Hihi tôi dạo đó rơi vào khủng hoảng bà ạ mọi thứ lung tung phèng nên ko lên mạng được](*,) hang ổ nhà mình thì bỏ bê, xí hổ quá. Đợt này nhất định ọp nhé chắc bà chả nhận ra tôi đâu trông như Chung vô diệm ý
Nhà mình ơi cho tớ hỏi là có ai đi gọi hồn ở số 1 Đông Tác chưa? Tớ đang định mời các cụ lên xem thế nào, tớ cũng đi mấy nơi rồi nhg ko được nghe nói ở đây được lắm. Cả nhà cho tớ ý kiến nhé. @Trà: Tớ đang muốn cho con đi xem chipmunks nhg thấy nhà m ko vote cho fim đấy nhỉ mà bọn trẻ con nhà tớ mới xem quảng cáo thôi mà khoái lắm vì P1 chưa đc xem,hic.À mà cu tôm nhà tớ gần 3y có đi đc ko nhỉ? Tư vấn cho tớ vụ này cái dạo này tụt hậu quá chả bít j
Cái này tớ nghĩ là tùy bé, nếu ở nhà con ấy chịu ngồi một chỗ xem phim lâu thì cũng có thể cho đi xem được. Cho bọn trẻ con đi thì phải chịu rủi ro là nó không thích mà đòi ra ngoài thì mình cũng đành bỏ dở để chiều theo nó. Hì hì. P/S: Bin nhà tớ 4,5 tuổi rồi mà hôm tới tớ mới cho đi xem rạp lần đầu tiên >>Thoa: Cảm ơn Thoa nhiều. Hôm tới nếu ấy có đi ọp thì mang đi cho tớ nhé.
Nhân chuyện cho trẻ con đi xem phim tớ có kỷ niệm này vui cực. Hồi năm 2004, công ty Diamond cinema nhập phim "Finding Nemo" về chiếu nhân dịp 1/6, khách hàng của tớ là nhãn sữa Cô gái Hà Lan 123 mua mấy nghìn vé tặng cho KH của họ. Bọn tớ tổ chức thổi bóng bay, làm người rối, phát kẹo mút đón bọn trẻ con lúc đến rạp xem phim. có cả chú hề đến góp vui, dẫn dụ bọn trẻ lúc đầu giờ, nhằm mục đích bảo chúng nó ngồi ngoan, không quấy phá trogn rạp, hwas hẹn nếu bé nào ngoan ngồi đến hết giờ thì sẽ đ][cj tặng 1 con cá nemo nhồi bông to đùng. Nói chung là bé nào cũng vui, hân hoan ra mặt, hớn hở đi vào xem phim. Nhưng chỉ được vài phút đầu, đến đoạn con cá mập to đùng xuất hiện ăn thịt hết cả nhà nemo thì tất bọn trẻ con òa khóc, ko dỗ được, chúng nó sợ quá, đòi chạy ra ngoài hết. Kết quả cá nemo bằng bông làm quà tặng thì thừa và cả rạp diamond SG thì được một phen ồn ào như vỡ chợ sáng hôm đấy
He he, vui nhỉ. Đúng là trẻ con. Không biết hôm tới Bin híp đi xem phim thế nào, có chịu ngồi yên không
Hihi.., phải con tớ thể nào nàng cũng khóc rồi bắt mẹ đuổi con cá mập đi hoặc gọi cảnh sát đến gô cổ cá mập đi cho mà xem, . @ all: Hôm nào off đồ thanh lý ới tớ đi cho vui nhé, hihi... chỉ thích mua mua bán bán thôi.
Chíp nhà tớ lần đầu đi xem rạp là xem Shreck 2, đoạn đầu thì hào hứng lắm, đến lúc anh chàng Shrek và cô nàng Fiona xuất hiện thì đòi về vì công chúa sao lại xấu thế hả mẹ :finga: Nhưng cuối cùng thì vẫn ngồi xem cho bằng hết chỉ vì cái món bắp rang bơ và được uống Coca
Cám ơn cả nhà đã chức mừng sinh nhật tớ! Chưa bao giờ tớ nhận được nhiều lời chúc mừng đến vậy. Xúc động quá cám ơn mọi người lần nữa nhé!
Hehee... đúng size của mình roài, HR chân to hiếm phết, hình như có vài mụ thôi hay sao ý :finga::finga::finga:
Mụ mẹ Bíu dạo này đầu tư show hàng con giai hơi nhiều, mà sao mấy cái ảnh đều với em Susu thế, ảnh chụp với các ẻm khác đâu roài???
HI HI dẠO NÀY TỚ lu bu chuyển văn phòng và sổ sách cuối năm nên ít vào sờ kai ! Mai sẽ vào thông báo nốt quả bom hôm trước. @ Thủy ! Hôm nay có gì thế hử mà nghe có vẻ bí mất thế ???
Chúc mừng sinh nhật Hương! Cứ chúc mừng đã mặc dù chưa biết mặt nhau nhỉ hihi. Chúc ấy sang tuổi mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.
cu Tôm nhà tớ sợ nhất phim đấy đấy vì xí quá Cả 2 chị em chưa được đi xem rạp bao h ko biết có bị ngợp giống mẹ ko:shock: