Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi trời mới có 1 ngày mà topic chạy vù vù thế này cơ à,
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi tình hình thế nào rồi chị ơi?...........
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi vẫn căng như dây đàn chị ah, các em xinh tươi lắm mưu nhiều kế quá
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi giận quá cơ .... nhắn tin thẳng cho bé ý bảo : Thế em có muốn hẳn hoi để đi học tiếp ko hả ? có muốn làm sv nữa ko hả ? đừng để chị phải gặp em thì ko hay đâu :neutral: chúc mẹ nó sớm xả được giận.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi mới đọc page 1 và page 9 thui mà e đã thấy các chị thật là.... dữ dội nha :-x em thấy nhỏ sv đó chủ yếu liên lạc với anh nhà chị = đt nên thôi hay chị đổi sim cho ảnh đi, chị lấy sim of ảnh mà xài rồi chat chit với pé ấy, nói chiện ngọt ngào vào, rồi hẹn nó đi cafe, xong rồi gặp nó lại "ngọt ngào" 1 bài cho nó nghe ) còn về phần anh nhà thì để đề phòng nó bik số mới of ảnh, chị dặn ảnh, cứ hể con đó gọi tới thì cứ nói vài câu thì khen vợ ảnh vài câu. làm riết nó lùng bùng lỗ tai, nó tự dạt ra ==> mình rảnh nợ mà k bị mang tiếng là nói xấu khách mà chiện này mới dừng lại ở việc giúp đỡ nên c đừng làm lớn chuyện vội nha, xã hội bây giờ máu liều cao lắm
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi công nhận vụ của mẹ nó tưởng đơn giản thế mà được hẳn 17 trang rồi, tình hình sao rồi ạ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Nhắn cũng chả ăn thua gì đâu em ơi. Nhiều đứa trơ trẽn càng dọa nó càng trêu ngươi mình. Tốt nhất nên nói chuyện với chồng nên tránh xa cái loại à ơi đấy. KH mình có nhiều chứ có phải 1 mình em đó đâu. Chồng em đừng vin vào cái cớ chiều khách để làm khó cho vợ.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Sao lại bế tắc đến mức thế chứ.Haizzzzz
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi em cứ gặp trực tiếp em ấy hoặc gọi điện nói thẳng dằn mặt xem sao chứ con gái bây giờ nó nhièu mánh khóe lắm em ạ.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi chị đừng lo lắng gọi điện nhiều cho ck chị làm gì mà anh ấy sợ, cô sinh viên kia lại đc thể dịu dàng tấn công tới tấp. là đàn ông dễ mủi lòng lắm huống hồ nó đang ra vẻ ngây thơ như thế. mà nó là sinh viên thiếu gì bạn là mấy thằng, mấy con cùng lớp cùng trường biết cài virut, gọi ck chị làm gì? nó học đại học mà ko biết, bạn bè nó 1 lớp mấy chục đứa cũng không biết nữa à? âm mưu của nó quá rõ rồi khỏi phải nói. cái chính là chị phải tìm hiểu gia đình nó ở đâu, bố mẹ như thế nào, bạn bè nó là ai. chị cần nc vơi bố mẹ nó về vấn đề dẫn trai có vợ về nhà trọ. chị làm sao đừng để nó biết chị gặp bố mẹ nó là được. ngoài việc dạy dỗ nó ngoài đời chị nên tấn công lên face, lên yahoo nó, lập nick mới kết bạn vs bạn bè nó, giả vờ là bạn nó rồi tung tin nó cặp với anh có vợ nữa. rồi chị đăng nhiều ảnh tình cảm của chi len face, tag mỗi nó vào.nếu nó còn dây thần kinh xấu hổ sẽ biết dừng lại. thỉnh thoảng lấy máy chồng chị nt, bắn ảnh tình cảm gửi cho chị nhưng giả vờ nhầm sang máy của nó nữa.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Ui, thực ra mình cũng nên tin tưởng chồng mình, và chăm sóc chồng tốt thì chồng cũng ko lỡ làm gì cho mình mệt, mẹ nó cũng dễ nóng giận rồi, nếu chị tin tưởng chồng thì sao biết chuyện chồng chị bị em kia dụ dỗ..... Chồng chị cũng kể hết cho chị nghe đúng ko?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Cũng chưa có bằng chứng j cụ thể để quy kết nên cũng ko nên gặp bé đó làm j Thứ nhất, bảo xã tránh xa khách hàng kiểu đó. Và chờ thời gian để xem ntn. thứ 2: nếu nó vẫn còn í ới đong đưa hoặc có thái độ trêu tức mẹ cháu thì mẹ cháu nên tìm hiểu đối thủ xem sao đã thì mới có cách giải quyết. Nếu xã làm được bước 1 là bỏ qua kiểu KH đó và ko có tính lăng nhăng thì mẹ cháu khỏi phải mất thời gian và tâm trí cho mấy việc ko đâu! Mẹ cháu chịu khó chờ động thái của bé đó và xã thế nào đã rồi ủ mưu tính kế sau. Có j báo cáo lại đây với mng nhé!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi bao nhiêu mẹ cao thủ lão làng, các mẹ đưa ra ý kiến giúp mẹ ý, chả nhẽ chúng ta chịu thua bé sv đó à?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi đúng vậy, chuyện gì anh ấy cũng kể hết, cả chuyện tốt đẹp hay xấu xa............ không biết tại ông ấy thật thà hay là do mình cứ hỏi lòng vòng rồi ông ấy khai ra hết................. có chuyện này nữa nhưng em ngại không biết có nên nói ra không???????????
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Theo e c nên tìm hiểu thêm đã đừng vội động thủ. Nếu có động thủ thì phải cho ra nhẽ theo khiểu đánh rắn đánh dập đầu. Có còn chuyện gì nữa c kể nốt đi cho cả nhà cùng biết để còn ủ mưu chứ. E tò mò quá...!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chuyện gì vậy ah , bác phải nói ra chị em mới có cách giúp bác chứ , bác ko phải ngại đâu cứ bộc bạch xem nào !hazz em sôt ruột thay cho bác !điên mấy con cành cạch này thật
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi nghẹ mẹ nó kể cũng tưng tức rùi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi có 1 e sv từng nt cho mình thế này " tuyên bố " rõ ràng lém "m cứ đợi đấy t sẽ cướp chồng m" oạch oạch khẩu khí e ý qua dt đó, sau khi nhờ 1 vài mẹ thông thái trên này thì giờ mọi chuyện đã chấm dứt, cuộc chiến vs kẻ thứ 3 đúng là mỗi nhà mỗi kiểu
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Em mà như chủ top thì em nói chuyện 1 buổi với em ấy
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Ôi, chủ top đi ngủ rồi ah??????