Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thư ký ơi, thứ 7 và CN này chị vẫn ở viện với mẹ chị nên không đi thăm các bé được rồi. Chị sẽ nhờ chị Thu Minh gửi quà giúp nhé, vì sau đó chị sẽ có dịp xuống nhà chị Thu Minh rồi gửi chị ấy sau, đỡ phải chuyển khoản hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ nó nhé. Em bé được bn tuần rùi?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! oki chị! E đưa chị vô danh sách rồi nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi cuối tuần rồi mà nhà RR vẫn chưa hết bão, chúc mừng mẹ nó đã săn được Rắn con
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi khi mà IUI tức là đêm nay chị tiêm kích trứng lúc 9h thì trưa ngày kia chị mới làm IUI chị nhé, tháng trước em tiêm kích rụng mà trứng còn chẳng chịu rụng nữa nè. HIHI chúc chị tháng này thanh công.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Helu cả nhà! Hơn 1 tháng ở nhà, hôm nay mẹ cháu mới được ra ngoài giao hàng rùi, đỡ ngu người 1 xíu ạ. Giờ mẹ cháu tắm cho cháu tí rùi lại vô chăm nhà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi em lại khác chị bụng em to lắm rồi chị ah. Đi ra ngoài đường ai cũng biết là bà bầu. Nhìn bụng em thì ai cũng đoán 5 tháng cơ hic. Em ko mặc vừa quần áo trước đây nữa rồi vù ngực bâyh khủng quả rồi trước mặc áo ngực size 36/85 nhưng bâyh phải mặc size40 mới vừa hic. Mà em cũng mặc váy bầu cho thỏa mái rồi chị ah. Thôi con nào bâyh cũng quý chị ah miễn là con khỏe mạnh là hạnh phúc rồi. Em đi SA từ 12 tuần ông Vỹ đã nói luôn là con zai rồi C ah.[/QUOTE] Giống em thế, mặc áo sơ mi hoặc váy suông thì còn "lừa tình" được chứ mặc đồ ở nhà bụng to rõ rệt như kiểu 5 tháng ấy, căn bản vì trước đấy em cũng có bụng mỡ nữa rồi, chị tầm này có cảm nhận được gì trong bụng không? không biết có phải em nhạy cảm hay không mà thi thoảng thấy con máy nhẹ như tôm búng trong bụng ấy chị ạ, hihi
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi bác ơi, chúc mừng bác nhé. Kinh nghiệm của em là bác thèm ăn gì thì cứ chén món đó thôi ah. Chứ để bứt rứt người khó chịu lắm. 3 tháng đầu bác kiêng giúp em: đu đủ xanh, ngải cứu sống, nước rau ngót sống. Vậy thôi bác ah. Chúc bác mẹ khoẻ, bé khoẻ cả nhà cùng vui nhé! Cách cách đầu lòng là hơi bị được đấy bác ah - nhà cháu này, hehe.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hế nhô ngày mới cả nhà mình, mẹ chồng em lại đang chơi ở đây nên cuối tuần đưa cụ đi mua sắm ít đồ mang về nhà nên khả năng em không đến thăm 2 bé được rồi, chị nào cho em xin số tài khoản để em ck với ạ
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, thế tầm này em ăn được rau ngót chưa nhỉ? em được 15w rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi em chúc mừng chị nhé, tháng này em lại tiếp tục IUI đây. Chị ủn mông cho em mấy cái lấy hên với nào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ nó nhé, chúc hai mẹ con bình an 9t10n.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị cho xin thông tin số TK đi để mọi người chuyển khoản dần lấy tiền mua quà cho Cốm và Dola nữa chứ!
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thực ra em chỉ kiêng nước rau ngót sống thôi em ah - vì cái đấy nó gây sảy thai. Chứ rau ngót nấu chín chị vẫn ăn bình thường từ đầu mà. Gọi là kiêng, chứ nào có ai uống được nước rau ngót sống đâu em - chỉ trừ TH mẹ nào chưa muốn có bầu thôi.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Này, ko những ủn mà còn đá đít cho 1 cái nữa ấy. Đá thật mạnh để tháng tới IUI thành công nha (u)(u)(u).
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tháng này thì phải đá đít chứ ko ủn mông nữa đâu. sút.....................................veo...............................2v HCG đỏ chót nha!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, thế nên tháng này em mới thay đổi chiến thuật nè chị. Chị đuổi cái em QKD đi chơi 1 năm dùm em với hihi. Chị không làm IUI đâu, tháng này vẫn để tự nhiên xem sao. Chỉ có điều chị sẽ tiêm RT vào tầm 10h-11h sáng, sau đó cố gắng đi SA liên tục. Tháng trước trứng của chị tiêm 1 ngày vẫn chưa rụng nên chắc cầm cự ít nhất là đến 12h trưa trở đi. Nếu đúng 36h sau tiêm mới rụng thì phải đến 23h đêm. Lúc đó thì cứ gọi là hứng luôn nhé hihi. Nói chung phải kết hợp SA rồi chuẩn bị tinh thần chiến đấu........... Bàn chiến thuật nhiều quá dưng mà còn tận gần 1 tháng nữa cơ haizzz.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đâu, em vẫn theo phòng khám bên Việt Nhật mà chị. Chỉ là hôm rồi tới mốc 32 tuần (nhưng theo hẹn bs thì phải 35-36 tuần em mới khám lại chỗ ông ý) nên em đi siêu âm xem con thế nào thôi. Cái tiểu đường em có tìm hiểu rồi chị ah. Thực tế thì em vẫn theo ăn kiêng - hạn chế tinh bột và đồ ngọt, nhưng vì trước đó kiêng quá nên con dậm chân tại chỗ chả lên lạng nào, nên sau 1 tuần ăn kiêng, em ăn thả phanh (thèm gì ăn đấy, nhưng vẫn hạn chế tinh bột và đồ ngọt). Do đó, mốc 32 tuần em khám xem con có vấn đề gì ko thôi mà. Em cảm ơn chị vẫn theo dõi động thái nhà mình nhé, bác mới sinh mà vẫn nhiệt tình với nhà quá - cũng nên kiêng bớt đi bác ạ, ko sau này mắt mờ tai ù giống em đây này - online sau khi đẻ được 4 ngày.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cố lên, cố lên, tháng này em nhất định phải 2v đấy nhé. Nhà mình chuẩn bị cho bão tràn vào đê.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi cho Khủng Long đá em nữa nhé, cứ nghe cái đoạn chị tả sờ được tay chân của anh ấy mà yêu quá. Chị ơi hôm bữa em đi siêu âm trứng đấy, có chị đấy chắc bị hư thai nên bs bảo về uốgn thêm nứoc rau ngót sống cho nó ra hết máu chị ah. TỪ đấy em mới biết nó độc đấy chứ.