Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Sợ quá @@ Toàn các chị máu mặt hi hi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi bác này chuẩn à.e hơi bị chiều chồng luôn nhưng nắn gân là việc thường xuyên phải làm kẻ cả chồng e chả gây nên tội tình gì nhưng phương châm của e là "dạy chồng từ thuở bơ vơ mới yêu"ạ,nhiều lúc bạn e cứ bảo e quá đáng nhưng mình phải có chiêu của mình để mấy ông ko lấn đc. e có ý kiến thế này,nếu bác cầm dt của chồng mà e kia sms thì bác bảo "vợ chồng chị bận ko đi làm cho e đc,e gọi người khác đi" hoặc lần sau lại sms thì c lại sms lại "e ơi chồng chị có việc rồi ko đi đc" vài lần nó bít chị quản lý đc ox thì khỏi phải gọi,chị bảo ox nếu nó gọi điện hay sms thì phải đưa cho c nếu ko thì là có ý đồ xong c cứ nghe điện bảo chồng chị bận.ô ý mà ko chịu đưa thì c bảo "ko bh cần sờ vào dt luôn cho a đc riêng tư" haha tính e là thế đấy ko bít mọi người thấy tn
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Đồng cảm với nàng. hihihi. Nhà có còn có đứa nhắn tin sang YM : Anh ơi, em mời anh đi du lịch với em chuyến này. Em chuẩn bị hết rồi, anh k phải lo gì đâu. Hic. Tớ vào bắt gặp tớ nhắn lại : Vợ Anh cầm hết rồi A chả có tiền đâu. Đi với em vợ A mà biết, nó bỏ A. Em có hộ Anh nuôi 3 thằng con trai được k?. Từ đấy chạy mất dép nàng ạ. Giờ đang nghỉ đẻ. Hôm nọ vào mail. lại thấy cái con kế toán gửi sang anh ơi, anh à. Điên hết cả tiết mà chưa có thời gian tìm hiểu xem thế nào. Hic
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi cấm ngắn gọn, ko nói nhiêu fbạn ạ, lần thứ 2 còn phát hiện ra cho ra bã lun
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi kinh.... thành lập tổ ghen ở làm cha mẹ thì có mà cứ gọi là....
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Mẹ này cứ bẩu xã giới thiệu e SV đó cho mình nhé =)) hỗ trợ e ấy nhiệt tình hết mình luôn
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Thế thì tháng nữa lại có topic "Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi" ver2.0 do mẹ bé Trâm Anh khởi tạo ah ^^
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi vấn đề chồng bạn suy nghĩ thế nào, nếu chồng bạn cũng bảo con bé này vớ vẩn cứ nhắn vào máy hỏi linh tinh, thì bạn gọi thẳng vào máy nó, là anh nhà chị có vợ con rồi, em hỏi gì thì lên công ty mà hỏi, đừng có nhắn tin nghe khó chịu lắm. Còn chồng bạn thấy bình thường thì bạn phải xem lại cả chồng bạn nữa, không có lửa thì làm sao có khói. Đấy là là mình suy nghĩ thế, nhưng nói chung làm gì cũng phải mềm mỏng thì mới được việc của mình.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Tớ cũng nghĩ là mình phải “nắn gân” giai nhà mình. Mình là người có học, chả việc gì phải tốn sức với con bé ko biết điều kia
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Em có cách của em mẹ binhtq86 ạ mẹ Trâm Anh đang tạm thời đi công tác bên Úc 3 tháng, bé Trâm Anh thì thường bên bà ngoại nên trong 3 tháng này tạm thời thì em được tự do ợ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi C hỏi cái nhé, chồng e có lẹp zai ko? Bọn e hình như chưa có con nhỉ?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi thế thì trong 3 tháng này bác giúp đỡ tận tình cho e sv kia đi,tiện quá
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Ước gì mình được như anh ấy. Mình là bố ko phải mẹ ^^
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi tớ là chuán gét mấy kẻ dâí dúi với chồng ng khác
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Ca này phải chỉnh trước tiên là cái đứa kia. E lấy đt chồng, giả vờ nt bảo nó đến lấy cái j j đó. Rồi mắng nó luôn tại nhà mình, dưới sự chứng kiến của chồng. Còn chồng mình thì mình khéo léo nhỏ nhẹ tỉ tê thôi e à. Kiểu giả vờ con bé kia là địch nó phá hoại nhà mình, 2 vc mình phải tỉnh táo trước âm mưu thâm độc của kẻ địch vậy đó
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Thế nào rồi em, đàn ông dễ siêu lòng lắm cẩn thận em nhé
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Thấy em Xuyến hợp với ý mình! Nhiều mẹ cứ um chí tỏi cả lên! Cách đây mấy năm, mình làm công trình ở một trường ĐH và có quen biết mấy em SV. Mình lại có sở thích chụp choạch cho vui nên cũng hay chụp ảnh cho các em ý. Thế rồi, các em ý để nghị chụp ảnh nude giúp các em ý để các em ý lưu lại tuổi thanh xuân. Mặc dù trong bụng thích rồi nhưng vẫn khuyên các em ý là thế này thế nọ... bla balo... Rồi một ngày các em ý cũng thuê phòng KS, thuê đèn chiếu... và mình lại là nhiếp ảnh gia "bất đắc dĩ". Chụp xong mình trả hết file ảnh cho các em ý, rồi thi thoảng cũng đong đưa một vài tin nhắn vớ vỉn với các em ý nhưng cũng chả xảy ra chuyện gì. Giờ các em ý đi làm rồi, nhưng lâu rồi không gặp. Sau chuyện này mai a lô xe các em ý ck gì chưa, công việc thế nào...
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Ôi bố Trâm Anh quả là biết nhìn cơ hội. Thế là đã có cách giải quyết gọn gàng đẹp đẽ nhất: chị chủ top chuyển ngay bố Trâm Anh thay thế cho chồng chị bây giờ, thế là vẹn toàn cho tất cả các bên
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi nếu e ý ko ưng bố Trâm Anh thì để e xin cho chồng e bác nhé........ chồng e ko biết về máy tính nhưng biết nhiều cái khác hay hơn à
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Theo e thì căn bản ở chồng mình thôi, cái đứa kia cũng chỉ bên ngoài, 2 vợ chồng thủ thỉ với nhau là ok, các ông đàn ông hay cả nể lắm, mà m chả hơi sức đâu mà đi phân bua với đứa sv chưa nứt mắt. Chị cứ vừa đấm vừa xoa anh nhà cho em ! Chúc anh chị hạnh phúc!