Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Sáng nay huynh ấy gọi thật. Liệu 50K có về tay em hok các mẹ???????????????????
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Thôi 50k coi như trả học phí cho nó đã dạy em lần sau ra đường phải cảnh giác em ạ, cám ơn nó đi cho rồi, lại gặp được thằng mặt mũi sáng sủa cũng đỡ tức, hehe
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ hic hic, may quá, mất 50k coi như của đi thay ng mà, mình cũng có bài học về lòng tin ko đúng chỗ rùi
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Hehe. Cảm ơn chị nha. Tối qua thì em cũng nghĩ vậy. Nhưng sáng nay hắn gọi điện bảo trả tiền. Tối hắn qua. Em hơi ngại. Thôi thì nếu được nhận lại tiền thì tốt Còn nếu hok thì học phí cũng hok quá cao Khổ là anh này cũng sáng sủa đẹp trai cơ
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Chết cái là sáng sủa đẹp trai!!!!!!!!!!!! Khi từ 50k lại có 1 tấm chồng thì ok quá còn gì!!!!!!!!!! Lúc đó có 5000k cũng gật nhỉ!Hi hi......................
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Hắn ko xấu xấu bẩn bẩn nên cô mới bị lừa đấy =)). Chứ xấu bẩn chắc gì đã bị lừa các me nhỉ hihi
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ ôi, mất đứt nửa tháng cõng chữ ký rồi, lần sau nhìn thấy giai đẹp phải cảnh giác nha em. May mà nó mới xin có 50k thui đấy.
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Vâng ạ. Cảm ơn chị nhé. Nhưng em mong chờ hắn qua trả em xèng. Như vậy thì em cảm thấy ít nhất là con người vẫn còn lương thiện lắm. Sáng nay có người gọi cho em bảo trả tiền rùi chị ạ
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Hehe. Cảm ơn mẹ nó nha. Công nhận là chết vì cái vẻ sáng sủa đẹp trai thật :d Em có người yêu rùi. Nên xác suất .... thì khó ạ Hehe. Mà nếu anh ấy trả thật thì tốt. Em đỡ mất lòng tin vào con người. Và đỡ mất hình tượng trai Bách Khoa trong em. Em yêu trai Bách Khoa lắm
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ có lẽ vì trông nó tử tế và bọn lừa đảo này khéo nói dã man cộng với e là một cô gái tốt nên e mới mắc lừa, thôi coi như của đi thay người e ạ, chúc e một ngày vui
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ hihi, chia sẻ với chị, ngày xưa em còn bị 1 cô vào tận nhà lừa cơ ah, giờ nghĩ lại vẫn thấy mình ngu
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Trò này xưa rồi. nhiều mẹ thương người bị lừa, đưa lên đây cho các mẹ khác cảnh giác
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Vâng ạ. Tại sáng sủa quá nên hơi lú mề. Với lại càng tin là con trai Bách Khoa chị ạ. Sáng nay anh ấy gọi cho em rùi. Theo các mẹ thì em có nhận được lại xèng hem ??
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Là em, em đưa bác 100k lun..........................................................
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Vâng ạ. Anh ấy xin đổ xăng mà. Mà cũng coi như bài học để thấy giai đẹp thì cũng phải cẩn thận hơn. Mong là anh ấy trả mình xèng để mình cảm thấy vui hơn vì giúp người thực sự cần giúp
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ c biết ngay là em bị vẻ bề ngoài đánh lừa mà ,hi hi,giờ chẳng ai đi lừa ko ăn mặc đẹp đâu họ còn giả có oto nhà lầu kìa,thế mới dễ lừa ng khác chứ,thui coi đó là bài học về sự cả tin,bản chất tốt ,tin ng thì dễ bị lừa lắm.phải lừa đau thì mới tỉnh đc,ở hn này đừng vội tin bất kì ai
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Vâng ạ. Đúng là nếu là lừa đảo thật thì cũng đúng mà. Nhưng sáng nay anh ấy gọi cho em rồi. Có gì tối em báo cáo các mẹ ạ Chúc chị 1 ngày vui và bán được nhiều hàng ạ