì bạn nhà em giữ nguyên cân nặng mà. Tinh bột thì em ăn ít, sữa tươi ko uống (thỉnh thoảng uống thừa của bạn Cua thôi - có tí mà). haizzz, giờ con tăng cân em lại lo ngay ngáy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ba mẹ con bà cháu cùng cố gắng nhé.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đấy bác thấy chưa? Chưa chi đã lo lọ lo chai. Chắc chắn là em bé ngoan ngoãn về buồng rồi. Khéo chiều bác đi siêu âm đã thấy nhịp tim thai rồi ấy chứ - thai 5 tuần có thể thấy được rồi bác nhá. Giờ bác, ăn uống ngủ nghỉ thật tốt vào nhe. Chúc bác khoẻ, bé khoẻ, bình an 9m10ds ah. Chúc bác gái chóng khoẻ, đón cháu ngoại nhé.
Bye bye cả nhà, em đi chơi đây. Ngồi 1 mình trên công ty chán quá. Mấy chú cùng phòng còn chưa chú nào lò dò đến. Được hôm đi làm sớm (10h kém mới lên) thì chả có ma nào.