Ðề: Em bị lừa các mẹ ạ Èo. Em nghĩ anh đập chai lắm. Em sinh năm 91 anh ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Hehe. Có khi lúc đấy em dại thật bác í nhể ))))))))))))))))))))))))))))))). Êm cũng học được bài học lớn rùi mà. Tối em chờ đợi anh í đến nha :x
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Híc híc. Vậy à. Cũng là bài học mà. Coi như là làm việc tốt. Ở hiền gặp lành chị nhỉ :x :x. Mong là may mắn đến với chị em mình nha :x
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Híc híc. Thôi miên thì chưa chắc chị ạ. Vì nếu em mất công thôi miên thì mất lap rùi Em chỉ nghĩ lúc đấy ngẩn ngơ :X :x
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Hic híc. Em nghĩ nếu lamchame tổ chức thi viết văn thì mẹ nam_do đạt giải cao nhé. Hehe. Mẹ này dễ thương quá mà nam_do
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? khổ gặp anh đẹp trai hàn xẻng đưa cho anh ý 50k, giờ anh ý gọi lại trả thì ko biết có nên lấy hay không? con gái là thế đấy
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? hehe. Giờ tâm lý em vui rùi chị ạ. Coi như 1 bài học Tối nay em chờ anh í đến các mẹ ạ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Hic mẹ này comment toàn ngôn ngữ xì tin làm mình đọc hoa hết cả mắt
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? với mức giá 50K thì kỳ sau yêu cầu CMND hoặc thẻ sinh viên cho chắc em nhé
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? đọc bài của nàng này chia bùn vs nàng và rút kn cho bản thân . mình cũng dễ tin người lắm . gặp thế này thì mình cũng rút ví ra cho
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Em ui, có lần chị cũng bị 1 em sinh viên đi nhờ xe (lúc đấy mình cũng SV chứ) đi xe đạp, em í vẫy đi nhờ, chị đeo túi chéo ở đằng sau, đi 1 đoạn em í bảo đến nơi rồi cho em xuống, về nhà mở túi ra thì mất ví, toàn bộ tiền nong giấy tờ mất hết. ( Còn thảm hơn em cơ. Chỉ bực mình có nhìu kẻ xấu tính quá!
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Nhìn qua avata thấy chủ top thật là xinh và dễ gần. Điều đó khiến cho người ta nghĩ đây là người nhân hậu và sẽ có thể giúp được mình. Và trong số bao nhiêu người đi đường, họ chọn bạn để nhờ vả 1 chút. - Mình kể ra đây để bạn biết có thể, Ngừoi thanh niên đó bị quên tiền và Ví thật... và Điện thoại có khi chẳng lưu tên một ai. bố mẹ thì ở xa. - Nhiều khi bạn bè thì rất nhiều, nhưng tới khi gặp việc gấp họ chẳng nhờ được ai? Có thể Điện thoại của hắn ta Cũng chỉ còn Nháy máy được chứ ko gọi được nữa... và khi đổ xăng.. hắn cũng để mất luôn cái điện thoại. Nên tới giờ, máy vẫn tắt. - Nếu câu chuyện của bạn là thật, và nếu chàng trai kia bị nạn thật... Bạn hãy chịu khó đúng cái giờ " bị lừa đó" đi ra vị trí bạn đã " Giúp đỡ" hắn để người ta có cơ hội gặp lại bạn, trả lại tiền vÀ Cảm ơn bạn...............?????????//// TRONG BAO NHIÊU TOPIC, MÌNH PHẢI DỪNG LẠI ĐỂ COMMENT. VÌ 2 NĂM VỀ TRƯỚC MÌNH CŨNG GIỐNG NHƯ CHÀNG TRAI KIA, CỨ CHIỀU CHIỀU LẠI RA VỊ TRÍ ẤY ĐỂ NGÓNG CHỜ NGƯỜI ĐÃ GIÚP MÌNH LÚC HOẠN NẠN. NHƯNG CHỜ MÃI CHẲNG THẤY, MÌNH CÒN IN TỜ RƠI DÁN VÀO TƯỜNG KHU VỰC ĐÓ ( KÈM THEO SĐT ) ĐỂ NGƯỜI ÂN NHÂN ĐÓ NẾU CÓ TÌNH CỜ ĐỌC ĐƯỢC SẼ CHO MÌNH CƠ HỘI GẶP LẠI.... NHƯNG HOÀN TOÀN MẤT TÍCH... - ĐẾN GIỜ MÌNH VẪN NUNG NẤU Ý ĐỊNH TÌM LẠI NGƯỜI ÂN NHÂN ĐÓ, NHƯNG KO ĐƯỢC. CHỦ TOP ĐỪNG VÌ 50.000 MÀ NGHĨ ĐÓ LÀ KẺ LỪA ĐẢO, HÃY NGHĨ MÌNH VỪA GIÚP ĐƯỢC MỘT NGƯỜI TỐT NÀO ĐÓ....
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Đã có kết quả chưa mẹ nó ui , mình hồi hộp hơn cả bạn nữa
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Híc theo dõi từ sáng đến giờ thấy hot ghê. GIờ này chắc em gái đang tiếp anh giai kia rồi, Cũng có thể đây là 1 cách tiếp cận đối tượng mình thích, ngày xưa mình cũng gặp trường hợp gần tương tự.
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Mới thế mà đã la lối om xòm, nếu bị lừa thật thì coi như mất tiền ngu một lần, lần sau rút kinh nghiệm, nghĩ là nó khốn khó quá nó mới p đến nc đường cùng vậy, số tiền cũng k lớn, thôi coi như mình dại dột có bài học. Còn nhỡ đâu ng ta gọi đt trả tiền mình thì sao. Có p nghĩ oan cho ng ta, có phải là nhục mặt tự xấu hổ với bản thân k. Kể thôi chứ làm sao mà đã kêu om xòm. Ng ta mà trả tiền cho thì cũng đừng vì xấu hổ quá mà k lên đây nói sự thật cho mọi ng nhé. Và ng ta trả tiền thì đi mà lấy tiền đi kẻo lại tiếc mình ngu quá nó trả mà mình k lấy Mà ng ta đến trả tiền cũng đừng thấy ng ta đẹp trai mà tán nhé, một ngày nào đó ng ta biết bạn nóng vội chưa chi đã nghĩ ng ta nọ kia, ng ta khinh cho đấy. Khi đã đưa tiền giúp một ng thì đưng bao giờ tiếc, nếu tiếc thì đừng có chửi ng ta vì ng ta hỏi bạn, bạn có quyền từ chối cơ mà, ng ta có ép bạn hay trộm cướp của bạn đâu, hãy chửi cái bản thân mình dại zai ý Thông cảm tôi thấy bạn thật k đỡ nổi Chị họ của unaunin00
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? mjnh k0 thjx aj ẹp zaj , chỉ thjx tính cách 0ke , thế a ẹp zaj của me n0 & me n0 giờ thế nào rùi , kể típ đj me n0
Ðề: Liệu Em có bị lừa các mẹ ạ????????????????? Nhận được tiền chưa em ơi. Có 1 cách em không cần gặp anh ấy mà vẫn lấy được tiền nhé. Bảo anh ấy mua cho thẻ điện thoại. Hi.Chắc mải mê đi nhận tiền chưa về phải hok