Em thì chẳng ở gần ông bà nào cả, nhưng được cái bà ngoại cách 80km, bà nội cách 160km, nên hay về nhà ngoại hơn, lấy chồng rồi thương mẹ hơn các chị nhỉ. Lúc chưa lấy chồng thì ăn tết ở nhà thấy bình thường, giờ lấy chồng mới thấy nhớ nhà, càng lễ tết càng nhớ ạ.
BMC thì có lẽ K vấn đề gì? Nhưng mà cái bọn giai Hà Nội ấy chúng chẳng chịu tết rồi HN ra đâu. AX nhà này cũng thế, cũng yêu quí bố mẹ vợ lắm..nhưng mà bảo ăn tết ở quê là có vẻ hơi buồn buồn...
đúng là lấy chồng (vợ) xa khổ thế, mình đc cái xã chiều, mỗi năm ăn tết 1 nơi cho công bằng, khỏi tranh cãi , ai cũng đc vui.
Ui, sao giống tâm trạng của mình thế. Nhà chồng mình ở HN còn nhà mình tận trong miền Trung. Từ hồi cưới đến giờ mình chưa bao giờ được về đón giao thừa với bố mẹ cả. Nhà chồng mình lại neo người nữa chứ. Năm nay thì bận con nhỏ, cháu còn bé quá nên chưa dám cho đi xa. Vậy là thêm một năm không được về đón giao thừa với bố mẹ nữa. Buồn mà chẳng biết làm thế nào. Hic híc
Hic chia sẻ với chị nhé, em ko ở cùng bố mẹ chồng nhưng khi về nhà chồng chơi có cảm giác hoang vắng sao ấy chỉ mún lên nhà bố mẹ cảm, cảm giác là mình ko nhận đựoc sự yêu thươngm còn mỗi chồng để có người bên cạnh, hôm nào mà say bí tỷ là chấm hết cả bên cạnh ( bố mẹ chồng em ở quê, mẹ chồng em là thành phần ấy lắm ý, hoảng hồn)
Hic năm nay em cũng phải về nhà chồng đón giao thừa, em thực sự chỉ vui khi ở cạnh chồng thôi , nhưng nghĩ đến việc phút giao thừa ko ở cùng bố mẹ mình thấy buồn lắm, thậy là lạ, ko quen, nhưng nghĩ cũng nên vì chồng , yêu chồng nên năm nay em về quê chồng 30 mọi năm sáng mùnh 1 mới về. Huhu năm nay em lại phải về gặp mẹ chồng em, sao em chán quá, ngán ngẩm quá
Mẹ này giống em quá, ngày đón dâu của e, trước khi bước lên xe hoa, em khóc ko thể kiềm chế dược,không dám nhìn mẹ em, vi nếu nhìn mẹ em em sẽ khóc to hơn( lúc dó me em cũng khóc ma). Về đến nhà chồng cứ nghĩ đến mẹ lại khóc, chẳng hiểu sao. Mà em ko thể tự động viên chấm dứt cảm giác này được.