Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Loại này là thuốc bổ tổng hợp cho bà bâu rồi ko cần uống thêm gì nữa đâu chị ah. Nhưng nếu chị cảm thấy thiếu máu hay mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt hay thiếu máu lên não thì chị có thể uống thêm ngày 1 viên sắt vào buổi sáng nữa là ok chị ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! oki. Teng kiu e nhiều nha! Loại này uống được ko e? hí hí có vứn đề ji ko nhỉ? Giờ thuốc bổ cứ loạn cào cào lên nên cũng thấy lo lo.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi, ngoài lề, nhưng chị thích mấy cái mẫu kệ, bàn nhà em quá, hihi... Lúc nào mua nhớ ưu đãi nhá
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ui bs Châu NT làm việc giờ nào, bs này chỉ soi trứng hay thế nào em ui, để tiện chị phi qua soi mói tí
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hehe, nhanh thôi bà ơi, chả mấy đâu mà. Giữ gìn sức khỏe nhé
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Phòng khám đa khoa kiểu tư nhân là ở đâu thế em? Có tên và địa chỉ không?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì Vâng, em cũng mong vậy đấy, bà nội đang mong cháu trai mà bác
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giống em thế, nhìn mấy cái kệ xinh thật đấy, chữ ký nàng này để hấp dẫn quá, em cũng click chuột vào xem
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tháng này chị vẫn theo bác sĩ viện C, để chị tìm hiểu bác sĩ Yến đã nên chưa hẹn gặp nhau được đâu hihi. Mà tại tháng này chị "nghỉ dưỡng" mà, tháng sau mới canh tiếp. Xời ơi, nghe đến cái chữ đo đỏ to to kia mà sướng. Hy vọng là em mát tay mát chân thật, đá mạnh vào để tháng tới chị bay vèo cái luôn (u)
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Teng kiu em nhé. Chị vừa viết email hỏi vụ tiêm tiếc roài. Để xem họ trả lời thế nào hihi….Ngồi cty không gọi ĐT được. Hé hé, sướng rùi, chú ý tiêm thoải mái thì chị chỉ việc bẩu bác sĩ đang theo cho thuốc cầm về là được. Nghe tin này tỉnh cả người, đỡ mất công đi tìm PK khác. Yêu xế Bác sĩ chỗ chị chả chỉ định giờ gì cả, bụp phát tiêm luôn mặc dù kêu chị tháng đó “tự nhiên” nhé. IUI thì đã đành, tiêm tối thì sáng mới đến bơm được. Đằng này mình lại “tự nhiên”, tháng vừa rồi chị ngu đột xuất. Bảo tiêm là tiêm liền, chả tính toán gì. Mất 1 cục tiền kích trứng + tiêm đấy Chị ui, bác sĩ Châu làm ở viện C giờ hành chính. Từ 17h00 – 19h00 cô ý khám tại nhà ở 103 Y3 ngõ 135 Núi Trúc. Bác sĩ có khám phụ khoa, SA để canh trứng, chữa vô sinh chị nhé. Mà nhà chị ở gần đó à? Biết đâu bữa nào chị em mình lại gặp nhau nhỉ hihi.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! [QUOTE Hé hé, sướng rùi, chú ý tiêm thoải mái thì chị chỉ việc bẩu bác sĩ đang theo cho thuốc cầm về là được. Nghe tin này tỉnh cả người, đỡ mất công đi tìm PK khác. Yêu xế Bác sĩ chỗ chị chả chỉ định giờ gì cả, bụp phát tiêm luôn mặc dù kêu chị tháng đó “tự nhiên” nhé. IUI thì đã đành, tiêm tối thì sáng mới đến bơm được. Đằng này mình lại “tự nhiên”, tháng vừa rồi chị ngu đột xuất. Bảo tiêm là tiêm liền, chả tính toán gì. Mất 1 cục tiền kích trứng + tiêm đấy . QUOTE] Hix, còn e thì ngu vì bsi bảo tiêm mà ko tiêm! Đến lúc trứng to quá rồi thì ko tiêm đc nữa....tạch....e lại hóng tháng sau! Thuốc chị ra Quốc Tử Giám mua nhé, chắc sẽ rẻ hơn lấy ở phòng khám đấy, chỉ cần bsi kê đơn thôi!