hị hị để giở bản đồ xem Phan Huy Ích nó nằm ở đâu nào, cứ tả mãi cũng chả biết đc. Tôi là tôi mù đường lắm í, chỉ biết mấy đường to tướng đại thôi. Bà Chinh thứ 5 có đi thì 2 đứa đi cho vui nhé
ồ cái phố í ko có trên bản đồ. Các bà đi Quán Thánh thì rẽ phải, còn đi Hàng Than ra Nguyễn Trường Tộ thì rẽ trái nhé, phố í bé thôi
Eo căm mẹ nó. Mời bà vào nhà khỉ buôn bán , thứ 5 này ọp ẹp tất niên đấy, bà có tham gia đc k, gặp mặt cả nhà luôn
đến mai tôi alo cho bà, chứ như hôm nay thì tôi chịu, đang ko nói được đây, nuốt nước bọt cugnx đau rát.
Xin lỗi nhà Khỉ tôi sì pam tí nhé. MebeBi - NBN ơi, gửi 1 chai phật thủ 500ml xuống Bãi Cháy, QN thì hết bn tiền và bao lâu tới nhỉ?
Thì nhà bà ocyeucuame có loại thuốc ho phật thủ đấy, bà thử phát xem thế nào. cứ ngồi đấy mà kêu ca nỗi gì, phải chữa trị đi chứ
Ối, sao lại căm tôi thế? Tôi có làm gì đâu? Chán quá, bé nhà tôi đang ốm nên không bù khú được. Hẹn khi khác vậy.
trời, mụ này lạc hậu cái vụ phiên âm tiếng Anh ra Vịt thế nhỉ? ngôn ngữ in tơ nét đấy bà ạ, ai căm gì mụ đâu, welcome mừ
ối zoi ôi, mưa thía lày, lặn lội đi off sao đây các mụ ơi, mụ chanh khéo thế nhỉ, chọn đúng hôm mưa gió ????
có uôgns gần hết cả hủ phật thủ rồi ấy chứ, nhưng mà bệnh dai dẳng rồi, phải thuốc Tây cơ , khổ thế đấy!
Chào cả nhà, em mới mở hàng món đặc sản này. Nhà mình vào mua ủng hộ hoặc up giúp em nhé. Em cảm ơn nhiều. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=101083
mưa lắm thui hoãn cho lành các bà ạ. Sắp tết rồi ốm thì chít, tui còn con nhỏ nữa hehe. Hôm nào nắng gió đẹp trời rùi đi. Lần sau bà Chanh nhớ xem ngày nhé, hixhix hí ha hí hửng mấy hôm nay
bà mua cho tui mấy chai nước muối sinh lý 0,9% loại to, hôm nào cũng xúc miệng cho tui nước đó cả 2 mẹ con ít nhất là sáng và tối, nếu đang viêm họng thì xúc nhiều hơn và để ngậm trong miệng lâu hơn. Đi ra ngoài đường luôn đeo khẩu trang về đến nhà là nhỏ mắt mũi bằng nước muối sinh lý mua ở viện mắt TW. Hôm nào cũng đều đặn như thế thì ko bao giờ bị mũi và họng cả hehe. Cách này vừa lành vừa hiệu quả lại an toàn lâu dài