Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Nhưng nếu đã mất công thôi miên thì em nghĩ là cái lap của em đã bay mất rùi
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? úi giời, tưởng bị lừa nhìu hay lừa tềnh mới sợ em gái ạ có tý tiền thì cứ nghĩ coi như làm phúc đi cách đây ít bữa mềnh đèo thèng cu, 2 bố con đi chơi về thấy 1 cô hì hục dắt xe ở đường cổng ĐH Sư phạm, hỏi ra thì hết xăng và ko có ví, trời lại tối thế là đưa cho cô ấy mấy chục mua xăng mềnh thấy rất vui vì giúp được người khác
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? @ nhược linh: chị nghĩ là lúc đấy em tin người thôi chứ không có vụ thôi miên nào ở đây
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Thôi bạn coi như làm phúc số tiền ấy đi bạn ạ, cho nhẹ người
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vâng ạ. Em chỉ làm topic mang tính chất kể chuyện thôi mà. Chứ lúc đó em nghĩ là giúp người được thì giúp thôi mà
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Vâng ạ. Em hok tin là có thôi miên đâu ạ. Ít ra là lần này
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? vang ạ. Em cũng xác định cho từ đầu mà. Nhưng nếu thực thì đừng nói từ vay mà có thể nói từ xin hoặc nhắn tin cảm ơn mà. EM hok phải đề cập tiền ít hay nhiều. Mà nếu thực sự là xin đểu, thì con người giờ đáng sợ thật. Có chân có tay mà lại làm thế. Chứ em có nghĩ gì về 50K đó nữa đâu ạ
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? hì thế em đã nhận đc tiền hắn trả chưa? nhưng mà em cũng cả tin nhỉ, chị thì chả bao giờ
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? hi,chuyện cũng bt thôi mẹ nó, cảm giác giúp đỡ ng khác cũng vui vui,mặc dù giờ vẫn chưa bit minh bị lừa hay ko,thôi thì, cứ coi như là 1 câu chuyện trong 1 ngày trong cs của mình,để rồi khi nghĩ lại thấy hay hay
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Chưa chị ạ. Hắn báo tối nay mà. Lần sau thì em rút kinh nghiệm ạ. Hiics híc
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? vâng ạ. Em cũng nghĩ là thú vị lúc mới đầu. Coi như là kỉ niệm chị nhỉ
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? cái này là lòng tốt bị lợi dụng rùi, trc em đi xe cũng gặp 1 bác đứng đg xin tiền mua xăng, chẳng biết thực hư cứ cho 30k, xong, cho luôn chứ mong gì nhận lại hả chị
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Tối nay, chàng sẽ gặp nàng ở Maxx Cafe, không gian thật lãng mạn. Nàng gọi 1 cốc sinh tố mãng cầu bơ 40k, chàng rất nam tính gọi 1 li cà phê đen không đường 20k. Để tăng thêm phần sinh động, chàng và nàng ngồi tí tách cắn hạt hướng dương nói chuyện. Cả 2 nhìn nhau ngượng ngùng nên đĩa hướng dương 10k bé tí mà mãi chả hết. Cô nhân viên rõ khéo, không ai gọi lại bưng ra ngay 1 đĩa hoa quả, nàng và chàng bảo là không có gọi món đó (2 người cùng là sinh viên mà, ai lại xa xỉ thế). Cô nhân viên (SV làm thêm) mắt chớp chớp buồn bã nói: Em nghe nhầm, 2 anh chị dùng giúp em, hóa đơn giờ em mà sửa sẽ bị trừ lương. Nàng vốn tốt bụng, chàng thì ga lăng, cả 2 đồng thanh: "Thôi để đó cũng được". Rồi thì chẳng nói với nhau được nhiều, 2 người cứ chìm mãi trong không gian lãng mạn ấy mà không nói gì cả. Cuối cùng thì chàng cũng lên tiếng trước: - Cảm ơn em rất nhiều, em thật ngốc nghếch khi cho người lạ vay tiền. Cũng may trên đời này còn có cô bé ngốc như em nên anh mới không phải dắt xe đi bộ về nhà giữa trời nóng như thế này. Thật chả biết phải cảm ơn em như thế nào nữa. Có lẽ lát anh về, anh nhờ thằng bạn học khoa Hóa Dầu- Đại học BK chích cho anh ít xăng từ xe, anh bỏ vào lọ giữ làm kỉ niệm em nhỉ? Nàng bật cười: - Anh vui tính thế Thế là 2 người nói chuyện với nhau vui vẻ, rôm rả.... Cũng đã đến giờ phải về rồi, nàng ngước nhìn đồng hồ ra dấu hiệu giờ giới nghiêm (kì thực là 10h mới đến giờ giới nghiêm của nàng, nhưng gặp nhau lần đầu, cứ 9h30 cho nó lôi cuốn). Hiểu ý nàng, chàng rút từ túi áo sơ mi một phong bao lì xì, chàng bảo: - Gửi lại em, anh không biết làm sao để cảm ơn em nữa Nàng tính nhẩm chỗ cafe này hết khá khá tiền đấy, Đĩa hoa quả chắc phải đắt ngang quán karaoke chứ chẳng chơi đâu. Tội báo chàng, vay được 50k vừa mất phi xe sang trả lại còn... Chẹp chẹp. Đấy, cái tính thương người của nàng nó có mọi lúc mọi nơi đấy. nàng dịu dàng: "Thôi anh ạ, coi như mình gặp nhau quen biết nhau là cái duyên. Bao lì xì này em tặng anh giữ làm kỉ niệm, anh mời em cafe thế này là em vui rồi". Đùn đẩy mãi, cuối cùng thì chàng không thể khước từ thành ý của nàng, chàng nhìn nàng âu yếm hơn, nàng cũng xinh đẹp lên bội phần. Lúc này phố Chùa Láng càng thêm lung linh, náo nhiệt... 2 người tạm biệt nhau, chàng gọi em sinh viên làm thêm đến thanh toán, hết 130k gì đó... nàng cũng không để ý: - Chết cha (mặt chàng đỏ bừng lên, vò đầu bứt tai)... anh lại quên ví rồi em ạ...
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? hí hí, mẹ nó vui tính thế? Viết nguyên 1 câu chuyện từ chia sẻ của em Nhược Ninh, làm em cứ tưởng bở, vào mê mẩn đọc
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ chính vì thế càng ngày con người càng mất niền tin vào nhau, càng ít giúp đỡ nhau vi lo sọ sẽ bị hại,như khi chúng ta ra đường ấy gặp nhiều điều bất bình như cướp giật, đánh nhau, hoạn nạn mọi người cứ sợ sẽ thiệt thòi, sợ ảnh hưởng lên bỏ mặc làm ngơ đi qua
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? may là còn cho ít chứ cho nh nữa chắc k như mưa.cảnh giác nhé em gái
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Mẹ nam_do có khiếu viết lách quá, hehe, em đọc mà cứ tưởng đã có kết rồi,
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Mình cũng nghĩ là cho luôn. nhưng muốn kể cho các mẹ chia sẻ thui mà. Hehe
Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ :-< 1 sự thật đau lòng là mình khá là xấu zai mẹ nó ạ :-< mà mẹ nó sinh năm bao nhiêu nhẩy ?