Vậy hử,tội nghiệp bà Như quá vất vả thiệt đó. Tui đang suy nghĩ ko biết tết ở lại hay về quê ăn tết đây,bình thường mùng 2 tui mới về vì tui phải ở lại để cúng kiếng nhà cửa nhưng năm nay tui sợ tui ở lại thì thế nào giao thừa tui cũng khóc,
ùm,cảm ơn em...............nhiều thứ đến với mình cùng một lúc nên cũng hơi bị mất thăng bằng nhưng cũng phải cố,cứ nghĩ tới con và chơi với con nên nó cũng đỡ đi phần nào
bà khóc cũng được chỉ sợ bà xỉn thui... về quê cho có không khí gia đình...nhà t đi chẳng ai cúng kiếng..nhưng mà ở chung cư người ta cúng mùi nhang cũng bay lan qua nhà mình...cũng có tí ấm..
mấy hôm nay tinh thần chị k tốt vậy Phước có biết k ??? biết chắc thương chị nhiều hơn lắm đấy .........
t làm xong việc cần làm òi...hôm nay t up áo thun xinh lắm...cỡ t và bà cưa sừng chắc mặc được...:finga::finga::finga:
em ngeo? củ tỏi trước đây 2 pà chị ngủ ngon nhé .... hẹn gặp 2 chị .... trong .... mơ .... rùi 888 típ :finga::finga::finga:
Hôm trước đi en chay gặp chị thấy thần sắc có vẻ mệt mỏi mà chưa hỏi thăm được gì nhiều, hôm ni khoẻ chưa chị?
Mình rất thích đươc làm mẹ. Thấy các bạn có baby mình thấy đáng yêu lắm. Làm mình nôn nóng được làm bạn. Chúc các bà mẹ vui vẻ nhé!
Ngoài HN nhiều người đến nhà tiêm lắm c nhỉ. Em thấy chị nào nhà mình bảo mới có dịch vụ này trong HCM rồi nhưng em chẳng dám thử trước đâu. ^^
hihihi bác ơi, hồi trước e ở HN là cho con sử dụng dvụ này đó, nói chung là tiện lợi lắm, mẹ con ko phải đi ra ngoài mấy tháng đầu, nhất là bé nào sinh mùa đông như bé nhà e còn ở trong này thì e chưa biết nhưng hình như, mỗi khi đem thuốc đến họ sẽ cho mình kiểm tra thuốc và nhiệt độ bảo quản nữa ạ