Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Hic hic, hôm nay đọc mới biết dịch vụ tăng giá thế này??? Chết mất, tăng gì mà tăng lắm thế? Mà các mẹ ơi, vẫn phải đút tiền nữa à? Hôm trước đi làm hồ sơ, mình khám dịch vụ ở đấy hết 731k, lúc vào phòng đề lấy máu thì có chị đi cùng mình để 50k kẹp vào sổ khám bệnh thì thấy cô bé lấy máu trả lại 50k và có nói nhỏ là "Các chị đã khám dịch vụ rồi, thì ko phải đưa tiền nữa đâu ạ". Làm mình thấy hài lòng, giờ nghe các mẹ kể chẳng biết thế nào mà lần. Mất 9tr tiền dịch vụ rồi, lại còn phải thêm tiền phong bì nữa, vậy phải chuẩn bị bao nhiêu tiền mới đủ đây!!
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Em k thích cái khoản phong bì phong bao nhưng bác sỹ họ quen nhận rồi, giờ mình k đưa lại lo người ta làm k nhẹ nhàng và cẩn thận cho mình Tâm lý mà. Thế nên em tính thế này, chỉ bỏ phong bì 500k-1tr là kịch thôi. Mình cho vào phong bì thì ai biết là bao nhiêu. Em sẽ đưa cho chồng cầm phong bì, sau khi sinh xong và đưa con ra, chồng em vào đưa phong bì nói là cảm ơn cả ê kíp rồi đưa đại diện cho 1 người nào đó trong ê kíp, thế là té Giờ cảm ơn là phải cảm ơn cả ê kíp, chứ đưa riêng cho bác sỹ chắc j bác sỹ đã chia cho mọi người, đúng k ạ?
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Thông tin tăng viện phí là chính xác đấy ạ. T3 rồi mình mới vào viện khám, có quen 1 chị y tá, chị ý nói thực tế đã thu viện phí mới từ t7 trc rồi cơ, k phải đến 1.4 đâu. Chị ý nói thêm là dần dần sẽ tăng lên 10tr, nhg hiện tại mới đc sở ý tế duyệt mức 6tr thôi, nhg chắc chắn sẽ tăng đến 10tr trong thời gian tới đấy. Giờ cái gì cũng tăng.
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Uhm, mình cũng giống mẹ Nhung, không thích cái khoản phong bì này tí nào, đóng cả một đống tiền cho dịch vụ rồi, thì những cái việc đút tiền kia đáng ra là phải không có. Thôi, như các mẹ nói thì mình cũng phòng thêm cho chắc, nhưng như chị họ mình sinh thì chị ấy ko làm HSS ở PSHN, đến ngày gần sinh chị ấy mới xuống, đóng dịch vụ, không chọn bác sĩ, nhờ cả ekip trực hôm đó. Mà thấy chị về nói là thoải mái lắm, bác sĩ nhiệt tình, y tá cũng nhiệt tình nữa. Mà đợt đó tổng chi phí cũng chỉ hết có 7tr. (u) Chị ấy sinh năm ngoái rồi, mình chỉ nói ra đây để các mẹ cũng nghiên cứu thôi.
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Ẹc ẹc, sặc sặc, lại còn tăng đến 10tr thì có chít ng ta k... Mà k biết tăng giá thì chất lượng dịch vụ có tăng k? Lần 1 e sinh dịch vụ mà thấy y tá, bác sỹ có tận tình hơn mấy đâu =.=
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Nghe tiền viện phí tăng lên mà oải quá các mẹ nhỉ ,hu hu tớ lại sinh mổ nữa chứ ,sang tháng 4 là sinh rùi làm sao mà cày cho đủ tiền đây nhỉ .
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Kiểu này chắc đăng ký sinh thường thui, chứ dịch vụ đắt quá các mẹ nhỉ? Thử so sánh lợi ích của dịch vụ xem hơn sinh thg đc những gì nào: -- Thứ 1, là đc chon bs: nhưng cái này tớ thấy ko cần thiết và tớ cũng ko định nhờ bs nào cả. Vào ca trực của ai thì lúc đó nhờ luôn thui. Nhiều ng bạn tớ nhờ trc nhưng mãi chẳng thấy bs đến, đành phải sinh thui, sinh rùi ngon lành chẳng sao cả. Em gái tớ trc có nhờ bs Nguyệt nhưng lúc nhập viện lại chẳng gọi đc cho bs. Hơn nữa kíp trực đó ng ta cũng ko thích nếu mình nhờ ng khác đâu. - -Thứ 2, đc 1 người nhà vào lúc mình đẻ, tớ nghe đồn có thể bỏ dịch vụ này rùi. Mà nhà tớ chắc chẳng ai vào đâu. Các mẹ của tớ thì toàn yếu bóng vía, ko dám nhìn. Còn ox tớ thì có vẻ ko thích, bản thân tớ cũng thấy ko muốn ox chứng kiến cảnh đó, nhìn chắc khiếp lắm! - -Thứ 3, hơn đc cái có phòng dịch vụ. Mình sinh mùa này thg ko đông = cuối năm nên khả năng có đc phòng dịch vụ là chắc chắc. Chứ sinh vào mùa cuối năm đông thế thì chưa chắc có đc phòng ưng ý đâu nhé! Chị bạn tớ sinh dvu hôm 10/1 vừa rồi nằm phòng dvu kiểu j mà phòng có 4 người, vệ sinh khép kín cũng ko có. Tớ nghĩ cái tớ cần nhất khi sinh dvu là có phòng riêng 1 hoặc 2 người khép kín. Nhưng nghĩ lại, mất 4tr còn đắn đo, bây giờ lên đến 6tr thì xót ruột quá. Thôi chịu khó sinh xong nằm phòng đông người 1-2 hôm vậy, tự dưng tiết kiệm đc 6tr liền, tha hồ mua sắm cho con. Mùa này ko đông ng sinh lắm nên nằm phòng đông ng thui chứ ko bị ghép giường đâu mà sợ. Sinh thg thì chắc chỉ nằm 1 hôm là về, còn sinh mổ thì chịu khó nằm 3-4 hôm vậy! Tớ thì nghĩ thế. Các mẹ thấy thế nào? Mẹ nào có đk thì thôi chấp nhận vậy. Chứ như tớ vụ sinh con này cũng phải tiết kiệm chi tiêu lắm để có tiền mà lo cho con sau này nữa!