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị phải cái lười lắm, chắc lấy luôn thuốc của bác sĩ cũng được. Chỉ cần mình tiêm buổi sáng là oki, không quan trọng đắt rẻ cho lắm. Hic, đúng là mong có con nên máu quá. Em cũng tháng sau à? Tháng sau chị em mình phải làm cẩn thận từng bước để kéo nhau sang nhà mang thai nhé hihi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn bác, bác chu đáo quá. Cho em hỏi thêm là hàng ngày e vẫn làm lòng đỏ trứng gà đánh với mật ong cho chồng ăn để tăng lượng tinh trùng nhưng theo lý thuyết sinh con trai thì cấm kị ăn trứng, liệu em cho chồng ăn thế có bị ảnh hưởng không hả các bác
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! KuHim ơiiiiiiiii, Chị nhờ tí, em xem giúp chị thuốc DASROCEP đang cho con bú có uống được được ko. Em chị nó đang cho con bú mà phải uống thuốc này. Cám ơn em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hế nhô cả nhà. Hôm nay ở cơ quan em mấy bà bầu cùng thời điểm đem ra đọ bụng thì bụng em chả nhô gì cả, toàn mỡ thui vưỡn mặc đc áo đồng phục mặc dù mình đứa thứ 2 mà chúng nó mới đứa đầu làm em lo quá. Cứ sợ sợ kỉu gì í. Chiều nay qua 178 Thái Hà làm trip test mà không được vì chưa đủ 16w nên tiện thể siêu âm luôn. Trộm vía bạn í bình thường, tim thai 156l/p, đc 135g. Nhưng em hỏi trai hay gái thì bác sĩ siêu âm mãi không được vì bạn í ........... vắt chéo chân. Mà 18w và 22w em lại SA BS Cường nên em nợ mama sau. Mama có đi lễ thì cầu cho mẹ con em khỏe mạnh bác nhé chứ con nào em cũng quý. Mà chồng em bít hôm nay em đi siêu âm nhưng về cũng chả hỏi vợ là trai hay gái cả nhà ạ.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hi hi đúng là mấy c e m cứ thấy gì hơi lạ tí lại lo sốt vó lên c nhỉ,hì hì e cứ hay lo xã e cứ bảo e sắp bị tự kỉ rùi hi hi chúc 2 mẹ con c luôn mạnh khỏe nha,hi hi chúc 2 bác đc như ý nữa chứ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E đã PM trả lời chị rồi nhé! Úi em lại khác chị bụng em to lắm rồi chị ah. Đi ra ngoài đường ai cũng biết là bà bầu. Nhìn bụng em thì ai cũng đoán 5 tháng cơ hic. Em ko mặc vừa quần áo trước đây nữa rồi vù ngực bâyh khủng quả rồi trước mặc áo ngực size 36/85 nhưng bâyh phải mặc size40 mới vừa hic. Mà em cũng mặc váy bầu cho thỏa mái rồi chị ah. Thôi con nào bâyh cũng quý chị ah miễn là con khỏe mạnh là hạnh phúc rồi. Em đi SA từ 12 tuần ông Vỹ đã nói luôn là con zai rồi C ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hix, e sau gừn tháng mà đã thấy bụng roài nè chị. E vẫn chưa mặc đồ bầu mà tận dụng váy suông còn có thể mặc đc. Chắc tháng nữa là mua đồ bầu rùi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi, chị cũng thế e ơi. Hix mông nở, ngực nở, giờ chị cũng đã mặc size 40/90 mà vẫn chật í.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi... em cũng định mua thuốc này uống nhưng ko nhờ được ngừoi mua nên em ko uống loại này nữa, giờ em uống loại nataboot chị ạ em bắt đầu tháng thứ 5 mới thấy bụng ấy chị ạ. giờ thì nhìn lùm lum roài. hiih. con nghịch quá chị nhỉ? ngồi vắt chéo chân cơ ạ, hồi nàng nhà em được 15t cũng được 135g đó chị. Chúc chị sẽ có 1 em rắn có chuym chị nhé.