Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Chị ơi , nếu không tiện mà chị về Vũng Tàu rồi thì thôi để em đi Nhật về em lên chị chở về cũng đc vì đằng nào 1 tuần em không có nhà cũng chưa tiến hành được , hàng mới quá mà không có em ở nhà thì không giới thiệu đc Nếu có nhà thì alo em sẳn xe em ghé luôn nha chị (u)
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 @ Mẹ Kutit : săn vé về ăn mừng cùng Đà Nẵng nè bà :mrgreen: Hôm nay, Đà Nẵng khánh thành ba công trình trọng điểm http://cafef.vn/tin-tuc-du-an/hom-n...g-trinh-trong-diem-201303290742490975ca45.chn
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Người ta đã tổng kết. Tám nguyên tắc sau đây Sẽ giúp bạn sống tốt Và hạnh phúc hàng ngày. Một, không được thù hận. Hai, không lo lắng nhiều. Ba, sống thật giản dị. Bốn, sống có tình yêu. Năm, đừng mong đợi quá. Sáu, luôn nhớ mỉm cười. Bảy, hãy làm việc thiện. Tám, luôn tin có trời./. - Thái Bá Tân.
Ðề: Re: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Rẻ quá cho Tít đi vìa thăm Ông nội em ơi
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 em vào nhà điểm danh, mấy hôm nay đi tàu ngầm thôi chứ k có nổi lên
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Chị vừa mở hàng 1 cặp đèn cho mấy chú bộ đội (bự bự), mua tặng ông sếp về hưu.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Tại sao lại đi tàu ngầm, nổi lên mọi người mới biết em đang có bánh LU KM chứ.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Hic hic hic... Khách ở Long An mua 1 tất quần và 1 tất đùi muốn được free ship nhưng em nói chỉ share ship làm quen thôi. Khách bảo ở ngoài HN có bán tất như em, 1 món cũng free ship toàn quốc, giá cũng tương đương em Em nói khách mua ở ngoài HN đi, em không thể phục vụ, lâu nay mình ế thiệt mà sao mình lại không muốn bán hàng thế nhỉ ](*,)
Ðề: Re: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 có người nhà ngoài đó thích chị nhỉ? e cũng muốn đi du lịch ra ngoài đó chỏi nhưng chưa đi dc, vì lúc e rảnh thì ông xã lại bận
Ðề: Re: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Nghỉ Tết, nghỉ Lễ dài dài là hai vợ chồng cùng rảnh, mua vé trước cho rẻ rùi đi đi em
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Em ngâm cứu xem, quần tất cũng nhẹ, gửi bưu điện phí cũng không bao nhiêu mà.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Em nói khách mua ở HN rồi chị Chứ gửi CPN phí cũng cao, bưu điện gửi thường thì rẻ chị ui chứ gửi nhanh cũng đắt ngang ngửa CPN, em đã từng gửi rùi muh Tâm trạng em không tốt nên đành để khách đi vậy.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Chi free ship thường hết, khoảng 3-7 ngày tùy tỉnh, khi nào khách cần gấp thì share ship.
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Chị iu ơi Em bán lời ít à nên em hổng có free ship được, em nói share ship CPN mà khách hổng chịu nên em đành thôi vậy!
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Bán hàng điều đầu tiên nghe thấy từ khách là "có freeship" ko, chắc khách tưởng mình lời nhiều lắm, và tâm lý ai cũng muốn free, sao em mua đồ em hay hỏi "thêm bao nhiêu ship?" nhỉ, dù người bán chưa nói em cũng hỏi rồi, riết thành thói quen
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Em bắt đền chị Đèn nha! Đá muối của chị làm cháy mất cái máy xay cafe của em rồi. Hu hu!
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Cái khổ của bán hàng online vậy đó bà ơi , vì khách muốn mua hàng mà không muốn trả tiền ship , toàn so với hàng ngoài HN đầy hàng tung của mà so với hàng chất lượng . Giờ mà tui thấy số 04 hay đầu số ngoài bắc hay hỏi khách ở ngoài bắc là tui nói luôn em ở sg chị ạ . Chị mua ngoài đó đi vừa rẻ vừa đỡ mất tiền ship :mrgreen:
Hôm nay có etoyvn và mivi tám có khác nhà tăng trang chóng mặt Bà Ngoại đã về tới nhà 2 mẹ con em quần nhau như giặc sáng giờ huhu
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Èo,cả năm thăm nhà 1 lần mà đc có tiếng bà tám rùi. Hì hì
Ðề: Hội Kinh doanh Sài Gòn: Phát tài, phát lộc, an lành cả năm ---- Tầng 3 Hu...hu...chị cũng bị hư 1 cái máy xay sinh tố, mà đem lên hãng nó thay miễn phí. Giờ chị có muối mịn hơn hạt đường và muối hạt như hạt đâu luôn rồi, không cần xay nữa.