Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Thế e siêu âm là bé trai hay gái? có 1 hay 2 bé rùi. C đẻ nốt tập 2 mà thấy mệt và ngại thời kỳ con mọn quá. Bao giờ cho 9 tháng 10 ngày, giai đoạn đầu bé còn bé thì chăm vất vả hơn, phải qua 1 tuổi mới đỡ vất hơn.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hnay em đi sa rồi. Bé nhà em được 13w1d. Nhịp tim 155 lần/phút. Chiều dài đầu mông 69mm. Khoảng sáng sau gáy 1,2mm. Nặng 71g. Kết quả như này là bình thường đúng ko các mẹ? Em sa trong bệnh viện nên chẳng dám hỏi giới tính. Nhưng trộm vía con phát triển bình thường là mừng lắm lắm rồi. Mà chẳng hiểu sao hnay được 13w1d rồi mà bsi dự sinh cho em tận 6/10 nhỉ? Em cứ đinh ninh là tầm 22-25/9 thôi chứ nhỉ?
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Có thể ngày kinh của mẹ nó dài, mình 17 tuần rồi mà dự kiến ngày sinh từ 11-13/9 nên chắc mẹ nó sau 4 tuần thì cũng phải tầm đấy thật. Lần sau đi sa bên ngoài để xem con trai hay gái nhé
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ko, chu kỳ của em là 30-31 ngày. KKC là 15/12 mà. Chẳng hiểu sao dự sinh muộn thế. Em con đầu nhưng cũng đang muốn biết giới tính để đặt mua đồ cho bé dần đi. Em định 2 tuần nữa ra ngoài sa. Hihi. Mẹ nó biết chỗ nào sa tốt mà ko phải chờ lâu ko? Em oải cái vụ xếp hàng lắm.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Bé phải được 7 tháng trở ra thì mới mua sắm đồ em à, thấy mọi người bảo kiêng mua sớm.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! em mới có niềm vui 2 vạch gần tuần nay thôi các chị ạ,em chưa đi khám lần đầu,ko biết lần đầu thì nên khám những gì hả các chị ơi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mình thấy pk nào có uy tín cũng phải chờ lâu hết, hên xui đặt đc chỗ sớm thì k phải chờ thôi mẹ nó ạ. Mình hay sa chỗ bs Vỹ ở Trung Hòa, k muốn đợi lây thì sa của vợ bs là bs Thư hay e trai là bs Thắng, còn muốn trực tiếp bs Vỹ thì cũng phải chờ khoảng 45p-1h. Kinh nghiệm của mình khi đi sa ở bất kỳ pk nào là cũng nên đến sớm, càng sớm thì càng k phải đợi...dài cổ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! e mới đứa đầu c a, đang tính tuần sau đi siêu âm mới bit, tuần 12 e siêu âm ở pk khánh phương thì bsy k nói, bảo còn bé qua,e cũng k tò mò lắm, có xã nhà e tò mò thôi, cứ bảo đi siêu âm đi, nhưng e bảo sang tuần 16 e mới đi. hì hì. E tính đẻ xong đứa này thì khoảng 2 năm sau đẻ luôn cho xong, nghỉ ngơi cả thể, chứ 2 đứa cách nhau xa cũng tốt nhưng sẽ ngại nuôi lắm c a. chúc 2 mẹ con c luôn bình an
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Top này sinh tháng 9, em vào nhầm chuồng rùi nhé. Nhưng nếu là vào hỏi kinh nghiệm, thì không nhầm tí nào... 2 vạch thì đi vào viện khám ngay, phòng trường hợp "ngoài tử cung". Cứ mua phiếu khám, rồi bác sĩ sẽ hướng dẫn theo tình trạng của mẹ. Nói chung lần đầu thì đơn giản vậy thôi.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Vâng. Em cũng thấy mọi người bảo thế, nhưng tại em định mua xe đẩy, nôi & 1 số đồ ở Anh & Mỹ nên phải nhờ trước để hè có người về thì còn mang về giúp ko đợt gần sinh sợ lại ko có ai về. Còn quần áo chắc tháng thứ 8 em mới mua. Hic, chẳng biết các mẹ còn nghén ko? Em hơn 13w rồi vẫn nghén quá, chẳng ăn được mấy. Ngày nào cũng mấy lần ậm ọe, mệt kinh khủng. Hic.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Pk của bs Vỹ làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ hả chị? Chị thường đến từ lúc mấy giờ? Mà ở đấy có khám thai nữa ko hay chỉ sa ạ? Hnay em cũng chỉ đi sa, nhưng em thấy bảo có thai hay bị viêm nhiễm nên em cũng muốn ktra xem có vđề gì ko. Em đứa đầu nên cái gì cũng lo lắm. Hnay đi sa mà lo từ trước mấy hôm liền. Hic.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Độ mờ sau gáy là sao nhỉ? mình 11w đi đo là 2, giờ 13 đi đo là 1.3 là sao hả các mẹ?
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mình chỉ hiểu nôm na là chỉ số độ mờ sau gáy nói lên nguy cơ dị tật ở thai nhi. Đo chính xác nhất ở tuần 11-12.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hi hi,vậy ạ,em cảm ơn mẹ nó,vậy mẹ nó cho em hỏi là nên đi khám tư ở đâu thì tốt ạ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! e cũng vậy ah, hôm 12w bs đã bảo con pt tốt nhưng còi hơn các bạn rồi, hai mẹ con cũng chưa tăng cân ah
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Bạn siêu âm ở 2 nơi khác nhau hay cùng một chỗ vậy?Mình đi đo DMDG lúc gần 12 tuần là 1.6 là bình thường. Thông thường cứ dưới 2.5 là ok. Đến 16 tuần thì ta đi làm triple test ở Đại học Y nữa là ok
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! em mang thai da duoc 16tuan roi. bac sy du kien sinh vao dau thang 9. em xem tu vi thay ho noi, neu sinh con tuoi ran vao mua thu va mua dong la dep nhat.Chuc cac me co con tuoi ran manh khoe, con thong minh nhe.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Nếu định đi sa ở đấy, e có thể gọi điện đặt chỗ trước 1 tuần cho chắc chắn,đầu tuần gọi thì cuối tuần đi sa. Còn đến trực tiếp ghi tên thì buổi sáng từ 7h kém 15, 7 rưỡi bắt đầu làm việc. Buổi chiều từ 12h nhưng 2h mới làm việc. Ở đây có khám thai, thử nước tiểu nữa đấy
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Em giờ 13t tuần, mẹ thụt 2 kg mà chưa nên cân nào đây nè.Các mẹ đừng lo lắng quá vì sau còn tăng cân ầm ầm
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mình 16w dự sinh 13/9 công chúa thứ 2. Mẹ tăng 3kg nhưng chỉ thấy bụng, mặt mũi chân tay vẫn gầy tong teo. Bảo cố ăn mà đến bây h ngồi vào bữa cơm vẫn thấy chán, chỉ ăn linh tinh thì còn được. Chả hiểu sao mình sáng nào ngủ dậy cũng ngâm ngẩm đau bụng đi ngoài phân nát như bị tào tháo đuổi ấy. Ngày nào cũng thế, như là ngủ bị lạnh bụng, mà mình ngủ toàn đắp chăn ngang bụng.