Chào cả nhà, Sáng nay nhà em có khách của xã nên có nhiều câu chém gió cười nổ bụng. Sau khi giải quyết xong đống bát đĩa, em tranh thủ mở top này cho kịp chứ k để đến chiều thì xịt mất ý tưởng ạ. Hôm nay nhà em đãi món chả cốm của Ước Lễ, khi khách bắt đầu ngồi vào mâm, để chủ động mời khách, xã nhà em có chém 1 câu ntn ạ: Chả ngon lắm mời bác xơi! Hi..hi...câu trên về ý nghĩa thì có thể có nhiều kiểu hiểu ntn ạ: 1. Chả (Ước Lễ) ngon lắm, mời bác xơi. 2. Chả ngon lắm, mời bác xơi ạ. Mỗi ngày em sẽ post 1 câu, nhằm giảm xì troét cho toàn thể anh chị em khi mùa hè đang đến ạ. Chúc cả nhà mình luôn ngập tràn tiếng cười.
Ðề: Trời đất: Tiếng Việt!!!!!!!!!!!!!!!! Đúng là tiếng việt , tiếng tàu còn lâu mới bằng tiếng việt nhà mình
Ðề: Trời đất: Tiếng Việt!!!!!!!!!!!!!!!! Tiếng việt mà ai muốn chơi chữ thì người nghe hok thê dịch được nhà mình nhỉ
Ðề: Trời đất: Tiếng Việt!!!!!!!!!!!!!!!! Nổ xì troét hôm nay nào: Người quản lý vườn hoa thành phố sau khi đi thăm 1 số vườn hoa mới được trồng, ông lệnh cho anh nhân viên viết biển : Cấm không đái bậy đây!. Anh nhân viên đưa nội dung cái biển cấm cho người làm biển (người hoa). Thế là hôm sau tại vườn hoa xuất hiện 1 cái biển đề : Đây đái bậy không cấm! (người hoa quen đọc ngược mà!)
Ðề: Trời đất: Tiếng Việt!!!!!!!!!!!!!!!! Mình yêu tiếng Việt lắm., nhưng mà 1 số cá nhân làm nó méo mó đi. Ghét kinh khủng/
Ðề: Trời đất: Tiếng Việt!!!!!!!!!!!!!!!! hay hay hay quá! còn bai nào k chủ top up lên luôn cho mọi ng cùng thưởng thức tiếng việt của chúng ta!
Ðề: Trời đất: Tiếng Việt!!!!!!!!!!!!!!!! Câu xì troét toạch của hôm nay nè: Đêm hôm qua cầu gãy! = Đêm hôm qua, cầu gãy = Đêm hôm, qua cầu gãy!
Ðề: Trời đất: Tiếng Việt!!!!!!!!!!!!!!!! Ở đây có nước giải khát = Ở đây có nước giải, khát Tiếng việt thật bá đạo.........
Ðề: Trời đất: Tiếng Việt!!!!!!!!!!!!!!!! Hôm qua đi làm về mệt tóa nên hôm nay em đền cả nhà 1 câu chuyện vui ạ: Chả là có anh sinh viên mới thi đậu khoa Luật của 1 trường ĐH nọ, cậu ta rất lấy làm tự hào và muốn đi khoe với người khác. Một hôm, đi cưa gái, đến nhà cô gái, vừa thấy bố cô gái, anh ta liền nhanh nhảu chào và tự giới thiệu là bạn trai của cô con gái. Ông bố liền mời cậu ta vào nhà uống nước và hỏi chuyện. Được dịp tha hồ thao lao bất tuyệt về chuyện đang học đại học của mình. Anh ta tự giới thiệu : cháu đang học khoa luật ạ, khi nào 2 bác có nhu cầu ra tòa thì cháu xin giúp hết sức ạ ( Ông cụ hốt lần 1).Tiếp theo, anh ta nhìn lên trần nhà đoạn nói: nhà bác dựng toàn bằng gỗ lim như thế này thì cháy nhà chắc sẽ nổ to lắm đây! (ông cụ hốt lần 2). 1 lát sau, khi ra về anh ta bị chó nhà cô gái sủa, liền mắng: im ngay, k tao đánh cả nhà mày bây giờ (Ông cụ hốt lần 3). Đi 1 đoạn chợt nhớ có cái mũ cối mới sắm để quên, liền quay lại và lấy cái mũ trên ghế và nói: may quá, suýt mất!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Trời đất: Tiếng Việt!!!!!!!!!!!!!!!! Nhiều bạn trẻ tuổi hơn mười bây giờ nói chuyện dùng chữ gì mà đọc không hiểu nổi! Thiệt là chán!
Ðề: Trời đất: Tiếng Việt!!!!!!!!!!!!!!!! dạ, tại vì bây giờ, các bạn trẻ quen chém gió với nói năng với bạn bè kiểu xuồng xã, càng thân càng phóng trong lời nói, túng trong dùng từ nên thành ra có nhiều chuyện cười việc giới trẻ nói chuyện vơi bè trên lắm ạ.
Ðề: Trời đất: Tiếng Việt!!!!!!!!!!!!!!!! Như vầy làm sao hiểu nổi??? Trích trong 1 đoạn tán gẫu trên mạng:
Ðề: Trời đất: Tiếng Việt!!!!!!!!!!!!!!!! Mời cả nhà tìm ra 40 câu khi ghép lại các chữ trong câu : "Sao anh bảo nó không đến" nhé. Em xin mở màn nè: Nó bảo sao anh không đến?