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Cuối tuần chị tớ xuống, mẹ nào đăng ký luôn thì còn kịp nhé! Tớ ngày nào cũng tắm nên nhờ mua hẳn 3 gói. Lá tắm này tắm ngay mới tốt nhé, ko phải kiêng khem j các mẹ ạ!
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Nhưng ở phòng thường thái độ của y tá, bác sỹ k đc niềm nở, nhiệt tình = dịch vụ. Vs cả lúc đky' cũng lâu hơn ý ạ. Nhưng mà mẹ nó phân tích có lý lắm. E lại trót theo 1 bác sỹ rồi nên chắc vẫn phải cố theo dịch vụ. Vì bác sỹ này cũng nhiệt tình, trách nhiệm, có chuyên môn, với cả bé nào đc bác ý đỡ cũng trộm vía dễ nuôi..
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Bác sỹ nào đấy mẹ nó ơi???????
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. mình sinh bé đầu cách đây 2 năm (sinh mổ) có BH tự nguyện đâu hết có mấy triệu mà. Nằm ở phòng dịch vụ 4 người/phòng 300k/ngày, tiền đóng viện phí tất tật gần 2tr, cộng đưa bsy và kíp mổ 2tr. Tớ nhờ bsy quen trực tiếp mổ luôn, thấy nhanh và đơn giản lắm. Mọi người khuyên nên nằm ở phòng dịch vụ, vì người nhà có thể vào lúc nào cg đc, còn ở phòng thường đến giờ thăm mới đc vào. Đứa bạn mình đk dịch vụ hết phòng phải nằm ở phòng thường, Khổ mẹ phải tự mình chăm con. Giờ đg chuẩn bị tập 2, thấy các mẹ bảo tăng viện phí kg biết thế nào nhỉ.
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. tích cop thôi, tích cop thôi. để đi sinh nở có nhiều tiền..... thì đỡ vất vả hơn, đỡ đau hơn nữa
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Nhà tớ cũng đang tích cóp tiền để sắp tới đi sinh đây, hic..hic..2 tháng nữa thui...Đi sinh xong, chắc vợ chồng tớ hết sạch tiền tiết kiệm từ Tết Ai bảo giá viện tăng mà mình thì đã chọn D3 rùi nên k muốn thay đổi nữa ^^ Bây giờ chỉ chờ xem có mẹ nào trong nhà mình sinh xong thì update tình hình lên cho tớ và cả nhà lấy kinh nghiệm và tinh thần thui ^^
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Bác này giống em này, em cũng khám định kỳ ở chỗ BS Hưng, thủ tục bsi lo cho hết
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. thời buổi kinh tế đúng là khó khăn cho các mẹ quá à
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. em giờ 30 tuần mà vẫn đi khám + SA bên ngoài, bs tốt, nhiệt tình nên k muốn đổi, em chưa biết theo bs nào trong viện cả, em cũng đang kí đẻ ở PSHN, các mẹ chỉ giúp em với ạ. Có nhất thiết phải vào viện khám k hả các mẹ?
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Thời buổi kinh tế khó khăn mà viện fi cứ tăng thế này cũng đau đầu phết các mẹ nhỉ? Các mẹ ơi, sinh dịch vụ bây giờ ng nhà có đc vào thoải mái nữa ko? Có mẹ nào sinh từ hôm viện phí tăng ko vậy? Nhờ mẹ thông báo tình hình xem có khác trc nhiều ko nhé!
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Tớ cũng toàn khám ở ngoài thôi. Tuần 36 tớ mới bắt đầu vào khám và làm hss ở PSHN. Tớ ko định nhờ bs nào cả. Gặp ca nào thì nhờ ca đó thui mẹ nó ah! Mình đỡ bị động.
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Vào viện PSHN mà k nhờ thì nhiều lúc bị đau bs bảo đau cho dễ đẻ Mình 2 lần sinh mổ vì k bị đau đẻ nên cũng k hiểu cảm giác đau thế nào??? Mình lần thứ 2 mổ ở nhà D5 của PSHN do bsi Hạnh phó trưởng khoa D5 mổ. Hic, giá khá chát
Ðề: Nên sinh tại D3 PSHN , Mình Sinh Thường nhà D3, Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội. Theo như tớ được biết thì giờ sinh dịch vụ không cho người nhà vào phòng đẻ cùng mình nữa mà chỉ cho người nhà vào phòng chờ cùng thôi Nghe nói vấn đề nhiễm khuẩn ở khu đẻ đang tăng cao nên bệnh viện bỏ dịch vụ đó để tốt hơn cho sản phụ