Tình hình là thứ 5 tuần sau ọp nhà Hoa Thoa nhé! Chúc mừng sinh nhật Hương, chúc Hương sớm tìm dc hạnh phúc mới. Mụ Hương Nhím Thỏ đâu rồi? Trưng ảnh cho thiên hạ ngó tí nào
Lần này mình đang quyết tâm đi op với cả nhà lâu quá rồi ko gặp mọi người nhg thứ 5 tuần sau thì nhà lại có việc mất rùi #-o ức thế. @ Huyền: tớ hỏi bà ngoại lấy mấy cặp rùi báo H sau nhé, chốt ngày bao nhiu nàng ơi? @Thủy: lâu quá rùi tôi ko gặp bà đấy nhé ALL: con gái lại chỉ thik xem sóc chuột thôi làm sao đây?????
@ Hương HP: Chúc mừng SN bà nhé, chúc bà sớm tìm được bến đỗ bình yên cho mình @ Trà: gửi cho bạn một bản tiếng Việt vào mail thanhbinhphukhang@yahoo.com, bạn cực lười lọ mọ nhưng trong thời gian đợi nhảy ổ bị cấm vận ko được đi đâu ngồi mày mò xem có nên cơm cháo gì không :finga: @ Minh Anh: thứ 5 tuần sau ọp nhớ mang dây túi đi cho bạn nhá :razz:, soạn thêm nhiều quần áo, giầy dép, túi, đồng hồ .... mang đi để các bạn bon chen @ Minh Bon: cố gắng đi ọp tuần sau để đọ bụng trước khi nằm ổ nhá :finga: @ Zinzon: chúc mừng bà được lên chức nhé, ọp thì mang tất quần HQ đi cho bạn xem nhé, tôi chuyên gia mặc quần tất như phá, hầu như chỉ mặc được 1 lần kiểu gì cũng bị xước, chán thế ko biết @ Huyền civil: tốc độ buôn bán của bà này cũng ác liệt phết đấy, chả mấy mà lại được gắn sao . Thứ 5 mang địu đi cho tôi nhé, thanks bà nhiều.
Bà nì cũng gương mẫu nhảy, túm gọn lại hết vào để comment 1thể. Cũgn phải cám ơn bà tôi mới có thêm thông tin về Hương HP (vụ này gặp Hương tôi nói thêm nhìu nhas, ông anh tôi cũng cứ chờ đợi bóng hồng mãi ứ chịu cho cả nhà ăn cỗ). Minh Bon: bà đi đi cho tôi ngắm nghía bà tý nhá, cứ chát chít mà vẫn chưa biết nhau. Gắn sao gì bà ơi, bà cứ ngày nào cũgn vào thăm nhà mình mà xem, bà lại lên vù vù ấy chứ
Bà nì cố gănngs đi đi nhá, đi tý thời gian thôi, moi người gặp nhau vui lắm ấy, tớ chốt ko nhận bánh chưng tết và phu thê vào ngày 25 tết nhá.
Vụ này hấp dẫn nhỉ. Tôi sẽ mang vài đôi giày đấy, bà nào size 38, 39 gót cao từ 5 đến 9cm thì báo nhé
Bà ấy là bà Minh ANh. Mà bà có nhớ tôi ko đới hả - tôi cũgn mem mới đấy :finga: không nhớ là tôi show vụ ảnh bà cầm cái ảnh gì đấy cười hỉ hả với bà momo lên cho cả nhà biết:finga:
Ui trời Minh Anh, tôi nhớ bà rồi, dạo này có gầy đi tí nào k? Hứa là cho 2 đứa đến nhà tôi chơi mà chưa thấy đâu nhá. Trà đang trách tôi đợt đó cặp kè í ới với bà suốt mà quên đấy, sory nhé, tại bà chăm vào diễn đàn quá cơ hị hị.