oh,vay ha,bay gio chi co viec phai chay ra cau an suong,tuong nha em gan do chi ghe lay hang cung dc..................co ai o gan cau an suong ko..........ra uong cafe voi tui di.........tui phai ngoi do cho xe 12h hon moi vao toi do de don dua em ne.............phu.............phu............oai qua
em sương chị mới nói chị giảm cưn mờ. giảm ít cưn cho khỏe người,đỡ bệnh này nọ chị ợ. có sức mà chăm con nữa chứ... he he hê...với cả,giảm bớt cưn để en cho ngon,k lo mập :finga::finga::finga::finga::finga::finga:
em cũng giống chị cái zụ này nè...thía nên cũng bon chen mua cái máy đánh trứng, hixhixxx, bi chừ nó bị xếp xó mí năm rùi,hổng bít còn xài được hông, chị xài thì ghé nhà em lấy về xài, làm xong cho em ăn là được oài
chị đón ở đó ah , ở cầu quang trung thì em ra chơi với chị .......... bưa nay mưa gió ngại đi xa lém ..........
cam on em,chi so hom nay troi mua,ma chua di ngoai dng xa lo khuya bao gio ca nen ko biet luc do co nguoi di ko nua,cung hoi so so
cam on em,thoi em o nha ngu voi be huy di chi ghe do tim quan cafe ngoi cho,ah cau an suong va quang trung cai nao xa hon nhi,di hoai ma ko nho
c đi từ quận 6 lên thì cầu an sương gần nhất đó c, bến xe này cũng đông đúc lắm nhưng hơi xô bồ và giao thông kinh lắm, c papa nhớ để ý nha
Chị rủ thêm ai đó đi chung đi chị ơi ... mặc áo ấm nha chị, trời lạnh lắm đó. Em và ox mới đi giao hàng về nè .... lạnh teoooo. @Chị twophuong : chị ơi em cũng đăng ký làm chuột bạch thử bánh nè chị:finga::finga::finga::finga:
k đến nỗi quá vắng,nhưng chị mang theo áo mưa ,có lạnh mặc thêm vào cũng đỡ. Có chờ thì tìm quán ăn nào ngồi chờ chị ạ.ngoài đường giờ này cũng phức tạp